Thu học phí hàng tỷ đồng rồi “biến mất”?

07:50 31/03/2023

Ngày 30/3, Báo CAND nhận được đơn của nhiều phụ huynh có con đăng ký học tại Học viện Apax Franklin Academy - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh phản ánh về hành vi “Thu học phí nhưng không tổ chức dạy học” của học viện này. Số tiền học phí và các khoản thu mà mỗi phụ huynh đóng cho con mình học tại học viện này lên tới từ hơn 200 triệu đến hơn 600 triệu đồng.

Chị Trịnh Thị Thu Phương (thường trú tại Thảo Điền Pearl, phường Thảo Điền, TP Thủ Đức) là phụ huynh của học viên T.P.A cho biết đơn của chị cùng với nhiều phụ huynh khác tố giác ba tổ chức là Công ty TNHH Apax Franklin Academy - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh (địa chỉ tầng 3 đến tầng 6, số 458 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 3, TP Hồ Chí Minh); Công ty TNHH Apax Franklin Academy (địa chỉ đăng ký tầng 4, tòa tháp A, tòa nhà Sky City Tower, số 88 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) và Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup (địa chỉ đăng ký tầng 2, nhà 25 T1, lô đất N05, Khu đô thị Đông Nam đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội). Đây là ba công ty mà các phụ huynh cho rằng liên quan trực tiếp tới Học viện Apax Franklin Academy - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh, nơi con chị Phương đăng ký theo học theo chương trình cấp 3 online.

Theo tìm hiểu của phóng viên, Apax Franklin Academy được thành lập dựa trên sự hợp tác của Tập đoàn Egroup/Apax Holdings và Tập đoàn Franklin (Mỹ). “Apax Franklin Academy đã có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của tôi với số tiền là hơn 619 triệu đồng”, chị Phương cho biết.

Bảng hiệu “Franklin International Academy” vẫn còn hiện diện tại địa chỉ 458 Nguyễn Thị Minh Khai.

Theo chị Phương, trước đó vào ngày 3/6/2021, gia đình chị đã đến cơ sở Học viện Apax Franklin Academy - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh để đăng ký học cấp 3 online chương trình THPT Mỹ. Gia đình chị Phương đã thanh toán 100% học phí toàn bộ và các khoản thu các lớp cấp 3 (Lớp 9, 10, 11, 12) cho con mình với hơn 619 triệu đồng (con chị Phương đang học lớp 9). Tuy nhiên, rất nhiều tháng gần đây gia đình chị Phương không thể nào liên hệ được với phía nhà trường, trực tiếp đến cơ sở đăng ký để tìm hiểu thì được biết cơ sở này đã đóng cửa…

Tiếp tục tìm hiểu, chị Phương mới biết trong giấy phép kinh doanh của học viện này đã thể hiện việc đăng ký “Tạm ngưng hoạt động”. Liên hệ với người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Quang Vinh chức danh Tổng Giám đốc của học viện này, các phụ huynh mới biết ông này đã nghỉ việc từ ngày 1/8/2022.

“Tôi và nhiều phụ huynh khác đã gọi điện thoại ra trụ sở chính ngoài Hà Nội nhưng đều không liên lạc được. Chúng tôi đã tìm rất nhiều cách để liên hệ với phía nhà trường cũng như tập đoàn nhưng không thể liên hệ được. Hiện nay, con em chúng tôi đã bị bỏ mặc, việc học cấp 3 bị bỏ dở, không được đến trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền trẻ em, quyền được học tập của con em chúng tôi và ảnh hưởng cả đến tâm sinh lý phát triển của trẻ”, chị Phương bức xúc cho biết.

Cũng theo chị Phương, ba công ty kể trên đã dùng thủ đoạn gian dối để nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản của chị số tiền hơn 619 triệu đồng khi vi phạm nghiêm trọng Hợp đồng giảng dạy, thu học phí nhưng không tổ chức dạy học, cố tình trốn tránh, không liên hệ với phía phụ huynh.

