Hơn 100 hộ dân sống bất an bên bờ sông Vĩnh Định

08:16 10/11/2024

Hơn 100 hộ dân sinh sống ven bờ sông Vĩnh Định qua thôn Vân Hòa, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong (Quảng Trị) đang trong tình trạng lo lắng, bất an vì bờ sông ngày càng bị sạt lở nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Thuận, chủ một quán ăn ở đây cho biết, sau khi đường liên huyện từ Đại Hào, xã Triệu Đại qua Vân Hòa và kết thúc ở An Tiêm, xã Triệu Thành được xây dựng mở rộng, tạo sự thông thoáng, an toàn cho người dân quanh vùng đi lại, ông nhận thấy khu đất phía trước nhà, kẹp giữa bờ sông và con đường còn khá rộng, nên quyết định mở quán ăn đón lượng khách khá thường xuyên lui tới ở đây. Tuy nhiên, mưa lũ 4 năm nay khiến bờ sông bị sạt lở sâu vào quán và cận kề đường đi nên rất lo lắng.

Bờ sông Vĩnh Định bị sạt lở nghiêm trọng.

Theo ghi nhận của PV Báo CAND, điểm sạt lở có chiều dài hơn 50m, sâu vào bên trong trên 15m, nước lũ đã ngoạm vào tới chân tường của quán, khiến nguy cơ cao bị đổ sập bất cứ lúc nào. “Thường ngày nắng ráo, mực nước sông xuống cạn, tôi mới dám ngủ lại vào ban đêm để trông coi đồ đạc. Còn khi mưa lớn, nước sông dâng cao, vợ chồng, con cái phải nhanh chóng vận chuyển đồ đạc vào nhà cất giữ. Suốt đêm cũng không ngủ được, cứ chừng vài giờ lại cầm đèn pin đội mưa đi xem tình hình sạt lở”, ông Nguyễn  Thuận, chủ một quán ăn trầm ngâm cho biết.

Cách quán ông Thuận chừng 50m, 2 ngôi nhà sát nhau của các hộ ông Lương Phận, bà Trần Thị Hiệp; ông Hoàng Lợi, bà Nguyễn Thị Huyền, bị sạt lở ăn sâu, cách chân tường nhà chỉ còn 3 và 5m. Theo ước tính, chiều ngang sông ở đây dài chừng 150m. Ở khoảng cách 1/3 chiều dài này tính từ bờ sạt lở trở ra vẫn còn dấu tích của những loại cây trồng lâu năm. Bằng chứng là, mặc dù chúng bị xói lở, cuốn trôi diện tích lớn đất xung quanh, hiện những gốc cây vẫn còn bám sâu vào lòng đất và trụ lại giữa dòng nước lớn, chờ đến lúc bị cuốn trôi hoàn toàn...

Theo thống kê, thôn Vân Hòa hiện có hơn 100 hộ dân sinh sống ven sông Vĩnh Định bị sạt lở bờ sông, mất diện tích lớn đất đai sản xuất nông nghiệp và bị ảnh hưởng, hư hỏng các công trình nhà cửa, quán xá. Trong đó, có khoảng 20 hộ bị sạt lở nặng, như các hộ ông Lương Tấn, bà Nguyễn Thị Lý với nhà cửa có nguy cơ bị đổ sập xuống sông bất cứ lúc nào. Ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND xã Triệu Hòa cho hay, địa phương có 6 thôn với 1.460 hộ dân sinh sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp. Trong đó, thôn Vân Hòa có 387 hộ, có diện tích lớn đất nông nghiệp ven sông Vĩnh Định trồng nhiều loại cây hoa màu ngắn ngày cho năng suất và mang lại nguồn thu cao. Tuy nhiên, những năm lại đây, thiên tai bão lũ diễn biến phức tạp với hậu quả gây sạt lở bờ sông ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của hơn 100 hộ dân ở đây.

Đặc biệt, từ đợt lũ lịch sử năm 2020 đến nay, tỉ lệ sạt lở bờ sông này ngày càng nghiêm trọng, nhiều nơi sạt lở ăn sâu vào phần đất sản xuất từ 35 – 50m, một số đoạn sạt lở còn cách nhà dân chưa đến 3m, tập trung chủ yếu tại các vị trí đội 1, 2 và 3, thôn Vân Hòa với tổng chiều dài hơn 1km. Trong quá trình sạt lở, có khi chỉ trong chớp mắt, hàng nghìn mét vuông đất sản xuất cùng các loại cây hoa màu ngắn ngày ở đây bỗng bị dòng nước cuốn trôi hoàn toàn. Bà con vì thế hết sức hoang mang và lo lắng.

Trước tình hình trên, UBND xã Triệu Hòa đã có tờ trình gửi các đơn vị chức năng, gồm Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, Chi cục Thủy lợi và Phòng, chống thiên tai tỉnh và UBND huyện Triệu Phong, đề nghị quan tâm phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng kè dọc sông Vĩnh Định, trước mắt với chiều dài 1km bị sạt lở rất nặng, nhằm giúp bà con yên tâm phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống lâu dài.

Thanh Bình

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文