Mỏ đá “hành dân” nhiều năm

07:59 20/11/2023

Mỏ đá của Công ty TNHH Cao Tuấn Cường tại thôn Ngọc Thanh, xã Ngọc Trạo, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa có thời hạn khai thác từ năm 2015 đến 2030. Điều đáng nói, mỏ đá cách nhà ở gần nhất của người dân khoảng 150m, nhiều lần mỏ đá đánh mìn làm hư hỏng tài sản, rung lắc nhà cửa, khiến người dân bất an.

Mới đây nhất, ngày 12/11, cả xóm Ngọc Thanh được một phen “hồn xiêu phách lạc” khi mỏ đá Công ty TNHH Cao Tuấn Cường đá đánh mìn, một lượng đá lớn từ trên cao rơi ào ào xuống phía dưới, tràn ra cả mảnh ruộng gần đó. Thời điểm chúng tôi có mặt ghi nhận, hiện trường đá rơi ra ruộng đã được phía chủ doanh nghiệp thu dọn, đưa đá ra khỏi khu vực ruộng lúa, tuy vậy, trên ruộng vẫn còn vô số những viên đá tầm ngón chân cái vương vãi khắp nơi…

Mỏ đá của Công ty TNHH Cao Tuấn Cường nằm sát nhà ở của người dân.

Theo quan sát của phóng viên, xung quanh khu vực mỏ đá Công ty TNHH Cao Tuấn Cường có rất nhiều ngôi nhà của người dân đang sinh sống lâu nay. Trong đó, gần mỏ đá nhất là ngôi nhà của ông Dương Mạnh Hà (SN 1950) và một hộ gia đình khác nằm cách mỏ đá chưa đến vài trăm mét. Nhiều năm nay, mỗi khi mỏ đá nổ mìn khai thác, ông Hà và các thành viên trong gia đình luôn sống trong cảnh bất an, lo sợ. Họ bị bụi đá tấn công, đôi lần những viên đá từ vụ nổ mìn còn bay vào nhà.

Trao đổi với phóng viên, ông Hà cho hay, gần 17h ngày 12/11, khi vợ chồng ông đang ở nhà thì nghe một tiếng nổ lớn. Đối với họ, việc nghe tiếng mìn nổ, tiếng đá lăn như cơm bữa. Nhưng lần này lại khác, tiếng nổ “long trời lở đất” rung chuyển cả một vùng. Sau tiếng nổ, nhiều tảng đá lớn hàng tấn từ trên núi lăn xuống vào đất của gia đình ông Hà. Bụi đá bao trùm cả ngôi nhà họ và bay ra tận đồng ruộng. Ông Hà đã gọi điện cho lãnh đạo xã Ngọc Trạo để thông báo tình hình và đề nghị chính quyền cử cán bộ tới lập biên bản, giải quyết vụ việc. Doanh nghiệp đã đưa máy múc tới “cẩu” những tảng đá lớn ra khỏi vườn ông Hà, và hỗ trợ gia đình một số tiền nhỏ để dọn dẹp vệ sinh.

Ông Hà cho biết thêm, đây không phải là lần đầu tiên mỏ đá của Công ty TNHH Cao Tuấn Cường “gây họa” cho gia đình mình. Trước đó, tháng 8/2022, sau một tiếng nổ lớn, đá, khói bụi bay vào bao trùm cả ngôi nhà và vườn của gia đình ông. Hậu quả vụ nổ mìn là nhiều mái ngói bị vỡ, bị sập; một số đoạn tường rào bị đá đánh sập; cây cối bị đá “bạt” gãy đổ, đàn gà của gia đình đang kiếm ăn dưới gốc cây bị chết (hơn 10kg). Sau vụ nổ mìn đó, chính quyền xã Ngọc Trạo và đại diện mỏ đá của Công ty TNHH Cao Tuấn Cường đã có mặt, lập biên bản ghi nhận sự việc, thống kê thiệt hại từ vụ nổ mìn gây ra đối với tài sản của gia đình ông Hà. Đại diện doanh nghiệp đã cam kết dọn dẹp các khối đá bay vào đất của gia đình, bồi thường tiền để ông Hà khắc phục hậu quả.

