Sự thật về doanh nghiệp trúng giá 370 tỷ đồng một mỏ cát tại Quảng Nam

08:14 24/10/2024

Những ngày qua, vụ đấu giá một mỏ cát ĐB2B tại xã Điện Thọ, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) với mức trúng giá lên tới 1.534,6% R, tức tăng gần 310 lần (hơn 370 tỷ đồng) so với giá khởi điểm gây sự chú ý đặc biệt trong dư luận. Theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, cơ quan Công an cũng đã vào cuộc... PV Báo CAND cũng phát hiện đưa ra mức giá “khủng” này lại là một doanh nghiệp (có trụ sở tại quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng) được thành lập mới chỉ gần 2 năm, với số vốn điều lệ 100 tỷ đồng…

Đấu giá mỏ cát hay đấu giá “kim cương”?

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà được thành lập vào tháng 5/2022, có trụ sở chính tại đường Nguyễn Hữu Thọ, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng. Người đại diện pháp luật của công ty là Nguyễn Sỹ Minh Tiến (SN 2000, ngụ tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam), Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MT Quảng Đà có vốn điều lệ 100 tỷ đồng.

Một bến thủy tập kết cát dọc sông Thu Bồn, tỉnh Quảng Nam.

Công ty này đăng ký 41 mã ngành, nghề kinh doanh; trong đó ngành nghề kinh doanh chính là dịch vụ lưu trú ngắn ngày, chi tiết kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch, dịch vụ kinh doanh nhà trọ. Tháng 2/2023, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà thay đổi đăng ký kinh doanh và bổ sung thêm loạt ngành nghề không hoạt động tại trụ sở, trong đó có khai thác đá, cát, sỏi…

Theo luật sư Phạm Ngọc Hải, Giám đốc Công ty Luật AMI, đoàn luật sư TP Đà Nẵng, tại điểm c, Khoản 2, Điều 53 Luật Khoáng sản 2010 sửa đổi 2018 quy định tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép khai thác khoáng sản phải có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản. Điều này cũng có thể hiểu, với vốn điều lệ 100 tỷ đồng, Công ty Cổ phần MT Quảng Đà nếu giá trúng thầu là 370 tỷ đồng thì không đủ điều kiện để được cấp phép khai thác mỏ cát này và chưa đáp ứng được quy định trên của Luật Khoáng sản.

Tại Điểm c Khoản 2 Điều 11 Nghị định 22/2012/NĐ-CP về đấu giá quyền khai thác khoáng sản quy định, trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày kết thúc phiên đấu giá, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản phải nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khai thác khoáng sản cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Lúc này, nếu thực sự muốn khai thác mỏ cát đã trúng giá, doanh nghiệp phải thực hiện tăng vốn và cung cấp bổ sung Văn bản xác nhận vốn chủ sở hữu theo quy định tại Điểm g Khoản 1 Điều 59 Luật Khoáng sản để đáp ứng điều kiện về vốn chủ sở hữu nêu trên.

Dấu hiệu cố tình thổi giá, thao túng giá…

Tại miền Trung, Quảng Nam là địa phương có nhiều mỏ cát nhất; chất lượng cát cũng rất tốt nhưng giá cát trong tỉnh tăng cao hơn các địa phương lân cận mà vẫn không đủ nguồn cung. Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, hiện nhiều nhà thầu dự án ở vùng giáp ranh Quảng Nam - Đà Nẵng; các dự án đô thị mới của Đà Nẵng đang rất lo ngại khi loạt công trình đã khởi công nhưng phải thi công cầm chừng. Một trong những nguyên nhân là dù giá cát liên tục tăng trong khi nguồn cung không đáp ứng đủ cát cho các công trình. “Giá cát theo UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt là 150.000 đồng/m3; giá cát tại bến dao động từ 150.000-180.000 đồng/m3, với mức giá cát như vậy đã là quá cao”, một chủ doanh nghiệp cho biết.

Bên cạnh đó, chịu thiệt hại nặng nề nhất là TP Đà Nẵng vì lệ thuộc vào nguồn cung ứng vật liệu cát xây dựng từ Quảng Nam, Quảng Ngãi… như các dự án công trình lớn mở rộng cao tốc La Sơn – Hòa Liên; Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 14B; Cảng Liên Chiểu; Dự án hoàn thiện tuyến đường gom dọc hai bên đường tránh Nam hầm Hải Vân…  hoặc phải lùi thời gian khởi công, còn nhà thầu thì chưa dám huy động nhân lực, thiết bị thi công vì sợ trượt giá vật liệu kéo dài sẽ bị thua lỗ nặng.

Anh Nguyễn Trì (chủ một bến bãi tập kết cát tại xã Điện Phước, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) chia sẻ: Nhiều năm trải qua thăng trầm với giá cát vật liệu xây dựng trên địa bàn thị xã Điện Bàn nên tôi không khỏi lo ngại với một mức giá đội nóc kịnh trần như đơn vị đấu giá quyền thai thác mỏ cát vừa qua. Giới kinh doanh vật liệu cùng doanh nghiệp khai khoáng, xây dựng như chúng tôi không thể tin một doanh nghiệp làm ăn tính toán trước sau nghiêm túc lại sẵn sàng bỏ 370 tỉ đồng để mua khai thác mỏ cát mới như Công ty Cổ phần MT Quảng Đà. Khái toán sơ bộ giá chưa khai thác cho mỗi m3 cát tại mỏ lên tới trên 2,3 triệu đồng… Cộng thêm các khoản phí khai thác, vận chuyển, bến bãi, thuế, chênh lệch… thì liệu khi cát đến tay người tiêu dùng, người xây nhà, các dự án công trình xây dựng mỗi 1m3 cát sẽ đội giá lên đến mức nào? Liệu còn công trình xây dựng nào, người xây nhà nào đủ kinh phí mua cát xây dựng? 

