Rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương bị tàn phá

15:40 31/08/2021

Nhiều khoảnh rừng phòng hộ bị đốn hạ, phát dọn trên diện rộng và đã biến thành nơi trồng keo lá tràm, thế nhưng cơ quan quản lý rừng phòng hộ ở địa phương không hề hay biết

 

Đến xã Sơn Hội, huyện miền núi Sơn Hòa (Phú Yên) trong buổi sáng cuối tháng 8/2021, chúng tôi vượt qua những chặng đường đồi dốc chông chênh và nhiều cung đoạn sình lầy sau cơn mưa “giải hạn”, mới tìm thấy vụ phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương, khiến cho nhiều người dân địa phương bức xúc.

Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ là những triền núi trải rộng hai bên suối Dĩ, suối Sổ, suối Cheo Reo, dốc Cốc thuộc địa phận thôn Tân Thành, xã Sơn Hội. Sau khi hợp lưu dưới chân triền đồi, những con suối nêu trên đổ ra đầu nguồn con sông Trà Bương dẫn nước về hồ thủy lợi Phú Xuân ở xã Xuân Phước, huyện Đồng Xuân. Những khoảnh rừng già ở nơi này đã bị đốn hạ, phát dọn tạo thành nhiều “vùng trắng” mở ra trên diện rộng, trong đó có nhiều hec-ta mới bị đốn hạ, đốt dọn.

Những khoảnh rừng phòng hộ bị "cạo trọc"

Cây rừng lớn nhỏ đều bị đốn sạch bằng máy cưa với dấu tích để lại trên bề mặt những gốc cây trơ trụi, có nơi bị đốt dọn nham nhở vết cháy đen nhẻm, có nơi vẫn còn những thân cây gỗ đã bị đổ ngã chưa kịp cẩu kéo ra khỏi hiện trường và cũng có nơi những kẻ phá rừng sử dụng máy cưa cắt đứt hơn nửa mặt gốc để cho cây chết khô dần rồi mới đốn hạ. Trong số hàng trăm cây rừng mới bị đốn hạ tại các khoảnh rừng ở đây có rất nhiều cây gỗ bằng lăng, ké, lim, giẻ…với đường kính chân gốc từ 0,5 đến 1m. Tại hiện trường vẫn còn ngổn ngang nhiều cây gỗ dài 5-15m cùng nhiều gốc cây còn thơm mùi nhựa sống và những cành lá vừa mới khô héo. Đối tượng phá rừng không chỉ lấy gỗ mà còn chiếm đất để trồng keo lá tràm, nên những khoảnh rừng tự nhiên bị đốn hạ, đốt dọn đến đâu, thì cây keo được trồng đến đó.

Nhiều cây rừng có đường kính lớn và dài bị đốn hạ, đốt cháy gốc nham nhở

Một người dân ở địa phương cho biết, tình trạng phá rừng đầu nguồn sông Trà Bương tái diễn nhiều năm theo phương án “vết dầu loang”. Thủ đoạn của những kẻ phá rừng rất tinh ma, họ đi vào bên trong rừng già đốn hạ những cây gỗ nhỏ trước, đến mùa mưa mới sử dụng cưa lốc cắt ngã những cây gỗ lớn có hàng chục năm tuổi. Sau khi “xẻ thịt” những cây lớn để lấy gỗ hộp vận chuyển đến nơi cất giấu, họ tranh thủ những ngày khô ráo tiến hành đốt dọn cành lá, rồi trồng keo lá tràm. Cứ thế hàng chục hec-ta rừng phòng hộ ở nơi này đã bị tàn phá, lấn chiếm trong những năm gần đây.

Cũng theo người dân địa phương, chủ mưu những vụ phá rừng phòng hộ nêu trên là một số đối tượng có tiền và người thân của cán bộ có liên quan đến nhiệm vụ quản lý và bảo vệ rừng. Họ thuê người dân đốn hạ, phát dọn, "cạo trọc" những khoảnh rừng ở đây để lấy cây gỗ lớn và đất rừng để trồng keo lá tràm (?).

Tại hiện trường có nhiều cây rừng vừa mới bị đốn hạ

Lạ lùng thay, những khoảnh rừng bị “cạo trọc” giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa thuộc Sở NN-PTNT tỉnh Phú Yên không hề hay biết. Khi làm việc với nhiều phóng viên trong chiều ngày 30/8, ông Đặng Việt Dũng - Phó Giám đốc, phụ trách Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Sơn Hòa cho biết, lâm phần đơn vị này quản lý gồm 14.372 ha rừng phòng hộ ở 5 xã Phước Tân, Sơn Long, Sơn Định, Sơn Xuân, Sơn Hội, trong đó có 9.860 ha rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương. Đây là nơi đang diễn ra tình trạng phá rừng, nhưng ông Dũng vẫn khẳng định đã tăng cường các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt và chưa phát hiện vụ phá rừng nào.

Ông Sô Minh Hội – Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Tân Thành cho biết : “Tình trạng phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương khiến cho người dân ở đây rất bức xúc. Rừng tự nhiên bị phá dần để biến thành rừng trồng của những kẻ ở nơi khác đến. Nguồn nước ở các con suối trong khu vực này rồi sẽ cạn kiệt làm ảnh hưởng đời sống và sản xuất đồng thời có nguy cơ gây ra hiểm họa vùng hạ du trong mùa mưa lũ”

Rất nhiều người dân ở xã Sơn Hội mong muốn các cơ quan chức trách sớm vào cuộc, điều tra làm rõ hành tung những đối tượng phá rừng phòng hộ đầu nguồn sông Trà Bương để xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.

Hữu Toàn

Ngày 15/3 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Phòng Cảnh sát Kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các tỉnh, thành phố có liên quan với tổng giá trị hơn 6.000 tỷ đồng.

Sông Kôn dài khoảng 171km, bắt nguồn từ vùng núi Kon Tum, chảy qua nhiều khu vực trước khi đổ ra đầm Thị Nại, cung cấp nguồn nước và phù sa cho nhiều vùng sản xuất nông nghiệp của tỉnh Gia Lai. Chính vì vậy, việc hình thành thêm các mỏ khai thác cát mới trên sông này đang khiến người dân không khỏi băn khoăn.

Sau chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm về “Thành lập Quỹ nhà ở Quốc gia để phát triển nhà giá rẻ tại các đô thị” trong buổi làm việc với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương vào ngày 24/2/2025, nhiều cơ quan Trung ương đã vào cuộc để cụ thể hóa chủ trương này…

Nhiều người sống tại chung cư cao 25 tầng hoảng hốt khi phát hiện đám cháy phát ra tại căn hộ trên tầng 7, chung cư Lexington (đường Mai Chí Thọ, phường Bình Trưng, TP Hồ Chí Minh nên đã tháo chạy theo cầu thang bộ xuống đất…

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文