Từng đoàn xe "hổ vồ" thi nhau băm nát đường giao thông nông thôn, gây ô nhiễm môi trường

07:32 14/09/2022

Người dân phường An Đôn, thị xã Quảng Trị và xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong,(Quảng Trị) rất bức xúc trước tình trạng xe tải hiệu Howo (dân địa phương gọi là “xe hổ vồ”) vận chuyển cát liên tục ngày đêm băm nát đường dân sinh, gây ô nhiễm bụi và tiếng ồn, làm đảo lộn cuộc sống của họ....

Tuyến đường ĐH49B qua xã Triệu Thượng giáp với khu vực thượng nguồn sông Thạch Hãn nơi có các bãi tập kết cát, sỏi và dẫn ra Quốc lộ 1 đoạn thuộc phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, bị các đoàn xe tải “hổ vồ” băm nát.

Con đường có khoảng 2km thảm nhựa, 4km bê tông, còn lại đường đất; lòng đường rộng chỉ 3,5m và không có lề hai bên. Thế nhưng cả ngày lẫn đêm những đoàn xe tải “hổ vồ” liên tục xuôi ngược nối đuôi nhau từ bãi cát trở ra, từ Quốc lộ 1 trở vào để mua, vận chuyển cát đi bán.

Vợ chồng ông Dương Thanh Tùng, bà Nguyễn Thị Hiền (trú xã Triệu Thượng) trên đường ra đồng thu hoạch lúa bức xúc nói: "Người dân chúng tôi đã nhiều lần phản ánh sự việc lên chính quyền, nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm tình trạng này. Xe tải “hổ vồ” chở cát chạy từng đoàn cả ngày lẫn đêm làm hư hỏng đường sá, gây ô nhiễm bụi và tiếng ồn, ảnh hưởng nặng nề đến cuộc sống người dân nhưng tình hình vẫn không được cải thiện. Lúc bà con căng quá thì họ (các lái xe) nghỉ chạy ngày chuyển sang chạy đêm. Bà con tiếp tục phản ánh thì họ chuyển sang chạy vào sáng sớm, đứng trưa và chiều tối.

Chạy thời gian nào cũng đều gây ra hậu quả xấu, đặc biệt bụi bặm và tiếng ồn khiến bà con không thể nào ăn, ngủ bình thường được. Riêng vào các thời điểm sáng sớm, gần trưa, đầu và cuối giờ chiều, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, bởi vì vào các thời điểm này có nhiều trẻ em trên địa bàn đến trường và đi học về".

Nhiều điểm đường ở Thượng Phước bị xe tải "hổ vồ" chở cát băm nát.
"Mặt đường rộng chỉ 3,5m, khi các xe tải ngược chiều nhau; các xe đạp, máy điện tham gia giao thông cùng đoạn đường sẽ rất nguy hiểm cho các cháu”, ông Tùng lo lắng nói.

Thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng có 187 hộ dân, trong đó có khoảng 50 hộ chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi bụi bặm, tiếng ồn của xe tải chở cát. Tội nhất là những gia đình có người già, trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ sơ sinh.

Chị Nguyễn Thị Lan bức xúc chia sẻ: "Nhà tôi ở sát đoạn đường do các đoàn xe tải chở cát phá nát. Không chỉ có bụi bặm mà đặc biệt vào ban đêm, âm thanh ầm ầm liên tục phát ra từ các đoàn xe tải khiến chúng tôi không thể nào ngủ được. Đặc biệt con nhỏ của tôi do mất giấc thường khóc thét, tôi phải chuyển đến nhà ba mẹ ở sâu trong làng ở nhờ nhiều ngày nay".

Bà Hoàng Thị Tình, hành xóm của chị Lan cho biết thêm: "Chúng tôi làm nông nghiệp, đêm ngủ muộn, rạng sáng đã phải rời nhà đi làm, vậy mà thời gian qua, không có đêm nào được ngủ ngon giấc do tiếng ồn của xe tải chở cát gây ra. Nhiều lần quá bức xúc trước sự việc, chúng tôi đã chặn xe gây gỗ với đám tài xế nhưng chỉ lắng đi vài giờ đồng hồ sau đó họ lại tiếp tục chạy".

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Quang Thịnh, Chủ tịch UBND xã Triệu Thượng cho biết, chúng tôi đã nắm được thông tin người dân phản ánh và đã báo cáo sự việc lên UBND huyện Triệu Phong; đồng thời chỉ đạo Công an xã tiến hành kiểm tra, nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng vào cuộc giải quyết.

Để giải quyết tình trạng trên và đáp ứng mong muốn của người dân, chính quyền xã Triệu Thượng đã kiến nghị lên UBND huyện và các cấp nên sớm đầu tư hoàn thiện khoảng 1,5km đường cấp phối còn lại trên tuyến đường ĐH49B và tăng cường lực lượng để xử lý phương tiện vi phạm, đặc biệt là xe quá khổ, quá tải nhằm đảm bảo ANTT, ổn định đời sống nhân dân.

Xe tải "hổ vồ" chở cát chạy suốt ngày đêm trên con đường dân sinh xã Triệu Thượng.

Trong khi đó, Thiếu tá Trần Quang Phú, Trưởng Công an xã Triệu Thượng cho hay, đơn vị đã kiến nghị với cấp trên xem xét cho xã Triệu Thượng được cắm barie như các xã khác để hạn chế xe vi phạm, vượt quá giới hạn chiều cao. Ngoài ra, Công an xã Triệu Thượng đã triển khai mô hình “camera giám sát ANTT” với 16 camera tại 7 thôn, khu vực dân cư, trong đó có thôn Tân Xuân và Thượng Phước nơi có các đoàn xe tải “hổ vồ” chở cát đi qua.

