Hai huấn luyện viên bóng đá trẻ gây thất thoát hàng trăm triệu đồng

09:46 25/08/2024

Nguồn tin từ Thanh tra Sở Văn hóa - Thể thao (VHTT) tỉnh Khánh Hòa ngày 25/8 cho biết, nơi đây vừa ban hành Kết luận thanh tra số 61/KL-TTr quanh việc thực hiện các quy định pháp luật trong tuyển chọn, quản lý và sử dụng vận động viên (VĐV) U15, U17, U19, U21 tại Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao (KTTT) Khánh Hòa.

Theo đó, Chánh thanh tra Nguyễn Thị Thương kiến nghị Giám đốc Sở VHTT chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra dấu hiệu sai phạm của 2 huấn luyện viên (HLV) trưởng Đội bóng đá U17 và Đội bóng đá U19 đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm dụng tiền công, tiền ăn của VĐV; chấm công không đúng thực tế gây thất thoát ngân sách nhà nước hàng trăm triệu đồng.

Trung tâm huấn luyện kỹ thuật thể thao Khánh Hòa - nơi hai HLV trưởng Đặng Đạo, Nguyễn Tý có hành vi vi phạm về tài chính đã bị phát hiện sau cuộc thanh tra.

Kết luận thanh tra cho biết, bên cạnh những nỗ lực trong các hoạt động chuyên môn, Trung tâm huấn luyện KTTT Khánh Hòa buông lỏng quản lý, giám sát đối với viên chức là huấn luyện viên (HLV) bóng đá. Với chức trách HLV trưởng Đội bóng đá U19 và Đội bóng đá U17, hai ông Đặng Đạo, Nguyễn Tý lợi dụng chức vụ, quyền hạn quản lý thẻ ATM của VĐV và nắm giữ mật khẩu để trực tiếp rút tiền ăn, tiền công do Trung tâm huấn luyện KTTT Khánh Hòa chi trả.

Nghiêm trọng hơn nữa là tại Đội bóng đá U17 có 2 VĐV Lê Quốc Khánh, Nguyễn Nguyên đã cho thôi luyện tập, Đội bóng đá U19 có 2 VĐV Trần Tấn Tài, Trần Xuân Bắc không còn luyện tập trong thời gian dài, nhưng 2 HLV trưởng không báo cáo, đề xuất Trung tâm huấn luyện KTTT Khánh Hòa lập thủ tục chấm dứt hợp đồng, mà vẫn cố tình ghi danh tập luyện để được... chi trả tiền công, tiền ăn.

Với hành vi vừa kể, ông Đặng Đạo đã gây thất thoát ngân sách nhà nước 315,4 triệu đồng, ông Nguyễn Tý gây thất thoát ngân sách gần 123 triệu đồng. Ngoài ra, trong 3 năm (2021-2023), có một số VĐV không tham gia tập luyện ngày thứ bảy hằng tuần, nhưng HLV trưởng Nguyễn Tý vẫn chấm công, gây thất thoát ngân sách gần 61,8 triệu đồng.

Vận động viên Đội bóng đá U17 Khánh Hòa luyện tập trên sân cỏ.

Cũng trong 3 năm (2021-2023), HLV trưởng Nguyễn Tý trực tiếp đến bộ phận thủ quỹ Trung tâm huấn luyện KTTT Khánh Hòa ký nhận tiền công, tiền ăn cho VĐV Đội bóng đá U17 tại theo quy định tại Nghị định 152/2018/NĐ-CP ngày 7/11/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 28/6/2012 của HĐND tỉnh Khánh Hòa. Thế nhưng một số VĐV không nhận được tiền công, tiền ăn mà trung tâm đã chi trả. Nổi cộm trong số đó có VĐV Nguyễn Trọng Hiếu không được chi trả 32 triệu đồng tiền ăn, tiền công; VĐV Trần Sĩ Ben không nhận được 19,5 triệu đồng tiền công; VĐV Hà Gia Bảo không nhận được 13 triệu đồng tiền công…

Tại Đội bóng đá U19 do ông Đặng Đạo làm HLV trưởng trực tiếp đến bộ phận thủ quỹ Trung tâm huấn luyện KTTT Khánh Hòa ký nhận tiền công, tiền ăn cho VĐV. Tuy nhiên kết quả thanh tra cho thấy, trong 2 năm (2021-2022), ông Đạo không thanh toán hơn 366 triệu đồng tiền công cho VĐV. Thanh tra Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa còn phát hiện chênh lệch bất thường giữa mức chi trả thực tế tiền ăn, tiền công cho VĐV so với chế độ quy định.

Ngoài việc kiến nghị chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa điều tra và xử lý vi phạm về tài chính của hai HLV trưởng Đặng Đạo, Nguyễn Tý, Thanh tra Sở VHTT tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Trung tâm huấn luyện KTTT Khánh Hòa thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ ở cơ sở, niêm yết công khai minh bạch việc chi trả chế độ tiền công, tiền ăn cho VĐV; chấm dứt tình trạng HLV quản lý thẻ ATM của VĐV và nắm giữ mật khẩu để trực tiếp rút tiền ăn, tiền công; phân công bộ phận độc lập theo dõi, chấm công tập luyện của VĐV.

Mặt khác, Giám đốc Trung tâm huấn luyện KTTT Khánh Hòa phải tổ chức cuộc họp kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan sai phạm đã nêu trong kết luận thanh tra và tiến hành xử lý kỷ luật theo thẩm quyền, báo cáo kết quả cho Sở VHTT trước ngày 20/9.

Hữu Toàn

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

Những năm qua, đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang) đã có những bước chuyển mình rõ nét, toàn diện trên các lĩnh vực kinh tế, văn hoá-xã hội, quốc phòng và an ninh. Những đổi thay hôm nay không chỉ là những công trình hạ tầng được đầu tư, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao, mà quan trọng hơn, đó là minh chứng sinh động cho sự đúng đắn, nhất quán trong đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự quan tâm sâu sắc của Trung ương, của tỉnh và địa phương đối với vùng biển, đảo tiền tiêu của Tổ quốc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文