Người đàn ông cao nhất thế giới đã lấy được vợ

17:40 20/05/2016
Ngoài kỉ lục cao nhất thế giới hiện nay, Sultan Kosen, Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục nắm giữ nhiều kỉ lục Guinness khác như: người đàn ông có đôi bàn tay dài nhất thế giới với 27,5 cm và đôi bàn chân dài nhất thế giới với số đo 36,5 cm... Hầu hết quần áo của anh đều là hàng tự may đo, giày dép phải đặt trước.

Người đàn ông cao nhất thế giới, anh Sultan Kosen đã vô cùng hạnh phúc khi tìm được tình yêu đích thực trong đời. Sultan Kosen, 33 tuổi và sở hữu chiều cao 2,52 m, mới đây đã kết hôn với chị Merve Dibo, cao 1,75 m, tại Thổ Nhĩ Kỳ và đang có những ngày hạnh phúc. BBC cho hay.

Anh không ngại bày tỏ sự vui mừng với các phóng viên: “Giờ đây tôi sẽ có gia đình riêng và cuộc sống riêng tư. Tôi từng nghĩ mình thật không may mắn vì không thể tìm được người con gái nào phù hợp với chiều cao của tôi. Nhưng cuối cùng tôi đã tìm được người trong mộng”.

Kosen và vợ trong ngày cưới.

Sultan Kosen từng tuyệt vọng khi đi tìm ý trung nhân cho mình do chiều cao quá khổ của anh. Trải qua bao khó khăn, cuối cùng sự cố gắng của anh cũng được đền đáp. Sau khi cưới vợ, Kosen hi vọng sẽ tìm được một chiếc ô tô đủ rộng để anh có thể cùng vợ đi du lịch.

Năm 2009, Kosen đạt danh hiệu người cao nhất thế giới và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Vì vậy, trong lễ cưới của họ có sự góp mặt của rất nhiều nhân vật cấp cao ở thành phố Mardin như Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Thủ tướng và nhiều chính trị gia, lãnh đạo tôn giáo và các doanh nhân cấp cao.

Chiều cao đột biến của anh xuất phát từ triệu chứng rối loạn hiếm gặp, có tên gọi là khổng lồ tuyến yên hay cực to (Pituitary Gigatism), khiến cơ thể không ngừng sản xuất hormone tăng trưởng. Các bác sĩ cho rằng, tình trạng của Kosen là do một khối u ở tuyến yên gây ra, vì vậy anh đã được phẫu thuật cắt bỏ khối u này vào năm 2008.

Kosen vẫn phát triển bình thường cho đến khi anh được 10 tuổi, khối u khiến chiều cao của anh tăng trưởng nhanh đột biến và mãi đến năm 2012 mới có dấu hiệu chững lại.

Anh Kosen là một trong 11 người trên thế giới có chiều cao trên 2,44 m, vượt qua cả Bao Xishun ở Trung Quốc - người đàn ông cao nhất thế giới 4 năm trước với số đo 2,36 m. Còn anh Robert Wadlow ở Illinois, Mỹ, đã chết ở tuổi 22 vào năm 1940, là người đàn ông cao nhất trong lịch sử thế giới với số đo lên tới 2,72 m.

Đám cưới của anh Kosen có sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng.

Một điều thú vị nữa là tại buổi lễ xác lập kỷ lục thế giới Guinness diễn ra vào năm 2010, Sultan Kosen đã có dịp hội ngộ với “Người đàn ông nhỏ nhất thế giới” He Pingping - với chiều cao chỉ vỏn vẹn 74,6 cm, cũng là người Trung Quốc. Anh He Pingping đã qua đời năm 2014 tại Rome ở tuổi 22. Chiều cao lênh khênh của Kosen khiến không ít lần anh cảm thấy tự ti dù là người nổi tiếng.

“Bọn trẻ thường trêu đùa tôi và tôi rất khó khăn để đối diện với sự mỉa mai đó, nhưng giờ tôi lại rất tự hào” - người đàn ông cao nhất thế giới tâm sự. Chiều cao của anh cũng khiến anh đi lại khó khăn, luôn phải mang gậy đỡ bên mình.

Kosen cũng được điều trị tại Trung tâm y tế thuộc Đại học Virginia từ tháng 5/2010 để chữa chứng rối loạn to cực. Các bác sĩ cho biết, một thiết bị đặc biệt được chuyển từ Thụy Điển sang Mỹ để phù hợp với hộp sọ lớn hơn của Kosen.

Theo bác sĩ Richmond Times-Dispatch, Kosen đã được sử dụng một loại thuốc mới có khả năng giúp kiểm soát việc sản xuất hormone tăng trưởng và ngăn chặn tăng chiều cao. Các viên chức tại bệnh viện khẳng định, chiều cao của Kosen đã ngừng phát triển. Việc điều trị cho anh cũng đã được ghi nhận trong kỷ lục Guinness thế giới.

"May sao anh ấy đã thực hiện rất tốt các phương pháp điều trị mà bác sĩ đưa ra" – AP trích lời Jason Sheehan, một bác sĩ phẫu thuật tại Bệnh viện Não thuộc Đại học Virginia, Mỹ cho biết.

Văn Nguyễn - T.Linh (tổng hợp)

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文