Lật tẩy trò đóng giả ma quỷ của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc”

08:21 15/04/2022

Nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” (Lâm Đồng) tiếp tục có những hoạt động vi phạm pháp luật, thách thức giáo quyền. Gần đây, nhóm này nhiều lần đóng giả bị “quỷ nhập” tại các nhà thờ khi những giáo dân đang hành lễ rồi tổ chức “trừ ma, trừ quỷ” nhằm “lấy số”, tạo tiếng vang để khuếch trương thanh thế.

Những hành động hoang đường, bịp bợm của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” nhanh chóng bị các giáo dân vạch trần. Trước hoạt động mới của nhóm này, Tòa Giám mục Đà Lạt tiếp tục cảnh báo về chiêu trò do Nguyễn Chu Truyền và Nguyễn Thị Thương “đạo diễn”.

Hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật của nhóm này đã bị các cơ quan chức năng phát hiện, nhắc nhở và xử phạt vi phạm hành chính. Tòa Giám mục Đà Lạt cũng đã cảnh báo giáo dân không tham gia nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc”, không tiếp tay phát tán các clip do nhóm này tung lên mạng, đồng thời khẳng định Nguyễn Thị Thương và nhóm tổ chức chữa bệnh bằng cách “trừ quỷ” là đi ngược lại giáo lý, giáo luật và vi phạm pháp luật.

Nguyễn Thị Thương và nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” lại diễn trò ma quỷ.

Năm 2012, nhen nhóm từ hoạt động của nhóm “bầu khấn”, Nguyễn Thị Thương (SN 1975, ngụ phường 1, TP Bảo Lộc) đã tạo ra cái gọi là nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” và lôi kéo nhiều người tham gia, trong đó phải kể đến sự giúp sức đắc lực của linh mục Nguyễn Chu Truyền (nguyên Quản hạt, Quản xứ Bảo Lộc). Nguyễn Thị Thương tung tin bản thân nhận được ơn hiệp thông với “Chúa cha”, Thương được “Chúa cha” chọn làm thư ký, làm con đẻ của linh mục Truyền và linh mục Truyền được chọn làm tiên tri, thánh sống, được ơn đặt tay ban bình an và xua trừ tà khí trong “thời đại mới”, “thời đại cuối cùng”, là người được “Chúa cha chọn làm Giám mục thời cuối cùng, người trừ quỷ vương”.

Từ việc dàn dựng những vụ việc hoang đường, sặc mùi mê tín dị đoan, những năm qua nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” do Nguyễn Thị Thương và Nguyễn Chu Truyền cầm đầu đã lôi kéo nhiều người nhẹ dạ cả tin từ khắp nơi đổ về nhà của Thương tại TP Bảo Lộc mà nhóm này gọi là “nhà chúa Cha” để hoạt động chữa bệnh trái pháp luật bằng nhiều hình thức phản khoa học, đe dọa tới sức khỏe, tính mạng của nhiều người.

Đặc biệt, khi dịch COVID-19 lần thứ 4 bùng phát mạnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam, nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” tung tin đã nghiên cứu ra loại thuốc có thể chữa được dịch bệnh này, gọi là “nguồn thánh thiên”. Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng xác định, cái gọi là thuốc chữa COVID-19 “nguồn thánh thiên” do nhóm này sản xuất thực chất là nước lã, được lấy từ giếng nhà Nguyễn Thị Thương. Mặc dù luôn tung tin có trong tay thuốc chữa bách bệnh, trong đó có COVID-19 nhưng sau đó hầu hết những thành viên đắc lực của nhóm này đã bị nhiễm COVID-19, kể cả Nguyễn Thị Thương.

Nhiều lần bị Tòa Giám mục Đà Lạt cảnh báo, cơ quan chức năng xử phạt vi phạm hành chính nhưng nhóm này vẫn “chứng nào tật đấy. Gần đây, nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” còn có nhiều hoạt động vi phạm pháp luật, dàn dựng nên những vụ “quỷ ám” rồi tổ chức “trừ quỷ” ngay tại nhà thờ trong lúc các giáo dân đang tập trung hành lễ, đồng thời quay clip tung lên mạng nhằm gây thanh thế, tiếng vang và tạo tầm ảnh hưởng.

