Bàn về chuyện Công - Dung - Ngôn - Hạnh thời nay

12:47 19/02/2020
“ Sắc đẹp không chỉ là vẻ đẹp bề ngoài. Nó là ánh sáng chiếu rọi từ bên trong” – đây cũng chính là chìa khóa khiến phái đẹp làm say đắm mê mẩn bao ánh nhìn. Chăm chú cho nhan sắc, đầu tư và bồi dưỡng cho tâm hồn chính là con đường để chiếm trọn trái tim của những người xung quanh.

Công, dung, ngôn, hạnh, phụ nữ xưa và nay

Nếu như trong xã hội xưa, tiêu chuẩn của một đáng nam nhi là tam cương, ngũ thường, bách hạnh thì đối với người phụ nữ chuẩn mực chính phải là tam tòng, tứ đức – công, dung, ngôn, hạnh. Việc nữ công, gia chánh phải khéo léo, đảm đang; Biết tôn trọng hình thức bản thân hòa nhã, gọn gàng, lời ăn tiếng nói khoan thai, dịu dàng, mềm mỏng; Tính nết hiền thảo, trong nhà thì nết na, kính trên nhường dưới, chiều chồng thương con, ra ngoài thì nhu mì chín chắn, không hợm hĩnh, cay nghiệt.

Bởi người Việt xưa coi trọng vẻ đẹp trong tâm hồn, nhân cách của mỗi người phụ nữ - phụ nữ đẹp là phụ nữ mang trong mình sự dịu dàng, hiền thục, phúc hậu và giản dị, họ hướng tới sự nền nã, chuẩn mực với phong cách ăn mặc kín đáo, giản dị trong tà áo dài truyền thống. Xuất phát từ những truyền thống giáo dục ý thức đó cho phụ nữ đã góp phần làm nên những phẩm chất đạo đức cá nhân quý báu và tốt đẹp cho phụ nữ Việt Nam từ trước đến nay: Nhẫn nại, hy sinh, tần tảo một nắng hai sương, chịu thương chịu khó; hiếu thảo thuỷ chung son sắc, hết lòng vì chồng vì con; vị tha, nhân hậu, trọng nghĩa trọng tình.

Năm tháng qua đi, nhiều chương lịch sử biến đổi, xã hội đổi thay, chuẩn mực về cái đẹp của phụ nữ cũng theo đó mà có nhiều quy chuẩn khác biệt so với thời xưa – phụ nữ thời đại mới là những người tự tin độc lập trong suy nghĩ, hành động và tự chủ về tài chính.  Nhưng có lẽ hơn tất thảy, mặc cho dòng chảy thời gian, mặc cho du nhập Đông – Tây hay có bao nhiêu “tiêu chuẩn về cái đẹp” có một điều luôn bất biến, luôn trường kĩ vĩnh cửu là nét quyến rũ của người phụ nữ vẫn toát lên từ sự duyên dáng của họ - Duyên dáng vì biết trau chuốt cho nhan sắc lại càng hấp dẫn khi biết làm giàu nội tâm, và rồi để một lần gặp gỡ, vạn lần thương.

Một lần gặp gỡ, một đời khó quên, người phụ nữ khiến mọi ánh nhìn say đắm

Có người nói, ranh giới của vẻ đẹp trên thế gian này đều không thể vượt qua sự bí ẩn của một người phụ nữ. Dù là khi rực rỡ những ngày trẻ hay là lúc tuổi xuân đã lặng lẽ rời xa – họ vẫn luôn thu hút một cách kỳ lạ - dù là tươi trẻ giàu sức sống hay mặn mà đằm thắm sắc sâu.  Bởi họ vẫn luôn giữ cho mình một trái tim hồn hậu, một nhan sắc đáng trân quý. Không ngần ngại là một chiến binh trên con đường chinh phục cái đẹp, mạnh mẽ vượt qua mọi rào cản. Gai góc, táo bạo trên thương trường lại dịu dàng, âu yếm đầy yêu thương ở tổ ấm gia đình – vẫn là họ, vẫn là những người phụ nữ mang trong mình sự huyền bí diệu kì đầy duyên dáng.

Không ngừng nỗ lực theo đuổi sứ mệnh đồng hành cùng những người phụ nữ đẹp – Đẹp bởi tấm lòng nhân ái và khối óc tri thức, đến từ xứ sở của tinh thần tự do sáng tạo Israel, thương hiệu mỹ phẩm DeAura vẫn luôn tiên phong trong việc đề cao những người phụ nữ Á Đông. DeAura không chỉ mang đến bộ mỹ phẩm đơn thuần cho nhan sắc, họ lựa chọn đi một con đường khó hơn, xa hơn để thấu hiểu, để nâng đỡ nội tâm của những bóng hồng vẫn cố ẩn dấu mọi tâm tư nỗi lòng vào sâu bên trong. Cẩn trọng trong việc lựa chọn từng thành phần, cầu toàn trong từng công đoạn nhỏ nhất, DeAura nhẹ nhàng, tỉ mỉ đi tìm và gắp nhặt nên những gì tinh túy nhất - là vàng 24 karat, là bùn khoáng biển chết – thành phần độc nhất vô nhị của vùng đất Thánh Israel để tạo nên bộ sản phẩm huyền bí như chính những người phụ nữ - D’or Mystere.

Nếu như sự duyên dáng làm nên nét thu hút cho người phụ nữ, duyên dáng từ lời ăn tiếng nói cho đến sự yêu thương, chăm sóc cho làn da cho dung nhan thì nỗ lực đó đã tiệm cận sự hoàn hảo. Điều này làm nên tuyên ngôn riêng cho DeAura – bởi với mỗi người phụ nữ, DeAura cùng họ cố gắng, cùng họ lắng nghe cùng họ làm nên nhan sắc một đời – như nhung, như lụa.

PV

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文