Người dân bức xúc trước việc hàng loạt cây xanh ở Pleiku bị đốn hạ

10:53 19/03/2024

Hàng chục cây cổ thụ bị chặt hạ vào thời điểm nắng nóng cao điểm đã khiến người dân và du khách bức xúc, lo ngại về cách đối xử của chính quyền với cây xanh.

Những ngày gần đây, dư luận trên địa bàn TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) tỏ ra vô cùng bức xúc trước việc chính quyền chặt hạ hàng loạt cây xanh hàng chục năm tuổi trên đường Hoàng Văn Thụ. Điều này đã khiến cho không khí trở nên ngột ngạt, bí bách, đặc biệt là vào thời điểm nắng nóng cao điểm như hiện nay.

Các cây Lim xẹt được trồng từ năm 1975 bị chặt hạ sát gốc.

Anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1989, trú phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) gay gắt: Hơn 30 năm sinh sống và làm việc tại TP Pleiku, tôi thấy chính quyền địa phương đang đối xử tệ với cây xanh. Cây trồng chưa kịp lớn thì người ta đã chặt, cây non chết yểu, cây cổ thụ thì lại bị chặt hạ không thương tiếc.

“Hễ cứ làm đường là dường như cây xanh sẽ chết. Mang tiếng là thành phố Cao nguyên xanh nhưng không có cây xanh cho ra hồn. Tôi cũng không hiểu sao họ lại chặt hạ cây xanh vào cao điểm mùa khô như vậy. Những năm gần đây, TP Pleiku trở nên nóng bức hơn trước có lẽ cũng từ nguyên nhân hàng loạt cây xanh bị khai tử”, anh Tuấn nói thêm.

Là một du khách đến từ tỉnh Bình Định, bà Nguyễn Thị Ny (SN 1968) cho hay: Tôi từ tỉnh miền Trung lên TP Pleiku để du lịch, thăm gia đình và cũng đồng thời tranh thủ tránh nóng. Tuy nhiên, lên đến nơi rồi tôi mới thấy ở đây cũng nắng nóng không thua kém gì so với miền Trung, nhiều cây xanh bị chặt hạ vào thời điểm này cũng là không hợp lý cho lắm.

Thân cây được tập kết về kho của Công ty CP Quản lý và Sửa chữa đường bộ Gia Lai.

Theo một lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP Pleiku, các cây xanh vừa bị chặt hạ thuộc dự án mở rộng đường Hoàng Văn Thụ với tổng kinh phí đầu tư hơn 19,1 tỷ đồng. Tổng cộng có 39 cây cổ thụ ở bên đường; trong đó, có 28 cây Lim xẹt nằm trong phạm vi thi công (7 cây có đường kính gốc 15cm và 21 cây đường kính gốc >= 50cm), những cây này được trồng từ khoảng năm 1975. Việc chặt hạ cây đã được liên ngành thành phố đánh giá, thống nhất đây là phương án tối ưu để đảm bảo tiến độ dự án, giảm kinh phí di dời và công chăm sóc cây.

Trước đó, từ năm 2020-2022, trong quá trình thi công xây dựng, mở rộng các tuyến đường Lý Thái Tổ, Lê Đại Hành, Quyết Tiến (TP Pleiku), đơn vị thi công cũng đã tiến hành di thực hàng trăm cây xanh đến trồng tại khu vực nghĩa trang xã Trà Đa. Tuy nhiên, hiện rất nhiều cây xanh được di thực đã không còn dấu hiệu của sự sống, nhiều cây có đường kính gốc 40-60cm đã bóc vỏ, mục rễ; khu vực trồng cây di thực cỏ mọc um tùm. Nhiều người dân sinh sống gần khu vực này cho rằng đây là “nghĩa địa cây” của TP Pleiku.

Rất nhiều cây di thực về trồng tại khu vực nghĩa trang Trà Đa đã bóc vỏ, mục rễ.

Không chỉ chính quyền địa phương mà người dân, kể cả cựu lãnh đạo cấp sở cũng vô tư chặt hạ cây xanh trên vỉa hè. Cụ thể, vào ngày 14/3, Đoàn kiểm tra phường Hoa Lư, TP Pleiku phát hiện ông Trần Xuân Hiệp (cựu Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai) tự ý cắt tỉa ngọn, nhánh và cành cây xanh có chiều cao khoảng 3m, đường kính 0,15m tại đường Nguyễn Lương Bằng, sát nhà ông Hiệp.

Đối với vụ việc này, UBND phường Hoa Lư đã lập biên bản và yêu cầu gia đình ông Hiệp ngừng việc cắt cây, có biện pháp chăm sóc, bảo vệ cây xanh (hiện chỉ còn phần thân chính cao hơn 1m, cành nhánh đã bị chặt hạ). Đồng thời, báo cáo UBND TP Pleiku để có cơ sở xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Được biết, theo Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 27/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung TP Pleiku đến năm 2045 đã xác định TP Pleiku là đô thị loại I thuộc tỉnh, đô thị động lực vùng Tây Nguyên… Mục tiêu xây dựng thương hiệu TP Pleiku - thành phố Cao nguyên xanh vì sức khỏe.

Tuy nhiên, việc hàng loạt cây cổ thụ bị chặt hạ không thương tiếc đã khiến dư luận địa phương bức xúc, lo ngại ảnh hưởng môi trường sống. Đồng thời, mục tiêu xây dựng thương hiệu thành phố Cao nguyên xanh vì sức khỏe sẽ rất khó khăn nếu chính quyền còn hành xử với cây xanh theo cách như hiện nay.

Chí Hào

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文