Bão qua đi, tấm lòng cán bộ Sen hồng đọng lại

18:25 12/09/2024

Những ngày qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 (bão Yagi), các tỉnh, thành phố phía Bắc bị thiệt hại nặng nề.

Bão lũ làm nhiều người chết và mất tích; nhiều ngôi nhà bị ngập, sập đổ, hư hỏng, nhiều héc-ta lúa, hoa màu bị ngập, vùi lấp; nhiều héc-ta thủy sản bị thiệt hại; nhiều gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; nhiều con đường, cây cầu bị hỏng, xuống cấp; nhiều nơi đang bị chia cắt, nhiều khu vực dân cư bị cô lập,...

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, các cán bộ đoàn viên công đoàn và người lao động Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã và đang dốc lòng, dồn sức cùng chung tay khắc phục hậu quả của bão lũ, chia sẻ, ủng hộ nhân dân vùng bị thiệt hại do bão lũ gây ra.

Ngay sau khi Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, Công đooàn NHCSXH đã ủng hộ 500 triệu đồng. Trong ảnh: Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Thị Hằng (bên trái) trao biểu trưng cho đại diện Lãnh đạo Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Trước tình hình mưa lũ do cơn bão số 3 đang gây ra những thiệt hại nghiêm trọng, thực hiện chỉ đạo của Đồng chí Bí thư Đảng ủy NHCSXHTW, Tổng Giám đốc NHCSXH và phát động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, kêu gọi các tổ chức, cá nhân cùng chung tay, góp sức, giúp đỡ hỗ trợ những người dân bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 vượt qua khó khăn, Công đoàn NHCSXH đã ủng hộ 500 triệu đồng hỗ trợ đồng bào các tỉnh đang bị thiệt hại do mưa lũ nhanh chóng khắc phục hậu quả của thiên tai, ổn định cuộc sống; đồng thời cử các đoàn công tác đến những địa phương bị ảnh hưởng bão số 3 để chia buồn, thăm hỏi, động viên, tặng quà bà con có hoàn cảnh khó khăn ảnh hưởng bởi mưa bão.

* Tại tỉnh Ninh Bình, NHCSXH đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình thân nhân Thượng úy Nguyễn Đình Khiêm, quê ở xã Yên Mỹ, huyện Yên Mô, 27 tuổi, là Đại đội trưởng Đại đội 3, Lữ đoàn 513, Quân khu 3, đã hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão số 3 tại xã Lục Hồn, huyện Bình Liêu (Quảng Ninh) ngày 7/9/2024.

* Tại tỉnh Bắc Giang, ngay trong chiều 10/9, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Hoàng Minh Tế đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ 6 gia đình có thân nhân tử nạn, bị thương và thiệt hại nặng nề về tài sản do ảnh hưởng của cơn bão số 3 trên địa bàn xã Biển Động (huyện Lục Ngạn) và xã Cẩm Đàn (huyện Sơn Động).

Phó Tổng Giám đốc Hoàng Minh Tế (bên phải) động viên, chia sẻ với gia đình bà Đinh Thị Song ở thôn Thùng Thìn, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn.
Thăm hỏi và tặng quà cho gia đình gia đình ông Lăng Văn Đẹp ở thôn Khuyên Quéo, xã Biển Động, huyện Lục Ngạn.
Thăm hỏi và tặng quà hỗ trợ cho gia đình ông Hoàng Văn Hợp ở xã Cẩm Đàn, huyện Sơn Động.

* Tại tỉnh Hòa Bình, sáng 11/9, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Nguyễn Đức Hải cùng lãnh đạo địa phương đã kịp thời đến động viên, thăm hỏi, chia buồn và trao quà hỗ trợ cho các gia đình có người thân tử nạn do bão số 3 gây ra tại huyện Đà Bắc. Trong đó có gia đình hộ vay vốn NHCSXH là ông Xa Văn Xộm (sinh năm 1972) ở xóm Chầm, xã Tân Minh, huyện Đà Bắc bị sạt lở đất từ trên đồi vào nhà rạng sáng 8/9 làm ngôi nhà của ông bị sập hoàn toàn. Khi đó trong nhà có 5 người đã bị vùi lấp, 4 người thiệt mạng gồm vợ, con gái và 2 cháu ngoại của ông Xộm. Riêng ông Xộm bị thương.

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Đức Hải động viên ông Xa Văn Xộm cố gắng vượt qua mọi khó khăn để ổn định cuộc sống.
Hiện trạng ngôi nhà của ông Xa Văn Xộm sau khi bị sập hoàn toàn.

* Tại tỉnh Quảng Ninh - địa phương nằm trong vùng tâm bão số 3 chịu cường độ gió mạnh cấp 13 - 14 đến cấp 16 - 17 với sự tàn phá nặng nề, ngày 11/9, Phó Tổng Giám đốc NHCSXH Lê Thị Đức Hạnh, lãnh đạo Công đoàn NHCSXH cùng chính quyền địa phương có mặt kịp thời động viên, thăm  hỏi, chia sẻ và trao quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hộ gia đình vay vốn tại NHCSXH bị thiệt hại nặng nề về tài sản do bão số 3 gây ra tại các huyện Tiên Yên và Vân Đồn.

Phó Tổng Giám đốc Lê Thị Đức Hạnh (thứ 4 từ phải qua) động viên, chia sẻ cùng gia đình ông Hoàng Văn Dũng ở thôn Hà Tràng Tây, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên thiệt hại bởi cơn bão số 3 làm hư hỏng khu nhà ở, toàn bộ tài sản, khu vực chăn nuôi của gia đình bị nước lũ cuốn trôi.
Chia sẻ những khó khăn với gia đình ông Lý Văn Vùng ở thôn Nà Bấc, xã Đông Hải, huyện Tiên Yên khi toàn bộ ngôi nhà và tài sản bị dòng nước lũ cuốn trôi mất hết.
Thăm hỏi, trao quà cho gia đình bà Phạm Thị Bình ở thôn Đông Hà, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn bị gió bão tốc hết mái nhà và cuốn trôi toàn bộ tài sản.
Nhóm PV

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文