Doanh nghiệp mất tích, nông dân chịu thiệt

09:56 04/04/2019
Thông qua hình thức liên kết sản xuất nông nghiệp, doanh nghiệp nhận tiền của nông dân rồi bỗng nhiên mất tích. Thực tế này đang xảy ra tại huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai và không biết bao giờ mới đi đến hồi kết...


Công ty cung cấp hàng dỏm

Năm 2016, Công ty TNHH Tuấn Đại An có trụ sở tại số 38 đường Lý Nam Đế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, rầm rộ tổ chức hội thảo, giới thiệu nông dân huyện Chư Pưh đi tham quan các mô hình sản xuất chanh dây hiệu quả. 

Sau đó, nhằm tạo niềm tin cho nhân dân, công ty đã ký “hợp đồng hỗ trợ bao tiêu sản phẩm” với nội dung cơ bản là công ty cung ứng sản phẩm cây giống đảm bảo chất lượng và cam kết bao tiêu thu mua sản phẩm chanh dây với giá cố định là 6.000 đồng/kg; trường hợp giá thị trường cao hơn thì do 2 bên thỏa thuận. Khi cung cấp cây giống, công ty thu trước 1/2 tiền cây giống và bán vật tư cho người dân. 

Giống chanh dây của Công ty TNHH Tuấn Đại An ra lá xanh tốt nhưng không đậu quả.

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân, giá cây giống công ty cung cấp cao hơn khá nhiều với giá thị trường nhưng chất lượng không đảm bảo. Thiệt hại mà người dân phải chịu không chỉ là tiền mua giống, phân bón, mà thiệt hại lớn hơn ở khoản đầu tư vật tư như: trụ, dây kẽm, hệ thống tưới, công chăm sóc… tính ra cả trăm triệu đồng và bỏ cả một mùa vụ chăm sóc để đổi lại trắng tay.

Ông Trần Văn Ninh (thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh) cho biết: Công ty cho đi tham quan, hội thảo và giới thiệu đây là giống cây phù hợp với thổ nhưỡng địa phương nên nhân dân rất tin tưởng. Bản thân ông đã thay mặt 4 hộ dân khác đứng ra ký kết hợp đồng với công ty để mua 1.200 cây giống với giá 28 nghìn đồng/cây. Tuy nhiên, trồng được 4 tháng cây chỉ ra hoa chứ không đậu quả. Trong khi đó, các vườn chanh dây nằm liền kề mua giống của đơn vị khác thì sinh trưởng và phát triển bình thường.

Tương tự, ông Lê Đầu (thôn Lương Hà, xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh) cho biết thêm: Sau khi người dân phản ánh cây ra hoa nhưng không đậu quả, công ty đem thuốc xuống phun thì cây có đậu quả nhưng chỉ được khoảng 50%, số quả đậu này lại bị rỗng, xốp. Ngoài ra, phân bón và thuốc mà công ty cung cấp cũng không hề có nhãn mác hay đơn vị sản xuất. 

“Gia đình tôi cứ nghĩ cây chanh dây là cơ hội bấu víu để thoát khỏi khủng hoảng do cây hồ tiêu chết, nào ngờ lại tiếp tục lâm vào cảnh nợ nần. Bây giờ thì tôi không còn tiền để tái đầu tư nữa nên phải đi làm thuê kiếm sống qua ngày”, ông Đầu bức xúc.

Công ty nhận sai rồi “mất tích”

Sau khi nhân dân có ý kiến bức xúc và trình báo sự việc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Chư Pưh đã tiến hành xác minh và phát hiện nhiều sai phạm tại công ty này.

Ông Nguyễn Long Khánh, Phó trưởng Phòng NN&PTNT huyện Chư Pưh thông tin: Tại thời điểm kiểm tra, công ty không có đăng ký ngành - nghề sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật. Ngoài ra, công ty không xuất trình được các loại hồ sơ, hóa đơn, chứng từ hợp pháp chứng minh nguồn gốc xuất xứ của cây giống chanh dây.

Cũng theo ông Khánh, công ty bán phân bón và thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ dân không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Các chai thuốc đã bị công ty lột hết nhãn mác nên không xác định được sản phẩm đó là loại hàng hóa gì. 

Kiểm tra thực địa tại các vườn chanh dây của người dân mua giống của công ty này, cây phát triển bình thường, có ra hoa nhưng không đậu quả. Đối chiếu với giống chanh dây của công ty khác được người dân trồng cùng trên một thửa đất thì cây sinh trưởng tốt, ra hoa, đậu quả cho năng suất cao. 

“Đoàn kiểm tra xác định nội dung đơn người dân tố cáo Công ty TNHH Tuấn Đại An là đúng sự thật. Đại diện công ty cũng thừa nhận sai phạm và cam kết hỗ trợ nông dân”, ông Khánh thông tin thêm.

Theo thống kê, đã có 41 hộ dân thuộc 2 xã Ia Hla và Ia Blứ (huyện Chư Pưh) đã ký kết hợp đồng liên kết sản xuất với Công ty TNHH Tuấn Đại An. Để khắc phục hậu quả, tại buổi hòa giải giữa công ty và các hộ dân xã Ia Blứ do UBND xã Ia Blứ tổ chức, đại diện công ty là bà Bùi Thị Diệu Hiền (chức vụ Phó Giám đốc) thống nhất phương án xóa nợ cho các hộ dân tham gia trồng chanh dây; đồng thời hoàn trả lại gần 269 triệu đồng cho các hộ dân. Thời gian công ty hứa trả tiền cho người dân là từ 30 đến 45 ngày, chậm nhất là 60 ngày, tính từ ngày 1-7-2017.

Tuy nhiên, đến nay đã gần 2 năm, chưa có bất kỳ người dân nào nhận được tiền từ Công ty TNHH Tuấn Đại An. Người đại diện giao dịch của công ty cũng “lặn” mất tăm, số điện thoại không còn liên lạc được. Địa chỉ công ty tại số 38 Lý Nam Đế, TP Pleiku hiện không còn hoạt động và không rõ công ty đã chuyển đi đâu.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Quang Vang, Phó Chủ tịch UBND xã Ia Blứ cho biết: Công ty liên kết sản xuất và ký hợp đồng không thông qua chính quyền địa phương nên khi người dân phản ánh chất lượng cây giống kém hiệu quả thì địa phương mới biết được sự việc. 

Kể từ sau buổi hòa giải đến nay, Công ty TNHH Tuấn Đại An không có động thái gì để thực hiện cam kết. Cán bộ xã và cả người dân đã liên hệ với số điện thoại của bà Hiền nhưng số máy không còn liên lạc được, trụ sở công ty cũng không còn hoạt động như trước. 

Sắp tới, chính quyền xã sẽ tổ chức họp các hộ dân chịu ảnh hưởng từ mua giống chanh dây của Công ty TNHH Tuấn Đại An để tổng hợp ý kiến và đề xuất cơ quan thẩm quyền xem xét, có giải pháp hỗ trợ.

An Khang

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文