Lên miền Tiên cảnh nhân gian

15:46 06/05/2021
Những không gian đẹp đến ngỡ ngàng
Bạt ngàn thiên cảnh gió mơn man
Thủy đài nao lòng dân viễn xứ
Trời xanh hoa tím với nắng vàng

Không hổ danh là tiên cảnh giữa núi rừng Thất Sơn, Khu du lịch điện mặt trời An Hảo không chỉ nổi bật với cảnh sắc núi non hùng vĩ, nhuốm màu huyền bí, mà nó còn sở hữu một phong vị ẩm thực vô cùng phong phú và được ví như thiên đường ẩm thực nơi đại ngàn.

Mãn nhãn phong cảnh hữu tình

Thử một lần khám phá Thiên đường du lịch mới dưới chân núi Cấm, khách viễn phương mới thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp trác tuyệt nơi đây. Và có lẽ chúng ta phải tiếc thay cho sự hữu hạn của những lens kính, thật sự đáng giá vô cùng khi được bắt trọn vào tầm mắt hết thảy những cảnh sắc thiên nhiên kỳ vĩ đến choáng ngợp. Cảnh sắc ấy không một chiếc máy ảnh hay điện thoại nào ghi lại được, chỉ bằng đôi mắt với độ phân giải “576 megapixels” của mỗi người mới có thể đủ rộng và chân thực để thu vào bằng hết “tiên cảnh nhân gian” đó.

Được thiết kế theo mô hình du lịch năng lượng mặt trời kết hợp du lịch sinh thái.  Khu du lịch điện mặt trời An Hảo đa dạng các dịch vụ, từ vui chơi, nghỉ dưỡng đến ẩm thực biên thùy. Có thể nói, Solar Farm là một tổ hợp sống động đầy kinh ngạc giữa du lịch và môi trường sống xanh thời công nghệ 4.0. Đây  là địa điểm thưởng ngoạn miền biên viễn độc đáo có “1-0-2”.

KDL điện mặt trời An Hảo hiện lên như những thước phim nghệ thuật say lòng người.

Toàn bộ không gian được bao phủ bởi màu xanh mướt của thảo nguyên, nằm ẩn mình dưới những tầng pin lấp lánh sáng bàng bạc. Trên lối vào, những luống hoa dừa cạn, uốn lượn khoe sắc tạo nét riêng của vùng sơn cước. Cùng với hoa giấy, cẩm tú mai, quỳnh anh, mười giờ, đón du khách dọc 2 bên đường là hàng ngàn chú cừu, thỏ xinh xắn đóng vai hướng dẫn viên du lịch thân thiện, dễ mến.

Đặt chân đến đây, du khách sẽ cảm thấy thư thái như dạo chơi trong vườn thượng uyển. Những giàn hoa thiên lý đơm bông, hòa quyện cùng sắc xanh của núi rừng phủ khắp lối đi. Hồ Thiên Cảnh lộng lẫy y như những viên ngọc lục bảo giữa ánh ban mai, đi giữa lòng hồ tựa mát rượi như máy điều hòa tự nhiên, xoa dịu cái nắng rát da, thịt nơi biên thuỳ, điểm xuyết nét chấm phá là những cánh hoa sen, hoa súng rạng rỡ bên những đàn cá tung tăng bơi lội, múa hát. Tất cả, cảnh vật như được “thôi miên”.

Khu du lịch với nhiều góc sống ảo tuyệt đẹp.

Nếu bạn là người yêu thích sự mạo hiểm, thích khám phá những cảm giác mạnh có thể leo lên Thủy đài, có kính viễn vọng xa hàng chục km để nhìn núi ông Cấm, núi ông Két và cả mảng xanh rừng, với nhiều chim cò quý hiếm.

Để hành trình khám phá mảnh đất cuối trời khép lại với những nét vẽ trọn vẹn và ý nghĩa, du khách có thể ngồi xe điện tham quan Nhà máy quang năng. Hình ảnh những đóa hoa pin dịu êm, nhẹ nhàng phản chiếu núi non trùng điệp, tráng lệ tạo nên bức tranh toàn bích đầy quyến rũ. Lặng nhìn, cứ mỗi nhịp chuyển động tấm pin xanh là thiên nhiên lại hiện ra với những cảnh sắc khác nhau, khiến trái tim người lữ hành phải chệch nhịp.

Du khách thỏa sức vui đùa bên những chú cừu hiếu khách.

Ngất ngây thiên đường ẩm thực

Đến khi tham quan đã thấm mệt, du khách có thể thả hồn thư giãn trên đồi cỏ xanh và thưởng thức những món ăn dân dã, bình dị đậm đà truyền thống dân tộc tại phố ẩm thực. Ẩm thực An Hảo là sự giao thoa hương vị từ các nước láng giềng như: Trung Quốc, Khmer và Việt Nam  nên các món ăn sẽ đưa bạn đến với nhiều nền văn hóa khác nhau. Điều đặc biệt, là món ăn nơi đây không chỉ đa dạng về hình thức, phong phú về hương vị, mà còn đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phố ẩm thực được thiết kế xung quanh Thủy đài.

Các nguyên liệu tươi ngon được đầu bếp kỳ công tuyển chọn từ vùng đất biên cương. Với những món ăn trứ danh như: Chè thốt lốt, bánh xèo rau rừng, bánh canh Vĩnh Trung, Bọ rầy Bảy Núi, gà đốt Ô Thum, bò xào lá giang, Tung lò mò,… xen vào đó là những điệu múa, những màn trình diễn nghệ thuật điêu luyện của những người dân tộc Khmer.

Bên cạnh ẩm thực, du khách còn được tự tay lựa chọn đa dạng các loại trái cây, cực phẩm của vùng Thất Sơn như: sầu riêng núi, măng cụt, bơ, xoài, mãng cầu xiêm, thốt nốt, mật ong rừng, khô và các loại rau, màu, cây dược liệu trồng tại khu du lịch… mang theo những hương vị mát lành, đậm đà khó quên.

Đến An Hảo du khách thỏa sức tận hưởng món ngon Thất Sơn.

Bỏ lại sau lưng những ồn ào của chốn phồn hoa đô hội về đây, du khách sẽ cảm nhận vô vàn những điều mới lạ. Được hòa mình vào núi rừng Thất Sơn, thong dong rảo bước trên những cung đường hoa, mãn nhãn cùng những đóa hướng dương trong sớm mai, thưởng thức hương vị miền sơn cước, trải nghiệm nhịp sống yên bình của người dân vùng cao. Mọi thứ đều hết sức chân phương, dung dị và rất đỗi tuyệt vời, để tuổi thơ chợt ùa về, níu chân du khách.     

Bảo Ngọc

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文