Nguyên ê-kíp chuyên đóng clip “quỷ ám” cố tình lê la đến nhiều giáo phận trên cả nước, một số gương mặt kỳ cựu như “sơ Sinh”, “nhi Hiếu”… đóng vai nạn nhân bị quỷ ám, quỷ nhập, la hét… thách thức các Linh mục trừ quỷ. Nhóm này còn phân công người quay phim, người thì khóc thương ỉ ôi… để dàn dựng clip “tung” lên mạng nhằm khẳng định, chỉ có nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” mới có khả năng trừ được quỷ và bình phẩm, hạ uy tín các chức sắc khi không can thiệp, giúp “trừ quỷ” cho con chiên.

Ngày 19/2/2022, tại một sự kiện quan trọng của Giáo hội Công giáo Việt Nam - Thánh lễ trao dây Pallium cho Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng tại Nhà thờ Đức Bà (TP Hồ Chí Minh) cũng bị nhóm này tới phá rối với kịch bản dàn dựng từ trước. Buổi lễ này chỉ những người có giấy mời mới được tham dự trực tiếp tại Nhà thờ Đức Bà và tất nhiên thành viên của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” không có được vinh dự này. Tuy vậy, diễn viên “sơ Sinh” của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” đã lẻn vào thánh đường chờ thời cơ để “diễn trò”.

Khi Đức Tổng Giám mục đang nói lời cảm ơn thì “sơ Sinh” liền hóa vai người bị “quỷ nhập”, nhanh chóng giở quẻ, la hét om sòm, làm gián đoạn chương trình với các nghi thức đầy trang trọng. Khi “sơ Sinh” đang diễn nhập vai miệng lải nhải, mắt long sòng sọc thì Nguyễn Thị Thương lu loa hô to rằng có người bị quỷ ám cần phải trừ quỷ. Tuy nhiên, “vở diễn” kệch cỡm của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” nhanh chóng bị mọi người lật tẩy. Bộ phận an ninh cũng đã kịp thời có mặt “bế” những diễn viên nhảm kia ra khỏi thánh đường.

Các “diễn viên” chuyên nghiệp của nhóm này cũng lê la đến nhà thờ Giáo xứ Bảo Lộc để diễn vở “quỷ nhập” la hét om sòm rồi lại như cũ, Nguyễn Thị Thương, người tự xưng là “ngôn sứ” của chúa cha trong “thời đại mới”, ra tay “trừ quỷ” một cách bịp bợm. Thật ra, những trò lố mà nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” diễn suốt nhiều năm qua chỉ lừa gạt được những người nhẹ dạ, cuồng tín. Với những giáo dân chân chính, nhất là người dân địa phương, nói tới nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” ai cũng lắc đầu ngán ngẩm. Bà con giáo dân của giáo xứ Bảo Lộc đã khiêng từng đối tượng trong nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” bỏ ra ngoài khi số này lăm le diễn trò “quỷ nhập”, gây phản cảm, mất an ninh trật tự.

Ngày 23/3 vừa qua, Tòa Giám mục Đà Lạt đã ra “tối hậu thư” cảnh cáo đối với linh mục Nguyễn Chu Truyền (thành viên cầm đầu nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc”). Tòa Giám mục Đà Lạt yêu cầu ông Nguyễn Chu Truyền lập tức rời khỏi nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc”, không liên lạc với Nguyễn Thị Thương, không chữa bệnh trừ quỷ như đã cam kết, đồng thời trở về Đan viện Thánh Mẫu Châu Sơn (huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng) để suy nghĩ, cầu nguyện và hồi tâm sửa mình.

Nếu ông Nguyễn Chu Truyền không tuân phục, Giáo phận Đà Lạt sẽ áp dụng những biện pháp giáo luật, không loại trừ việc “giải bậc giáo sĩ”. Hội đồng giám mục Việt Nam cũng đã có văn thư nhắc nhở, cảnh giác đối với nhóm này. Hành vi của nhóm “Trừ quỷ Bảo Lộc” không chỉ bất tuân phục Giáo hội, gây hoang mang, làm chia rẽ nội bộ giáo phận Đà Lạt và làm rối loạn cho cả Giáo Hội, là hoạt động trái lẽ thường đạo đức, vi phạm luật pháp cần phải lên án mạnh mẽ và xử lý nghiêm minh.

Khắc Lịch

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文