"Nữ tổng thống Mỹ"... trên màn ảnh
Đã có một lần “nữ tổng thống” Mackenzie Allen của nước Mỹ bị... tắc tiếng, vì một cục bướu mọc trong thanh quản. Bác sĩ đã khuyên bà không nên nói, và thậm chí là không được thì thào trong suốt hai tuần, kẻo sẽ bị mất tiếng vĩnh viễn. Vị "tổng thống" ấy chính là Geena Davis - nữ diễn viên vừa hoàn thành xuất sắc vai diễn của mình trong xêri phim “Tổng tư lệnh” hết sức ăn khách tại Mỹ, mà buổi chiếu đầu tiên đã thu hút gần 17 triệu khán giả.
Geena Davis là một cái tên không mới lạ ở Mỹ, nhưng vẫn đủ sức làm khán giả đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Khả năng diễn đạt những hình tượng phụ nữ mạnh mẽ đã giúp cô giành được vai Thelma (phim "Thelma & Louise"), và giải Oscar năm 1989 cho vai nữ huấn luyện viên chó nghiệp vụ trong phim “Du khách bất đắc dĩ”.
Năm 2005, Geena - ở tuổi 50 - đã nhanh chân nắm lấy vai diễn nữ tổng thống Mỹ "Mackenzie Allen", một phần vì cô biết rằng nó sẽ gây ra những cuộc bàn tán và tranh cãi. Có dư luận cho rằng vai diễn này được lấy cảm hứng từ Thượng nghị sĩ Hillary Clinton, bà Condoleezza Rice hay cựu Giám đốc Đài Phát thanh truyền hình giải trí ABC là Susan Lyne, hiện đang điều hành Công ty Martha Stewart.
Nhìn người phụ nữ xinh đẹp, thanh mảnh trong phim, khó có ai ngờ được rằng Geena cao đến 1,83m! Được biết, kể từ năm mẫu giáo trở đi, cô luôn luôn là học sinh cao nhất lớp, bị xếp vào hàng sau cùng khi chụp hình tốt nghiệp. Trong khi những cô bạn khác vui với tình yêu, thì Geena chỉ là cô bạn vui tính của nhiều người.
Hồi còn trung học, cô được bạn trai hẹn gặp một lần, nhưng sau đó, anh này trốn biệt tăm. Rồi Geena đến Thụy Sĩ để học năm cuối. Cô rất hạnh phúc vì ở đây cũng có rất nhiều cô gái cao kều như cô. Chồng của Geena - anh Reza Jarrahy, gốc Iran - đang làm việc trong ngành phẫu thuật. Chuyện tình của họ thật là thú vị, nếu không muốn nói là... hài hước.
Lúc ấy, Geena mang chú chó cưng của mình đến gửi tại nhà một người bạn, người bạn này là hàng xóm của Reza. Một ngày nọ, Reza ghé thăm nhà người bạn này, trong lúc mọi người đi vắng. Chú chó đã xông ra cắn vào... mông của Reza, khiến anh phải bay qua hàng rào để thoát thân. Sau này khi gặp lại, cả hai đều bị cuốn hút vào nhau.
Ở tuổi 34 hiện nay, Reza vẫn là người đàn ông hết sức dịu dàng và đầy tự tin. Không có một khoảng cách nào giữa đôi vợ chồng rất lệch tuổi này. Những người đàn ông trẻ ngày nay dường như thoải mái hơn trước sự cách biệt về tuổi tác, thu nhập, vị thế trong xã hội. Họ thích được “nuôi dưỡng” bởi một người phụ nữ có cách suy nghĩ khác hơn về vai trò của nữ giới và những vấn đề tương tự.
Geena rất sung sướng khi được gọi là “người đấu tranh cho bình quyền của phụ nữ”. Từ lâu nay, phụ nữ vốn sợ hãi thuật ngữ này. Nó làm họ liên tưởng đến những hành động “chống đối đàn ông”, là những lời nói đinh tai nhức óc và “không quyến rũ”. Theo Geena Davis, bình quyền cho phụ nữ đơn giản chỉ là có niềm tin về sự bình đẳng cả về xã hội và chính trị như nam giới