“Lâm tặc” phá rừng, chủ rừng ở đâu?

08:21 19/05/2022

Vụ triệt hạ rừng phòng hộ xảy ra ngay tiểu khu 144B, phường 8, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) khiến dư luận địa phương bất ngờ, bức xúc, qua đó đặt ra câu hỏi về công tác quản lý, bảo vệ rừng đối với đơn vị chủ rừng và các cơ quan chức năng.

Hơn 400 cây thông hàng chục năm tuổi, có đường kính từ 20-60cm trên diện tích gần 2ha đã gần như bị cưa trắng, nằm ngổn ngang trên mặt đất. Tất cả vẫn còn tươi, trong đó phần lớn số cây thông bị cưa hạ lá đang xanh, nhựa ứa trắng xóa.

Quan sát bằng mắt thường tại hiện trường có thể nhận thấy, vụ triệt hạ rừng thông này được lâm tặc chia làm nhiều đợt, có tổ chức và sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Vị trí rừng bị phá cách cổng Khu du lịch Thung Lũng Tình Yêu khoảng vài cây số, được xem là "vùng lõi", bởi sát khu vực này không có hoạt động sản xuất nông nghiệp, tứ phía đều là rừng thông xanh mướt. Tuy nhiên, nơi đây lại rất gần với địa giới hành chính xã Đạ Sar, huyện Lạc Dương, một điểm "nóng" về phá rừng, san ủi, lấn chiếm đất lâm nghiệp từ nhiều năm qua.

Hiện trường vụ phá gần 2ha rừng ở Đà Lạt.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, những cây thông bị cưa hạ, đầu độc lâu nhất xảy ra cách đây ít nhất cũng khoảng một tháng. Loạt cây thông bị cưa hạ gần đây nhất xảy ra khoảng vài ngày trước khi được lực lượng chức năng phát hiện.

Điều này cho thấy, vụ phá rừng này xảy ra liên tục, trong thời gian dài nhưng đã không được cơ quan chức năng (trực tiếp là Ban Quản lý rừng Lâm Viên và Hạt kiểm lâm Đà Lạt) phát hiện, ngăn chặn kịp thời. Hậu quả của vụ phá rừng này là đặc biệt nghiêm trọng khi diện tích rừng bị triệt hạ lên tới gần 2ha, với hơn 400 cây thông nằm la liệt, ngổn ngang trên mặt đất.

Đây là vụ phá rừng lớn nhất tỉnh Lâm Đồng được phát hiện trong những năm qua. Điều khiến dư luận bất ngờ là nó lại xảy ra ngay TP Đà Lạt, nơi mà lâu nay nhiều người vẫn cho rằng công tác quản lý, bảo vệ rừng tốt hơn so với các địa phương khác của tỉnh Lâm Đồng.

Trước những "làn sóng sốt đất" liên tục được doanh nghiệp bất động sản tạo ra, giá trị đất cũng tăng cao, từ nhiều năm qua số phận những cánh rừng ở Lâm Đồng, trong đó có rừng thông TP Đà Lạt đang bị đe dọa dưới nhiều hình thức. Phổ biến nhất là phá rừng dưới dạng "gặm nhấm", lấn chiếm từ từ bằng việc đổ hóa chất đầu độc thông, lâu lâu cưa hạ một vài cây...

Hình thức phá rừng này tưởng chừng "không nguy hiểm" vì diện tích rừng bị phá nhỏ, lâm sản của mỗi vụ thiệt hại ít. Tuy nhiên, kiểu phá rừng trên lại xảy ra phổ biến, liên tục và kéo dài ở nhiều địa phương có rừng của TP Đà Lạt. Hậu quả dễ dàng nhận thấy là rừng thông ngày càng xa dần thành phố. Điều đó càng khiến cho nỗ lực xây dựng Đà Lạt trở thành một kiểu thành phố điển hình có lối kiến trúc "rừng trong thành phố, thành phố trong rừng" của UBND tỉnh Lâm Đồng trở nên xa vời.

Trở lại với vụ phá gần 2ha rừng phòng hộ tại tiểu khu 144B, phường 8, TP Đà Lạt, ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho giải thích với báo chí: Vị trí rừng bị phá không có đường đi, địa hình trắc trở, đây là khu vực lâu nay không được xem là điểm "nóng" về phá rừng nên khi phát hiện lãnh đạo UBND thành phố rất bất ngờ.

Tuy nhiên, thực tế thì vị trí rừng bị phá có địa hình là đồi đất, độ dốc thoai thoải và có thể di chuyển tới vị trí này từ bất cứ hướng nào bằng xe máy. Xe ôtô loại 2 cầu vẫn dễ dàng vào tới hiện trường. Như vậy, đây không phải là địa hình hiểm trở, khó đi đến mức cả tháng nhân viên quản lý, bảo vệ rừng không thể đặt chân tới. Do đó, để rừng bị phá trên quy mô lớn, trong thời gian dài không thể không nói tới trách nhiệm của cơ quan quản lý mà trực tiếp là Ban Quản lý rừng Lâm Viên và Hạt kiểm lâm TP Đà Lạt.     

Ngày 18/5, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với các cơ quan chức năng và đơn vị chủ rừng tiếp tục khám nghiệm hiện trường, thống kê thiệt hại của vụ phá rừng đặc biệt nghiêm trọng này. UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã có văn bản chỉ đạo Công an tỉnh, Sở NN&PTNT, UBND TP Đà Lạt… khẩn trương phối hợp, điều tra, truy xét các đối tượng đã gây ra vụ phá rừng trên. 

Khắc Lịch

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文