Bà H. (xin được giấu tên) một người dân xóm Ngọc Thanh cho hay, từ khi mỏ đá đi vào hoạt động những gia đình xung quanh như bị “tra tấn” bởi tiếng ồn từ hoạt động khai thác, xay, nghiền đá; mìn nổ làm rung lắc, nứt nhà cửa; bụi bẩn quanh năm… Bà H. băn khoăn, không hiểu sao cơ quan Nhà nước lại cấp mỏ khai thác đá gần khu dân cư như vậy?! Bà H. nói, doanh nghiệp được cấp phép khai thác đá thì người dân không ngăn cản được nhưng cơ quan chức năng phải kiểm soát được hoạt động đánh mìn chứ mỗi lần nổ mìn là dân bất an, khổ sở.

Vụ nổ mìn ngày 12/11 khiến hòn đá nặng hàng chục tấn rơi xuống thửa ruộng cạnh nhà ông Dương Mạnh Hà.

Ông Bùi Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Ngọc Trạo cho biết, việc người dân phản ánh Công ty TNHH Cao Tuấn Cường nổ mìn khai thác đá gây ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt là đúng thực tế. Ông Phương cho hay, vụ nổ mìn vào chiều 12/11, đá từ trên núi lăn xuống ruộng lúa đã gặt, chưa vào nhà và chưa gây hậu quả nghiêm trọng cho gia đình ông Hà. Nhận được thông tin, xã đã cử cán bộ xuống ghi nhận sự việc và báo cáo lên UBND huyện Thạch Thành. Sáng 14/11, huyện Thạch Thành đã cử cán bộ xuống phối hợp với xã Ngọc Trạo lập biên bản ghi nhận sự việc, làm việc với doanh nghiệp.

Cũng theo ông Phương, năm 2022, Công ty TNHH Cao Tuấn Cường nổ mìn khai thác đá đã gây thiệt hại về tài sản cho gia đình ông Hà. Thời điểm này, xã và huyện Thạch Thành đã lập biên bản sự việc, yêu cầu công ty đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân và vệ sinh môi trường mới khai thác. Về thiệt hại, phía doanh nghiệp và gia đình đã thỏa thuận bồi thường với nhau. Chủ tịch UBND xã Ngọc Trạo thông tin, trước đó, Công ty TNHH Cao Tuấn Cường đã từng bị cơ quan chức năng yêu cầu tạm dừng hoạt động do có một số vi phạm trong quá trình khai thác đá.

Trao đổi với phóng viên, ông Cao Tuấn Cường – Giám đốc Công ty TNHH Cao Tuấn Cường, cho biết: Mỏ đá của doanh nghiệp được cấp phép khai thác từ năm 2015 đến năm 2030. Đã được Nhà nước cho thuê hơn 15.000m2; trữ lượng mỏ hơn 309.000m3. Ông Cường cũng thừa nhận, hiện tại mỏ đá chưa lắp trạm cân theo quy định.

Ghi nhận thực tế cho thấy, hoạt động khai thác đá nằm trong khu dân cư không những ảnh hưởng đến an sinh xã hội của người dân mà còn khiến người dân bất an lo lắng. Ngoài ra, qua quan sát bằng mắt thường thấy rằng, quá trình khai thác đá của Công ty TNHH Cao Tuấn Cường có dấu hiệu thực hiện không đúng phương án khai thác được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đơn vị không khai thác theo phương án “bạt ngọn, xén tầng” mà nổ mìn theo phương pháp truyền thống từ dưới lên trên. Đáng chú ý, hiện trên đỉnh núi cao có nhiều tảng đá, hòn đá lớn “mồ côi”, có thể rơi xuống bất cứ lúc nào…

Được biết, trước đó vào năm 2021, Công ty TNHH Cao Tuấn Cường buộc phải dừng khai thác một thời gian để khắc phục tồn tại.

Trần Thắng

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文