Chuyện người phụ nữ mắn đẻ nhất thế giới

11:31 23/11/2018
Mariam Nabatanzi Babirye của Uganda từ nhỏ luôn mơ ước về một gia đình hạnh phúc với 6 đứa con. Nhưng giờ đây khi gần 40 tuổi, cô đã trở thành mẹ của… 44 đứa trẻ. 38 người trong số đó vẫn còn sống.

Trong số các con của mình, cô có 6 lần sinh đôi, 4 lần sinh ba và 3 lần sinh bốn. Cô có 10 người con gái và còn lại là con trai. Đứa lớn nhất 24 tuổi, còn đứa bé nhất mới 2 tuổi.'

Sự sắp đặt của số phận

Khó có thể nói được nhân vật chính của câu chuyện này bao nhiêu tuổi: năm 2017, cô đã nói với các phóng viên của Pulse Live Kenya rằng cô 39 tuổi. Năm 2018, cô đã thừa nhận với kênh truyền hình Kenya Citizen rằng mình 38 tuổi. Đây có thể là bằng chứng gián tiếp chứng minh cô đã kết hôn ở tuổi 12 vào năm 1993. Từ khi còn nhỏ, Babirye đã có một cuộc sống không may mắn: mẹ cô chết khi cô còn bé, cha cô đã tái hôn không lâu sau đó. Người mẹ kế ngay lập tức không ưa 5 người con của chồng. Một lần bà ta trộn thủy tinh vào thức ăn cho các con riêng của chồng ăn. Các anh chị em của Babirye đã chết còn cô thì đã may mắn sống sót.

Sau đó, bà ta đã ép cô kết hôn với một người đàn ông 40 tuổi. "Tôi đã không biết mình sẽ phải kết hôn. Hôm đó mọi người đến nhà chúng tôi và đưa cho bố tôi nhiều quà. Khi các vị khách ra về, bác tôi đã đưa tôi đi cùng. Tôi đã nghĩ rằng tôi chỉ đi tiễn họ thôi nhưng khi chúng tôi đến nhà bà ấy, bà ấy đã trao tôi cho một người đàn ông" - cô nhớ lại ngày hôm đó.

Babirye bên những đứa con của mình.

Khi 13 tuổi, cô đã sinh đôi con đầu lòng. 2 năm sau, cô sinh ba và 1 năm 7 tháng sau, cô sinh bốn. Babirye không hề ngạc nhiên về khả năng sinh đẻ của mình vì đã có nhiều cặp song sinh được sinh ra trong gia đình cô. "Cha tôi có 45 người con với nhiều người phụ nữ khác nhau và trong số đó có nhiều cặp sinh đôi, sinh ba, sinh bốn, thậm chí là sinh năm" - cô giải thích.

Khả năng di truyền

Sau lần sinh thứ 6, Babirye đã có 18 người con. Cô quyết định ngừng và tới gặp bác sĩ địa phương. Bác sĩ phán rằng cô bị "thừa trứng" và nếu ngừng đẻ thì cô có thể sẽ chết!? "Những quả trứng chưa được thụ tinh bị tích tụ lại không chỉ đe dọa phá hủy hệ thống cơ quan sinh sản mà còn có thể khiến cô ấy mất mạng " - bác sĩ Ahmed Kikomeko tuyên bố.

Bác sĩ Charles Kiggundu, chủ tịch Hiệp hội bác sĩ phụ khoa và hộ sinh Uganda, làm việc tại bệnh viện lớn nhất nước này cho rằng khả năng sinh đẻ của Babirye là di truyền. "Một khuynh hướng di truyền đã dẫn đến tình trạng tăng số lượng trứng rụng trong một chu kỳ " -  ông giải thích. "Đôi khi  trong một chu kỳ, quá trình rụng trứng không diễn ra nên sau đó buồng trứng sẽ tạo ra nhiều trứng cùng một lúc. Vì thế, có khả năng tất cả số trứng sẽ được thụ tinh hoặc cũng có khả năng tất cả sẽ chết. Babirye đã may mắn" - bác sĩ Kiggundu nói. Ông nói rằng tình trạng này có thể điều chỉnh được nhưng "vì điều này hiếm khi xảy ra nên nhiều bác sĩ không biết về nó".

Bác sĩ cho rằng các đồng nghiệp của mình đã chẩn đoán tình trạng của Babirye là do hội chứng kích thích buồng trứng - một biến chứng hiếm xảy ra đối với trường hợp sau khi thực hiện thụ tinh ống nghiệm (IVF). Nếu bác sĩ không tính toán đúng liều lượng thuốc hormone thì bệnh nhân sẽ bị sưng buồng trứng bất thường, dịch tích tụ trong ổ bụng và phổi và còn làm tăng nguy cơ vỡ u nang và nghẽn mạch máu. Căn bệnh này thực sự là một mối nguy hiểm cho các bà mẹ còn khuynh hướng bẩm sinh như Babirye.

