Nguyên nhân chậm trễ bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cao tốc qua Quảng Trị

07:00 11/03/2024

Tại Quảng Trị, đến thời điểm hiện tại, vẫn còn nhiều khó khăn trong giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án đường cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ qua địa bàn. Bên cạnh khó khăn do khách quan, sự yếu kém của Hội đồng GPMB, xây dựng tái định cư (TĐC) của các huyện có dự án đi qua là nguyên nhân chính gây ra tình trạng này.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp huyện Vĩnh Linh, hiện nay trên tuyến chính dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ qua địa bàn vẫn còn 1,75/14,25km chưa phê duyệt được phương án bồi thường, hỗ trợ vì ảnh hưởng nhà ở của dân cần bố trí TĐC và Công ty Chế biến lâm sản cần bố trí di dời. Cụ thể, tại xã Vĩnh Sơn, vẫn còn 4 hộ dân mới chỉ hoàn thành việc kiểm đếm, tính toán phương án bồi thường, hỗ trợ phần đất và tài sản cây cối hoa màu, nhà ở trên đất. Riêng đối với phần san lấp mặt bằng làm đường vào nhà các hộ gia đình, UBND huyện chỉ mới thành lập hội đồng thẩm định khối lượng đất đắp làm cơ sở bồi thường, hỗ trợ.

Nhiều mặt bằng còn vướng mắc chưa được đền bù, giải tỏa.

Tại xã Vĩnh Thủy, còn 1 hộ dân vẫn chưa ký biên bản kiểm kê mà đề nghị kiểm đếm và đền bù toàn bộ các loại cây trồng với mật độ dày đặc được trồng sau khi đã phóng tuyến cao tốc nói trên. Tại xã Vĩnh Hà, vẫn còn 11 hộ gia đình không chịu nhận tiền đền bù vì cho rằng đơn giá đền bù thấp; 9 hộ xây dựng nhà ở ổn định trên đất nông nghiệp, được đền bù đất và hỗ trợ thêm 80% đơn giá nhà cửa, vật kiến trúc nhưng không được bố trí TĐC, nên bà con không đồng ý. Ngoài ra, có 9 hộ gia đình khác bị ảnh hưởng toàn bộ nhà cửa nhưng hiện chưa thể di dời vì chưa tìm ra chỗ tạm cư. Riêng Công ty Chế biến lâm sản Quảng Trị có tuyến chính đi qua 570m hiện vẫn chưa thống nhất được mức giá đền bù.

Để đảm bảo chỗ ở cho các hộ dân thuộc diện giải tỏa, di dời, thời gian qua huyện Vĩnh Linh tổ chức xây dựng 3 khu TĐC với tổng diện tích 8,03ha, bố trí 88 lô. Nhưng đến nay, các khu TĐC gồm thị trấn Bến Quan (20 lô), xã Vĩnh Hà (40 lô), xã Vĩnh Khê (28 lô) mới chỉ hoàn thiện các hạng mục cấp, thoát nước; đường giao thông mới chỉ rải cấp phối đá dăm lớp 2.

Tương tự, dự án đường cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ qua các huyện Gio Linh và Cam Lộ hiện vẫn còn 2,60km, trong đó Gio Linh 2,34km có nhiều nhà ở của dân và các công trình khác vẫn chưa được đền bù, giải tỏa. Tại huyện Cam Lộ, các khu TĐC xã Cam Tuyền có diện tích 2,53ha, bố trí cho 15 hộ dân; Cam Thuỷ 3,16ha, bố trí cho 20 hộ dân; Cam Hiếu 10,92ha, bố trí cho 96 hộ dân, hiện cũng mới chỉ hoàn thành từ 60 – 70% khối lượng công việc. Tại huyện Gio Linh, khu TĐC xã Gio An có diện tích 6,2ha, bố trí cho 72 hộ dân, hiện cũng mới chỉ hoàn thành trên 50 khối lượng công việc.

Qua trao đổi, ông Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, dự án cao tốc Vạn Ninh – Cam Lộ qua Quảng Trị có chiều dài 32,53 km, đi qua 3 huyện là Vĩnh Linh, Gio Linh và Cam Lộ. Để ổn định cuộc sống cho hơn 350 hộ dân thuộc diện bị ảnh hưởng bởi dự án phải di dời, tỉnh đã triển khai xây dựng 9 khu TĐC ở 3 địa phương nói trên với tổng diện tích trên 37,2 ha. Tuy nhiên, do sự yếu kém của các đơn vị Thường trực Hội đồng GPMB, xây dựng TĐC cho dự án này là các Ban quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và Cụm công nghiệp của các huyện, nhất là công tác lựa chọn nhà thầu, quản lý và giám sát công trình, nên đến thời điểm hiện tại, việc đền bù, GPMB và tiến độ xây dựng TĐC vẫn chưa thể hoàn thành, chậm gần 6 tháng so với kế hoạch ban đầu đặt ra.