Ông Nguyễn Thanh Vỹ, Trưởng phòng TN&MT thị xã Điện Bàn thừa nhận giá trúng đấu giá quyền khai thác mỏ cát ĐB2B là quá cao. Giá cát sau khi đấu hơn 2,3 triệu đồng/m3, nếu tính thuế, phí các loại, giá 1m3 cát lên đến gần 3 triệu đồng. Điều này là phi thực tế so với giá thị trường hiện nay.

Theo nhận định của Sở TN&MT Quảng Nam, kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ ĐB2B có yếu tố bất thường. Mức giá trả cao gấp rất nhiều lần so với giá khởi điểm và giá vật liệu xây dựng được cơ quan chức năng công bố. Mức giá cuối cùng cũng cho thấy có dấu hiệu thao túng thị trường để trục lợi, đẩy giá vật liệu cát xây dựng lên cao, tác động xấu đến an ninh kinh tế và trật tự xã hội.

Ngay sau khi có thông tin kết quả đấu giá quyền khai thác khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ cát ĐB2B, ngay trong ngày 19/10, ông Lê Văn Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã có chỉ đạo, yêu cầu các Sở: TN&MT, Tư pháp, Xây dựng, Tài chính, Công an tỉnh và UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra dấu hiệu bất thường đối với trường hợp đấu giá mỏ cát này.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp, các ngành chức năng liên quan và UBND thị xã Điện Bàn kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, quy trình, thủ tục liên quan đến việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với điểm mỏ ĐB2B nêu trên.

Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu cơ quan chức năng kiểm tra các vấn đề về năng lực tài chính, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tham gia đấu giá quy định tại Điều 53 Luật Khoáng sản năm 2010 và những bất cập trong việc thực hiện quy trình, thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục kịp thời và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên quan xem xét, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao Công an tỉnh chỉ đạo điều tra, xác minh, làm rõ động cơ, mục đích của việc trả giá cao bất thường tại phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ cát ký hiệu ĐB2B nêu trên; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng đấu giá gây nhiễu loạn thị trường để trục lợi.

Trong thời gian chờ các ngành chức năng kiểm tra, xử lý, UBND thị xã Điện Bàn tạm thời chưa ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tại điểm mỏ ĐB2B này.

Theo UBND thị xã Điện Bàn, ngày 18/10 vừa qua, tại Hội trường UBND thị xã Điện Bàn, Công ty đấu giá Hợp danh Hòa Thuận (đơn vị được Phòng TN&MT thị xã Điện Bàn thuê thực hiện đấu giá) đã tiến hành tổ chức cuộc đấu giá quyền khai thác khoáng sản điểm mỏ ĐB2B. Cuộc đấu giá kết thúc vào lúc 4h10 ngày 19/10/2024, trải qua 200 vòng đấu, đơn vị trúng đấu giá là Công ty Cổ phần MT Quảng Đà với giá trúng đấu giá là 1.534,6%R, tương đương với tiền trúng đấu giá tạm tính theo trữ lượng dự tính 159.000m3 là trên 370 tỷ đồng, tăng so với giá khởi điểm là trên 369 tỷ đồng.

Hoài Thu

Sắc xuân đã về trên những bản làng cao nhất, xa nhất nơi biên cương Sơn La. Sau những ngày dài chìm trong mây mù và giá lạnh, nắng vàng đầu năm bừng sáng những triền đồi còn vương vấn sương đêm. Sắc đào, mơ, mận đua nhau khoe sắc, phủ lên bản làng một tấm áo mùa xuân rực rỡ. Trong làn gió xuân, tiếng khèn, tiếng pí của đồng bào vang lên rộn rã, hòa vào tiếng nói cười gọi mời mùa xuân về trên từng nếp nhà, từng con dốc quanh co.

Chiều 17/2 (tức mùng 1 Tết), Phòng CSGT Công an TP Hà Nội thông tin tinh hình đảm bảo TTATGT trên địa bàn toàn thành phố, trong đó tập trung xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn theo mệnh lệnh của Cục trưởng Cục CSGT.

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán, khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đầu năm, tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Sơn La, không khí Xuân hiện diện theo một cách rất riêng – lặng lẽ nhưng ấm áp, chất chứa quyết tâm làm lại cuộc đời.

Sau gần chục năm tôi mới có dịp trở lại  Trại Chăn nuôi Suối Dầu giữa không gian thênh thang nắng gió đầu xuân Bính Ngọ. Cơ sở này tọa lạc gần huyết mạch giao thông xuyên Việt qua địa phận xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và là đơn vị trực thuộc Viện vaccine và sinh phẩm y tế (IVAC) của Bộ Y tế, chuyên trách nuôi dưỡng động vật để… cứu người, trong đó có đại bản doanh của ngựa.

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP sẽ kiến tạo mô hình "đô thị đa cực - đa trung tâm", bao gồm 9 cực tăng trưởng động lực, 9 trung tâm lớn và 9 trục phát triển không gian. Cấu trúc này giúp phân bổ lại dân cư và tạo ra các cực kinh tế tự chủ, hiện đại tại khắp các cửa ngõ Thủ đô.

Bước sang năm mới, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng đề nghị lực lượng Công an TP Huế tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, sáng tạo, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy, chính quyền địa phương; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững bình yên cho nhân dân...

Sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (tức ngày 17/2 dương lịch), Thủ đô Hà Nội khoác lên mình vẻ trầm lắng hiếm thấy sau đêm Giao thừa rộn ràng. Những tuyến phố vốn tấp nập phương tiện và dòng người qua lại hằng ngày trở nên thưa vắng, nhường chỗ cho không gian yên bình đặc trưng của buổi sớm đầu năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文