Vào năm 23 tuổi với 25 đứa con, cô lại một lần nữa đến bệnh viện với mong muốn làm được điều gì đó vì thuốc tránh thai và thuốc tiêm không giúp được gì cho cô. Nhưng một lần nữa cô lại nhận được lời khuyên tương tự: "Tôi đã được khám tại bệnh viện lớn nhất nước và được khuyên là cứ tiếp tục sinh con". Trong sự tuyệt vọng cô đã đặt vòng tránh thai nhưng cô lại bị nôn mửa liên tục, bất tỉnh và hôn mê trong vòng một tháng. Tháng 12 năm 2016, cô đã sinh đứa con cuối cùng nhờ thủ thuật mở tử cung. Cô đã phải phẫu thuật vì chưa hồi phục hoàn toàn sau hôn mê do đặt vòng tránh thai. Sau khi sinh, bác sĩ đã thực hiện thắt ống dẫn trứng của cô.

Nỗi lo cơm áo gạo tiền

Babirye thú nhận rằng 25 năm kết hôn chỉ đem lại cho cô sự nhục nhã và đau khổ: "Chồng tôi liên tục đánh tôi khi tôi làm trái ý ông ta. Bọn trẻ không hề biết ông ta là ai bởi vì ông ta không ở nhà bao giờ".

Người con trai cả 24 tuổi của Babirye, Charles Musisi thừa nhận rằng cha họ đã qua đời và những đứa trẻ được nuôi dưỡng bởi mẹ mình. Chồng của cô ở nhà một năm một lần. Ông ta bí mật lẻn vào phòng ngủ lúc tối khuya và rời đi lúc sáng sớm. "Tôi chịu đựng những sự nhục nhã này vì bác tôi đã khuyên tôi nên nhẫn nại chịu đựng những vất vả trong cuộc sống hôn nhân và sống vì con cái" - cô giải thích.

Để kiếm tiền nuôi các con, Babirye làm nghề cắt tóc và làm đầu, trang trí tại các sự kiện khác nhau và chuẩn bị cho cô dâu trước lễ cưới, may quần áo và nướng bánh. Cô còn trồng và bán các loại thảo dược chữa bệnh. "Tôi làm bất cứ công việc gì miễn là kiếm được tiền. Từ lâu tôi đã không còn thấy thương hại cho bản thân mình nữa vì tôi biết rằng bọn trẻ là món quà của Chúa dành cho tôi. Tôi phải quý trọng điều này. Vì thế tôi làm mọi thứ để chúng được tốt hơn".

Babirye còn một khoản chi phí lớn là tiền học của bọn trẻ. Bản thân cô chưa học xong lớp 2. Những đứa con lớn của cô đã học xong nhưng chúng chưa tìm được việc. Chín đứa con của cô đang học cấp 2, còn lại thì đang học tiểu học hoặc còn rất nhỏ: "Tôi hy vọng các con tôi đều được đi học và tốt nghiệp vì chúng đều có tham vọng lớn: chúng muốn trở thành bác sĩ, luật sư, giáo viên”. Tuy nhiên, đôi khi các con của cô phải ở nhà vì một mình Babirye khó có thể chi trả được tiền học cho chúng.

Hạnh Trang (tổng hợp)

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

Lễ chùa, du xuân đầu năm là nét đẹp văn hoá mỗi dịp Tết đến xuân về. Người dân Thủ đô và du khách đến Hà Nội Tết năm nay bất ngờ nhận thấy có nhiều đổi mới tích cực, mang lại sự tin tưởng và an tâm cho du khách. 

Ngày 19/2, Công an tỉnh Thanh Hoá thông tin chính thức về vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường Nghi Sơn vào tối 18/2 (tức mùng 2 Tết Nguyên đán). Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát  Quản lý hành chính về trật tự xã hội  (QLHC về TTXH) Công an TP Hà Nội phối hợp chặt chẽ cùng lực lượng Công an xã trong trong việc xây dựng phương án tuần tra, chốt chặn, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ  (VK, VLN, CCHT) và pháo, bảo đảm ANTT, không để xảy ra tình trạng đốt pháo trái phép diễn biến phức tạp trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Khi những con phố đã ngập tràn sắc xuân, các gia đình rộn ràng trong niềm vui sum họp, thì ở đâu đó vẫn có những bước chân âm thầm lặng lẽ. Không quản ngày đêm, CBCS Công an Lạng Sơn đang gác lại niềm riêng, nỗ lực gìn giữ bình yên cho nhân dân vui xuân, đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文