Nhiều vùng nông thôn Quảng Trị “sốt đất” do đâu?

09:16 19/02/2022

Sau khi tình trạng “sốt đất” ở TP Đông Hà vừa lắng xuống thì đầu năm nay hầu khắp vùng nông thôn tỉnh Quảng Trị đột nhiên nổi lên “sốt đất”, rần rần người mua, kẻ bán.

Trong vai người mua đất, tôi liên hệ với H. qua số điện thoại kèm thông tin những lô đất mà cô gái này rao bán, đăng trên Facebook. H. trả lời ngắn gọn: “Khoảng 30  phút nữa, em đến đó dẫn anh đi xem lô đất ở Cùa trước. Còn lô Quán Ngang để em hỏi lại chủ đã nhé!”. Tôi đợi H. trước Trung tâm Văn hoá tỉnh Quảng Trị. Đúng 30 phút sau cô ta đến...

Trên đường đi, tôi hỏi thẳng: “Ở tỉnh mình, ngay cả TP Đông Hà chưa đủ kiện đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, chất lượng để phát triển, huống hồ nông thôn vùng Cùa, nhưng sao có nhiều thông tin mới lạ, hấp dẫn ở đó vậy em?”. H. không trả lời thẳng vào câu hỏi của tôi mà nói: “Nếu có lượng tiền dư giả đủ lớn, hoặc vay ngân hàng thậm chí 50 - 60% giá trị lô đất mua đầu tư, thì người kinh doanh bất động sản (BĐS) không bao giờ lỗ. Tuy nhiên, đợt này do giá đất ở Đông Hà đã lên cao quá, những người đầu tư vốn liếng ít khó xoay xở, hơn nữa mua rồi chậm sinh lời. Vì vậy, thời điểm này, đầu tư ở vùng nông thôn là hợp lý hơn, mỗi lô tầm 150 - 170m2 giá cỡ khoảng 700 – 800 triệu đồng thôi”.

Tôi dò hỏi thông tin của H. đăng trên Facebook: “Thấy nhiều môi giới rao thông tin, bảo bán đất ở Cùa. Anh thì biết rõ Cùa thuộc xã Cam Chính, huyện Cam Lộ rồi, nhưng thắc mắc có dự án nào lớn không mà giới nhà đất mạnh dạn bảo thế?”. Lúc này, H. giải thích: “Không có dự án nào anh ạ! Nhưng bọn em thấy Cùa cách thị trấn Cam Lộ cũng gần, đường sá trên đó thì đều bê tông hết cả rồi, hơn nữa so với giá đất ở Đông Hà, nó chỉ bằng 1/10 nên giới thiệu cho khách”…

Các đối tượng “cò đất” chào mời, rao bán đất ở vùng nông thôn Quảng Trị.

Lướt Facebook của các “cò đất” ở Quảng Trị, thấy rặt thông tin rao bán đất vùng nông thôn hầu khắp tỉnh. Mỗi một nơi đều được “cò” gắn cho những thông tin “có cánh”, như đất TP Cùa, vùng đồi rừng đẹp mê ly, cách Đông Hà chưa tới 15 phút nhấn ga nhưng giá chỉ bằng “hột mít” 110 triệu đồng/mét ngang; đất khu vực sân bay Quán Ngang, nằm ở khu trung tâm, cách quốc lộ 1, đường xuyên Á và bãi tắm Gio Hải chỉ 5 – 10 phút lướt ôtô…

Cùng với đó, “cò đất” còn câu kết một số đối tượng lùng sục đất ở các vùng nông thôn; dò hỏi, vận động, thậm chí chỉ dẫn cách thức để người dân “cắt” một phần đất hương hỏa của gia đình ra để bán. Lúc này, “cò” thực hiện vai kép, thấy thuận lợi thì mua để bán lại, còn không thì đăng tin môi giới cho người khác mua, còn mình nhận hoa hồng, thường là theo thỏa thuận với chủ đất. Trong các ngày 16 và 17/2, tại vùng biển Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, rất nhiều “cò đất” kéo đến giới thiệu chỗ này, chỗ kia thuận lợi để xây dựng resort sát biển, rồi tự trả giá, tự mua bán với nhau trên giấy cọc...

Theo lời một vào “cò đất”, tạo “sốt đất”, thổi giá đất thực chất do các chủ đầu tư “cá mập” thực hiện trước, sau đó các đầu tư con và “cò đất” chỉ việc ăn theo. Bằng phương thức bình cũ, rượu cũ, các chủ đầu tư “cá mập” ban đầu lặng lẽ mua gom đất, sau đó tự bán, mua một số lô để thổi giá, tạo sốt nhằm thu lợi những lô còn lại. Cùng với đó, họ sử dụng thủ đoạn “nước về chỗ trũng” để kinh doanh, móc túi khách hàng mua đất ở nông thôn. Cụ thể, sau khi giá đất ở thành phố bị đẩy lên ở mức đỉnh, họ lập tức quay sang vùng nông thôn, thực hiện các thủ đoạn cũ tương tự để thu lợi.

Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Xuân Hòe, Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị nói rằng, việc “cò đất” hoạt động lộn xộn sẽ gây ảnh hưởng xấu các vùng nông thôn, ảnh hưởng đến quy hoạch theo chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới, tạo nhiều khó khăn, bất lợi sau này. Do đó, đơn vị sẽ kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh công tác quản lý hành chính nhà nước có liên quan, nhất là đối với việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, việc phân lô, tách thửa các loại đất ở vùng nông thôn, không tạo kẽ hở các chủ đầu tư BĐS và “cò đất” lợi dụng.  

Thanh Bình

Sau khi dùng súng bắn 2 người tử vong tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên, đối tượng Ngô Duy Thăng (SN 1986, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Phụ Thành, xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên) đã tử vong trong xe ô tô tại khu vực thôn Bắc Dũng, xã Trà Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Tối 15/3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết: Liên quan đến vụ trên mạng xã hội xuất hiện tài khoản “TRUNG KIM H..” đăng tải vào ngày 14/3 với nhiều nội dung liên quan đến lực lượng CSGT tỉnh Tây Ninh, thu hút nhiều lượt chia sẻ. Các hình ảnh trên được tạo dựng bằng AI hoặc cắt ghép nhằm bịa đặt sự việc, gây mất ANTT.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文