Nhiều phụ huynh khác cũng lâm vào tình cảnh tương tự. Ông Nguyễn Hoàng Cừu (thường trú TP Biên Hòa, Đồng Nai) là phụ huynh của học viên N.N.D (lớp 12) và gia đình ông đã đóng học phí cùng các khoản thu khác của học viện này với số tiền 210 triệu đồng. Bà Đỗ Việt Hương (ngụ xã Phước Kiểng, huyện Nhà Bè) là phụ huynh của học viên T.Đ.Đ.K đã đóng số tiền hơn 409 triệu đồng; Phụ huynh Nguyễn Ngọc Chi (thường trú ở xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An) cũng đã đóng hơn 459 triệu đồng…

Phóng viên đã tìm đến địa chỉ tầng 3 đến tầng 6, số 458 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 2, quận 3, TP Hồ Chí Minh - nơi đặt trụ sở của học viện. Địa chỉ 458 Nguyễn Thị Minh Khai là Tòa nhà D&D. Ở phía trước tòa nhà, bảng hiệu “Franklin International Academy” vẫn còn hiện diện. Nhân viên lễ tân Tòa nhà D&D cho biết vì Công ty TNHH Apax Franklin Academy - Chi nhánh TP Hồ Chí Minh vi phạm nghĩa vụ tiền thuê văn phòng nên tòa nhà D&D đã niêm phong thiết bị của công ty này và không cho phép công ty tiếp tục hoạt động tại tòa nhà từ nhiều tháng trước. Vụ việc hợp đồng thuê văn phòng đã được quản lý tòa nhà D&D chuyển đến Tòa án có thẩm quyền để giải quyết tranh chấp. Hiện các lầu 3, 4, 5 của tòa nhà D&D đã được cho đơn vị khác thuê.

Tại lầu 5 tòa nhà D&D không còn treo bảng hiệu của “Học viện Quốc tế Franklin” và “Công ty TNHH Apax Franklin Academy”. Cơ sở ở lầu 5 cũng không còn bất cứ hoạt động gì…

Chúng tôi tiếp tục tìm đến địa chỉ 283/68 Cách mạng Tháng 8, phường 12, quận 10 (tòa nhà CMS Education). Đây là địa điểm mới mà các phụ huynh phản ánh Học viện Apax Franklin Academy đã thông báo đổi qua. Nhân viên bảo vệ và nhân viên lễ tân của tòa nhà CMS Education cho biết Học viện Apax Franklin Academy trước đây có mượn tạm văn phòng tầng 6 tòa nhà CMS Education để làm cơ sở giảng dạy và có hoạt động tại đây trong khoảng 2 tháng. Đến khoảng ngày 18-19/1/2023 thì nhân viên Học viện Apax Franklin Academy đã dọn một số thiết bị ra khỏi địa chỉ này. Từ đó đến nay, không có nhân viên nào của học viện quay trở lại và làm việc tại đây; không có bất kỳ hoạt động giảng dạy - học tập tại địa chỉ này. 

Tại tầng 6 của tòa nhà này, chúng tôi ghi nhận không có bảng hiệu của “Học viện Quốc tế Franklin” và “Công ty TNHH Apax Franklin Academy”. Có một căn phòng nhưng các cửa đều bị khóa kín, bên trong căn phòng có một số bàn ghế và bảng viết. Phòng cạnh đó cửa cũng khóa kín…

Nhân viên của tòa nhà CMS Education cho biết 2 căn phòng này là nơi hoạt động của Học viện Quốc tế Franklin trước đây. Khi dọn đi, nhân viên học viện không trả lại chìa khóa phòng nên bộ phận tòa nhà vẫn giữ nguyên hiện trạng 2 căn phòng này đến nay…

Chúng tôi đã nhiều lần liên hệ qua điện thoại với ông Nguyễn Ngọc Khánh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Apax Franklin Academy, người đại diện pháp luật của công ty này, nhưng không thể liên lạc được. Trong khi đó, liên hệ với ông Nguyễn Quang Vinh, Tổng Giám đốc của học viện này, chúng tôi cũng nhận được câu trả lời tương tự như với các phụ huynh đã cho biết, là ông này đã nghỉ việc từ ngày 1/8/2022.

Phú Lữ

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文