Xung quanh việc cưỡng chế nhà của người đã mất

07:49 17/10/2022

Gia đình chị Hồ Thị Kỳ (SN 1975, ngụ xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) đã làm đơn cầu cứu các cơ quan chức năng về việc gia đình mình bị “xử ép” cưỡng chế xây dựng nhà trái phép.

Chị Hồ Thị Kỳ buồn bã nói: “Gia đình tôi thuộc diện khó khăn, công việc không ổn định. Vào đầu năm 2019, do không đủ điều kiện kinh tế nên chúng tôi có vay mượn tiền của người quen, bạn bè số tiền hơn 1 tỷ đồng mua đất và xây dựng một căn nhà không phép trên thửa đất 776, tờ bản đồ 10, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh để lấy chỗ che mưa, che nắng. Đến nay, số tiền vay  mượn vẫn chưa trả hết. Đang xây dựng dang dở căn nhà trên, chồng tôi bị tai nạn giao thông và qua đời. Người thân xót thương góp mỗi người một chút tiền hỗ trợ mẹ con tôi làm tạm bợ cho xong căn nhà để lấy chỗ thờ cúng chồng”.

Lê Văn Tùng bên căn nhà của gia đình mình trước khi bị cưỡng chế.

Chị Kỳ bức xúc: “Chính quyền địa phương gửi thông báo cưỡng chế cho chồng tôi là ông Lê Văn Dụng (SN 1975, ngụ F6/16R, ấp 6B, xã Vĩnh Lộc A), yêu cầu phải tháo gỡ công trình không phép theo quy định là đúng pháp luật. Nhưng đáng buồn, nhiều gia đình khác trong cùng con hẻm cũng xây dựng sai phép như gia đình tôi mà không cơ quan chức năng bị cưỡng chế. Cụ thể, các căn nhà số F6/17/17H1, F6/17/17H5, F6/16/12X, F6/17/17, F6/17Y/18H, F6/17/17y/19, cùng thuộc tổ 12, ấp 6B, Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Những công trình này vẫn tồn tại nhiều năm qua mà không bị xử lý. Đến tận bây giờ, UBND xã Vĩnh Lộc A lại chỉ xử lý, ra thông báo cưỡng chế với căn nhà của tôi và một căn nhà khác. Cách đây hơn 2 ngày, chính quyền địa phương đã chính thức tháo gỡ căn nhà của gia đình. Như vậy, liệu có đảm bảo công bằng, minh bạch không (?)”.

Được biết, chị Kỳ làm công nhân với đồng lương hơn 4 triệu đồng chỉ đủ thuê phòng trọ gần căn nhà bị cưỡng chế để 3 mẹ con cùng sinh sống. Con trai đầu của chị Kỳ là Lê Văn Tùng phải bỏ học kiếm sống, hỗ trợ mẹ chăm sóc đứa em ruột. Mới đây, vào ngày 22/9, UBND xã Vĩnh Lộc A ra thông báo về việc tổ chức cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm lĩnh vực đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn Vĩnh Lộc A đối với công trình vi phạm của ông Lê Văn Dụng. Đáng lưu ý, ông Dụng đã mất cách đây 3 năm nhưng thông báo cưỡng chế lại gửi cho ông Dụng. Đến ngày 28/9, UBND xã Vĩnh Lộc A tiếp tục có thư mời ông Dụng có mặt lúc 14h30 ngày 30/9 để làm việc.

Trao đổi với chúng tôi, ông Phùng Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Lộc A, cho biết: “Chúng tôi ra thông báo cưỡng chế, yêu cầu gia đình ông Dụng tháo gỡ công trình không phép căn cứ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND xã Vĩnh Lộc A vào ngày 24/5/2019 về hành vi trên; quyết định ngày 3/6/2019 của UBND xã Vĩnh Lộc A về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nếu gia đình ông Dụng có đơn đề nghị chính quyền địa phương có chính sách hỗ trợ ổn định do khó khăn chỗ ở thì chúng tôi sẽ họp bàn, xét nguyện vọng”.

Liên quan đến phản ánh nhiều hộ gia đình khác xây dựng không phép, ông Phùng Quốc Việt phân trần: “Trên địa bàn xã Vĩnh Lộc A có rất nhiều công trình xây dựng không phép như của gia đình của ông Dụng và có quyết định thi hành cưỡng chế của cơ quan chức năng. Công trình xây dựng không phép của gia đình ông Dụng đã được nêu trong kết luận thanh tra của UBND TP Hồ Chí Minh. Trong đó, trên địa bàn có nhiều công trình phải cưỡng chế từ nhiều năm trước mà UBND xã Vĩnh Lộc A chưa thực hiện được. Chính quyền địa phương đang rà soát, phân loại để báo cáo cấp trên tổ chức cưỡng chế theo quy định. Chúng tôi đã làm việc với vợ anh Dụng và được biết anh này đã mất. Về nguyên nhân còn tồn tại nhiều công trình xây dựng không phép trên địa bàn do những năm trước để lại sai sót mà chưa tổ chức thực hiện. Do vậy, chính quyền địa phương đang tiếp tục rà soát, phân loại để xử lý...”.

Đức Mừng

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

Trên địa bàn TP Huế có 90 đường ngang tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành chức năng, đến nay, đã có 50 lối đi tự mở được đóng. Thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở nguy hiểm, TP Huế đề xuất Trung ương xây dựng mới 5 hầm chui, 4 đường ngang và 20 tuyến đường gom dài gần 12km để nối vào các hầm chui, đường ngang có gác chắn hoặc đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文