Từ khi có mô hình này, lượng xe tải trọng lớn lưu thông trên địa bàn xã có giảm, việc nắm bắt thông tin, tình hình ANTT địa bàn nói chung và xe quá khổ, quá tải nói riêng kịp thời hơn.

Tại địa bàn phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, ông Lê Văn Khánh, Chủ tịch UBND phường này cho biết, tuyến đường An Đôn – Thượng Phước qua địa bàn phường chỉ 2km. Tuy nhiên, do mặt đường hẹp chỉ 3,5m, lưu lượng xe lại rất lớn, nhất là xe tải loại “hổ vồ” chở cát lưu thông suốt ngày đêm, nên để đảm bảo ATGT, chính quyền phường An Đôn đã kiến nghị ngành chức năng địa phương có phương án kiểm soát loại phương tiện này.

Ngoài ra, không chỉ việc chở cát từ khu vực thượng nguồn sông Thạch Hãn thuộc địa bàn xã Triệu Thượng ra phía Quốc lộ 1, khu vực gần trung tâm hành chính phường và khu dân cư An Đôn cũng có các bãi tập kết, kinh doanh các loại vật liệu xây dựng cát, sỏi gây ra nhiều hệ lụy. Do đó, kiến nghị cấp trên có phương án di dời các bãi tập kết, kinh doanh cát, sỏi này ra khỏi địa bàn, đến nơi khác hợp lý hơn.

Thanh Bình

Sáng 9/5, đồng chí Cấn Đình Tài, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Ủy viên Hội đồng tư vấn đặc xá năm 2026, dẫn đầu đoàn công tác của Văn phòng Chủ tịch nước đã đến kiểm tra công tác đặc xá tại Trại giam Tống Lê Chân (Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (Cục C10) – Bộ Công an, đóng quân tại xã Minh Đức, tỉnh Đồng Nai).

Dự án mở rộng tuyến đường Nguyễn Hoàng (phường Kim Long) được xác định là công trình trọng điểm của TP Huế nên thời gian qua, chính quyền địa phương cùng các đơn vị liên quan đã nỗ lực tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng dự án sớm bàn giao mặt bằng. Nhờ vậy nên đến nay, phần lớn các hộ dân đều đồng thuận tháo dỡ nhà cửa, di dời tài sản để bàn giao đất thực hiện dự án.

Thông qua việc đặt máy chủ tại khu vực biên giới Lào, Campuchia và Thái Lan, nhóm đối tượng đã tổ chức đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới với quy mô đặc biệt lớn. Thông qua hệ thống chân rết với hơn 1.000 đại lý, đường dây này đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền.

Liên minh châu Âu (EU), Brazil và Trung Quốc mới đây chính thức ra mắt “Liên minh mở về thị trường carbon bắt buộc” trong lễ ký kết diễn ra tại thành phố Florence của Italy, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực tăng cường hợp tác quốc tế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải thấp.

Theo đề án, hai trường chuyên của Hà Nội sẽ tập trung đào tạo học sinh có năng lực nổi trội, tăng cường học chuyên sâu, nghiên cứu khoa học, học theo dự án và rèn kỹ năng học thuật bậc đại học. Kết quả đầu ra của học sinh hướng tới được công nhận rộng rãi trên thế giới.

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, năm 2025 vừa qua vận chuyển hành khách công cộng (VTHKCC) của TP Hồ Chí Minh chỉ đạt khoảng 7% nhu cầu đi lại của người dân. Kết quả  trên chưa đạt mục tiêu thành phố đặt ra là VTHKCC chiếm 15% nhu cầu đi lại vào năm 2025. Trong đó khối lượng  VTHKCC bằng xe buýt còn đáng quan ngại hơn khi chỉ có thể đáp ứng 1,6% nhu cầu…

Đại úy Vũ Mạnh Tuấn hiện là Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân (CSND) II. Từ ước mơ ban đầu của năm 18 tuổi cho đến hành trình hơn 10 năm phấn đấu trong màu áo xanh, ở thời điểm nào, chiến sĩ trẻ này cũng luôn tâm niệm mang đến hình ảnh người Công an không chỉ tận tụy với nghề và còn phải tử tế với đời.

Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 8/5 đã công bố nhiều tài liệu từng được xếp loại mật liên quan đến các vụ nhìn thấy vật thể bay không xác định (UFO), theo chỉ đạo của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Biết tôi có ý định tìm hiểu về phố cổ Mã Mây (Hà Nội), ông bạn cùng học đại học Văn hóa năm xưa tên là Đạt, nhà ở phố này, gọi điện với giọng vồn vã: “Ông lên nhà tôi, văn phòng Tour du lịch quãng giữa phố nhé, tôi sẽ đưa ông đi khắp phố, tha hồ tìm hiểu…Phố này nhiều cái kỳ lạ lắm!”

Vụ việc một nam sinh trung học cơ sở ở Ninh Bình bị bạn học đánh hội đồng gần đây tiếp tục đặt ra một câu hỏi lớn cho phụ huynh và những người làm giáo dục: “Chúng ta cần phải làm gì?”. Và, lại như những vụ việc tương tự đã diễn ra, luôn là những đáp án quen thuộc được nhắc đến, từ chuyện phải chế tài thật nặng cho tới những đề xuất về vai trò của ngành giáo dục...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文