Viện Bảo tàng Khoa học lớn nhất hành tinh

09:25 10/08/2010
Cách đây đúng 1/4 thế kỷ, vào ngày 6/5/1985, cố Tổng thống Pháp François Mitterrand đã cắt băng khánh thành tòa nhà "La Géode" khổng lồ bên bờ kênh de L'Ourcq, khai trương Viện Bảo tàng Khoa học hàng đầu thế giới tại thị trấn khoa học La Villette ở ngoại ô Paris.

La Géode trông như một quả cầu vĩ đại và bóng loáng có đường kính tới 36m, bao gồm 6.433 miếng pha lê hình tam giác xếp khít nhau với độ chính xác tới từng phần trăm milimét một.

"Đây là công trình hoàn thiện nhất thế giới", ông Moris Levi, chủ dự án La Géode trị giá 130 triệu frăng Pháp (20 triệu euro), đồng thời cũng là người đam mê các kỷ lục tự hào khoe. Bên trong còn tráng lệ hơn.

Đó là màn ảnh chiếu bóng hình bán nguyệt lớn nhất hành tinh với diện tích đúng... 1.000m2. Các dãy ghế được bài trí như tại các nhà hát, cùng tư thế nửa nằm nửa ngồi giúp khán giả như hòa lẫn với cốt truyện phim. Nhưng xin lưu ý là dựng một bộ phim cho dạng rạp kiểu này không phải là rẻ: từ 3 đến 4 triệu euro cho một cuốn phim dài cỡ 40 phút đồng hồ.

Theo tạp chí nguyệt san chuyên ngành đầy uy tín Nature Review, thì người ta đã chi số tiền tương đương nửa tỉ euro cho việc sưu tập các hiện vật được trưng bày trong các gian của La Géode. Còn bản thân tòa bảo tàng độc đáo này trị giá 750 triệu euro.

Giữa các hiện vật là con tàu ngầm khoa học huyền thoại Nautilus chuyên khảo sát đáy nước các đại dương, cũng như nhiều sản phẩm kỹ thuật siêu điện tử tân kỳ khác - từng làm rạng danh Trung tâm khoa học Tsukuba nổi tiếng của Nhật Bản. Nhiều cuộc triển lãm về các sáng chế khoa học đã từng được tổ chức tại La Villette, với quy mô bao trùm mọi ngành kỹ thuật mũi nhọn của hành tinh.

Bên ngoài (ảnh trái) và bên trong (ảnh phải) tòa nhà La Géode huyền thoại.

Thị trấn khoa học La Villette sẽ ra sao trong thiên niên kỷ thứ ba? Câu hỏi này đang được rất nhiều người Pháp lưu tâm. Thật khó mà nói trước được, nhưng một điều hiển nhiên là tại cái cơ sở nghiên cứu khoa học lừng danh nhất của Pháp ấy sẽ tọa lạc một viện bảo tàng khoa học lớn nhất, đắt giá nhất và gây nhiều tranh cãi - nhất là về mặt tài chính.

Nhưng có thể đó cũng là một chốn trưng bày lý tưởng nhất, tân kỳ nhất và thú vị nhất như giới khoa học Pháp từng mơ ước chăng? Nó sẽ được liệt vào dạng siêu cao cấp nhất không?

"Chúng tôi sẽ làm tất cả những điều có thể nhằm chạy đua với thời gian bằng nguồn tài lực đầy tiềm năng của dân tộc Pháp. Nhất định chúng tôi sẽ đạt được ý nguyện của mình trong tương lai gần!", ông M.Levi quả quyết

Quang Long (theo The Observer)

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文