“Trước tình hình trên, UBND tỉnh ráo riết chỉ đạo các Ban quản lý dự án, phát triển quỹ đất, cụm công nghiệp các huyện liên quan tăng cường công tác quản lý, giám sát dự án TĐC; đốc thúc các đơn vị được chỉ định thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình. Cùng với đó là việc tìm phương án tạm cư cho người dân thuộc diện giải tỏa, di dời; vận động bà con hỗ trợ hoàn thành GPMB, bàn giao cho đơn vị thi công, nhưng cũng phải đảm bảo đời sống trước mắt và lâu dài cho người dân”, ông Lê Đức Tiến cho hay.

Thanh Bình

Sau hơn 1 năm triển khai chương trình thu nhận mẫu ADN của thân nhân các anh hùng, liệt sĩ chưa xác định được danh tính để xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng Công an trên toàn quốc đã thu nhận hàng chục nghìn trường hợp. Trong đó, đã có một số gia đình vỡ òa khi tìm được liệt sĩ sau hàng chục năm tìm kiếm nhờ phương pháp giám định ADN.

Ngày 3/5, “Tận hiến” - phim về Tình báo CAND trên đất Lào giai đoạn 1957 – 1977 do Điện ảnh CAND, Cục Truyền thông CAND sản xuất sẽ phát sóng trên kênh VTV3. “Tận hiến” được gửi gắm nhiều kỳ vọng khi khai thác “vùng đất” còn nhiều bí ẩn với số đông công chúng. Trung tá Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh CAND, Giám đốc sản xuất “Tận hiến” tiết lộ khá nhiều câu chuyện thú vị về bộ phim này.

Giá vàng biến động mạnh không chỉ làm nóng thị trường mà còn kéo theo làn sóng lừa đảo trên mạng xã hội. Từ những tài khoản ảo rao bán “giá hời” đến fanpage “tích xanh” giả mạo thương hiệu lớn, hàng loạt cái bẫy được giăng ra nhằm đánh vào tâm lý muốn mua nhanh, mua rẻ của khách hàng, khiến không ít người lâm vào cảnh tiền thì mất mà vàng thì chẳng nhìn thấy đâu.

Căn nhà 4 tầng vừa là nơi ở vừa là nơi kinh doanh quán phở bốc cháy nghi ngút trong đêm, 4 người bị mắc kẹt được tổ cứu nạn cứu hộ giải thoát. Vụ cháy này nằm sát với hiện trường quán bún ốc bị cháy hồi đầu tháng 12/2025 khiến 4 người tử vong…

Đến nhà bạn trai chơi, thấy mẹ bạn trai có nhiều trang sức, hàng hiệu đắt tiền, lợi dụng không ai để ý, Mỹ Anh đã liên tiếp 8 lần trộm cắp nữ trang, đồng hồ, túi xách trị giá khoảng 10 tỉ đồng mang đi bán lấy tiền tiêu xài và chuyển tiền cho bạn trai mới.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND, đại diện Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cho biết, thay vì bộ máy truyền thống cần ít nhất 5 người (lãnh đạo, kế toán, các bộ phận chức năng), "doanh nghiệp một người" dựa hoàn toàn vào các công cụ số, trợ lý ảo và trí tuệ nhân tạo (AI) để triển khai kinh doanh và cung cấp dịch vụ.

Mạng xã hội đang xuất hiện ngày càng nhiều nội dung gây sốc, phản cảm chỉ để thu hút lượt xem. Từ vụ TikToker ở Lào Cai bị xử phạt vì đăng video xấu độc, không phù hợp thuần phong mỹ tục đến những hiện tượng “giang hồ mạng” như L.9N, có thể thấy một thực tế rõ ràng: càng gây tranh cãi, càng dễ lan truyền, và hệ quả là trong môi trường số, những nội dung phản cảm như có đất dụng võ: Chỉ cần bạn sẵn sàng xem, tôi sẵn sàng làm nội dung.

Trong lúc người dân hối hả về quê, hoặc tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, thì cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an cả nước nói chung, Công an TP Cần Thơ nói riêng vẫn âm thầm làm nhiệm vụ. Với mỗi CBCS Công an, lễ không phải là thời gian nghỉ ngơi, mà là cao điểm trực chiến, “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi”.

Giữa nhịp sống sôi động của Thủ đô Hà Nội, khi phố phường lên đèn, khi hàng triệu người dân trở về bên mái ấm gia đình, vẫn có những con người âm thầm trực chiến, sẵn sàng lao vào nơi nguy hiểm nhất để giành giật sự sống cho người khác. Họ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội – những “lá chắn lửa” kiên cường, luôn đối diện với hiểm nguy để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Tháng tư về, như bao người lính năm xưa, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phê, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Dương (cũ) lại bồi hồi nhớ những năm tháng xông pha trận mạc, về từng trận đánh làm nức lòng quân dân miền Đông Nam bộ, cho đến khoảnh khắc chứng kiến Sài Gòn giải phóng. Ở tuổi 89, trong lòng của vị tướng già vẫn còn nguyên hương vị của ngày đại thắng mùa xuân, thống nhất đất nước.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文