Sang Malaysia làm việc: Hàng trăm người bị nợ lương và thuế thu nhập

07:51 27/06/2024

Sau khi Báo CAND số ra ngày 20/6/2024 đăng bài "Vì sao hàng chục người lao động bị nợ lương khi sang Malaysia làm việc vẫn chưa được giải quyết?", chúng tôi tiếp tục nhận được nhiều thông tin phản ánh của người lao động bị Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP (viết tắt là PV Engineering; trụ sở đặt tại huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh) nợ lương, thuế thu nhập cá nhân (TNCN) trong thời gian được điều động sang làm việc tại dự án nhà máy lọc dầu Rapid ở Pengerang, Johor, Malaysia từ năm 2016-2019.

Trong đó có khá nhiều người gặp rắc rối khi xuất cảnh ra nước ngoài và phải tự bỏ tiền túi để đóng thuế TNCN cho Chính phủ Malaysia. Phản hồi cho thấy, số người lao động bị nợ lương, thuế TNCN có lẽ lên đến hàng trăm người chứ không dừng lại ở con số vài chục lao động.

Anh H.A.T (quê tỉnh Thái Bình) cho biết, anh sang làm việc tại dự án Rapid trong khoảng thời gian từ 2017-2018 và chỉ bị PV Engineering nợ một ít lương. Năm 2019, khi anh sang Malaysia thì bị từ chối nhập cảnh vì bị nợ thuế TNCN. Do vậy mà đầu năm 2024, khi có nhu cầu anh buộc phải làm thủ tục để tự đóng thuế gần 65 triệu đồng thì mới được nhập cảnh sang Malaysia. Anh cũng đã liên hệ nhiều lần với PV Engineering nhưng chỉ nhận được sự im lặng.

Người lao động Việt Nam phải làm việc vất vả vào ban đêm tại dự án Rapid.

Tương tự là anh H.M.L (ngụ TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh), làm việc tại Malaysia trong giai đoạn 2016-2017 với chức danh quản lý. Do không bị nợ lương nên anh cũng không biết mình hiện còn nợ thuế TNCN ở Malaysia. Tháng 2/2024, anh nhập cảnh vào Malaysia thì bình thường nhưng khi xuất cảnh thì bị giữ lại và thông báo còn nợ thuế 18.600 ringgit (tiền Malaysia, tương đương hơn 100 triệu đồng). Anh phải hoàn thành việc đóng số tiền thuế trên thì mới được xuất cảnh.

"Nói thì đơn giản vậy nhưng công việc đóng thuế rất nhiêu khê, phải nhờ vả nhiều nơi, nhiều người và tốn kém khá nhiều chi phí phát sinh. Những ngày bị tạm giữ nơi xứ lạ quê người, bất đồng ngôn ngữ, mình có cảm giác bị xem như tội phạm nên tâm lý khá hoảng loạn, bất an" - anh L. nhớ lại. Cũng giống như anh L., anh N.S.C (ngụ Vũng Tàu) sang Malaysia làm công việc giám sát từ năm 2017-2019. Sau khi về nước, PV Engineering còn nợ anh khoảng 130 triệu đồng. Tháng 3/2024, anh cũng sang Malaysia và bị giữ lại khi xuất cảnh vì nợ thuế tương đương khoảng 55 triệu đồng. Tuy nhiên anh phải bỏ thêm 15 triệu đồng chi phí thì mới đóng được thuế.

Chị L.T.T.T, nhân viên quản lý tài liệu làm việc tại dự án Rapid từ năm 2016 đến năm 2017 thì quay về Việt Nam. Chị ký hợp đồng trực tiếp với PV Engineering, thỏa thuận lương được trả bằng Việt Nam đồng thông qua tài khoản ngân hàng. Tháng 4/2024, chị được tham gia khóa đào tạo tại Malaysia nhưng sau đó phát hiện mình còn nợ thuế 15,849 ringgit, chị đành phải hủy chuyến đi. Còn anh V.V.H, mới đây, anh được nhận vào làm việc tại một tập đoàn lớn được cử sang Malaysia công tác nhưng đã vuột mất cơ hội tốt vì còn nợ thuế TNCN ở Malaysia….

Điểm chung nhất của các lao động bị gặp rắc rối khi xuất nhập cảnh sang Malaysia là họ không được sự chia sẻ, hỗ trợ từ phía PV Engineering. Nhiều người liên hệ với PV Engineering nhưng những người có trách nhiệm không ai đứng ra giải quyết mà xem như là chuyện của người khác. Trong khi đó, khởi điểm của hợp đồng sang Malaysia làm việc là họ trực tiếp ký với PV Engineering dưới thời ông Đỗ Văn Thanh làm Tổng Giám đốc. Có nhiều trường hợp chính ông Thanh là người ký quyết định điều động biệt phái. Như trường hợp của kỹ sư N.T.V (quê Thái Bình) ký hợp đồng làm việc với Công ty PVE-PMC (công ty thành viên của PV Engineering) từ năm 2014.

Đến tháng 2/2016, ông Đỗ Văn Thanh ký quyết định điều động biệt phái ông V. về gói thầu Civil works, dự án nhà máy lọc dầu Rapid Malaysia làm giám sát thi công xây dựng thời gian từ 1/3/2016 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ. Theo quyết định, tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác của ông V. được hưởng theo quy định của Tổng Công ty đối với gói thầu Civil works; quy chế trả lương, trả thưởng của Tổng Công ty và các quy định của nhà nước. Sau khi kỹ sư V. về nước, cũng chính Tổng Giám đốc Đỗ Văn Thanh điều động nhân sự trở lại sau thời gian biệt phái. Thế nhưng số tiền lương mà PV Engineering còn nợ ông 85 triệu đồng và thuế TNCN hơn 57 triệu đồng đến nay chưa giải quyết thì lại đẩy hết trách nhiệm cho công ty con là PVE Malaysia thì khó có thể chấp nhận được. Hiện ông Đỗ Văn Thanh là thành viên Hội đồng quản trị của PV Engineering.

Giới thiệu trên trên trang web của mình, PV Engineering cho biết về tầm nhìn, sẽ "phát triển PV Engineering trở thành doanh nghiệp số 1 tại Việt Nam và là một trong những công ty hàng đầu trong khu vực Đông nam Á với một số lĩnh vực kinh doanh chính (core businesses) đủ sức cạnh tranh với các đối thủ trong nước và nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam; đồng thời, chuẩn bị tiền đề và từng bước mở rộng hoạt động ra nước ngoài". Với tầm nhìn này, có lẽ PV Engineering nên xem lại vì hiếm có doanh nghiệp số 1 nào ở Việt Nam và hàng đầu khu vực Đông nam Á mà nợ lương hàng chục, hàng trăm công nhân hơn 5 năm chưa trả!   

Mã Hải

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文