“Đọc vị” nước khoáng thiên nhiên

10:34 26/05/2022

Dưới chân Núi Cấm sừng sững, hay vùi sâu hàng trăm mét dưới lòng đất đầy bí ẩn, cứ ngỡ rằng, sông ngầm ấy vĩnh cửu im hơi lặng tiếng. Nhưng không, nó đã được đánh thức và phun trào lên khỏi mặt đất để chảy đến mạch sống của tất cả thực thể từ tư duy của một người cất công đi tìm hình cho dòng nước “Thạch Sanh”...

Trên thế giới có vô số con sông hùng vĩ mang vẻ đẹp độc đáo gây xao xuyến cho bất kỳ ai được chiêm ngưỡng. Và có những dòng sông đỏ nặng phù sa, màu xanh biếc ngọc hay trong ngần ngật….cuồn cuộn chảy len lỏi qua cánh đồng cỏ xanh, hoặc mềm mại uốn lượn qua từng bờ tre, khe đá.

Và có một dòng sông chất chứa sự sống của mỗi con người lúc dâng trào, lúc bình lặng, lúc thổn thức hay lúc lãng mạn vô biên. Tất cả là những cảm xúc bất tận của mạch nguồn chảy mãi theo dòng thời gian của kiếp người. 

“Đọc vị” mạch nước “Thạch Sanh”

Ở nơi vùng núi huyền thoại có những dòng nước không màu, trong veo, ngọt ngào, mát lành là kết quả của vô vàn cơn mưa trút xuống núi đá rất giàu khoáng chất lộ thiên hay trầm tích. Dòng nước từ không trung rơi trên các sườn đồi và được lắng lọc qua nhiều tầng địa chất đã trở nên trong suốt như tận sâu thẳm từ trái tim của mỗi chúng ta là tính thiện lương. 

Dưới chân Núi Cấm sừng sững, hay vùi sâu hàng trăm mét dưới lòng đất đầy bí ẩn, cứ ngỡ rằng, sông ngầm ấy vĩnh cửu im hơi lặng tiếng. Nhưng không, nó đã được đánh thức và phun trào lên khỏi mặt đất để chảy đến mạch sống của tất cả thực thể từ tư duy của một người cất công đi tìm hình cho dòng nước “Thạch Sanh”. 

Sử dụng bền vững nguồn nước ngầm.

Khi cắt ngang qua những ngọn đồi xanh mướt và vùng đồng cỏ bao la thanh bình, dòng nước không bao giờ cạn mang đến một sự tương phản đẹp khó tả, tạo ra một cảm giác siêu thực. Cảnh quan cứ như thuộc về một thế giới khác khiến cho chúng ta cảm nhận như thể đang bước vào một tác phẩm nghệ thuật.  

Vơi rồi lại đầy, cứ thế khơi nguồn mạch sống và nuôi dưỡng muôn loài, tưới mát tâm hồn và làm thanh khiết qua từng nhịp đời chuyển động.

Dòng nước “Thạch Sanh” dưới chân Núi Cấm đã được khơi nguồn.

Nạp năng lượng tích cực mỗi ngày 

Thật thú vị khi chúng ta đang tận hưởng cuộc sống hiện đại. Nhưng lại phải đối phó với nhiều tác hại của tia cực tím từ ánh sáng mặt trời gây tổn thương làn da do mất nước. Tình trạng căng thẳng thường xuyên trong cuộc sống không chỉ khiến sức khỏe tinh thần bị ảnh hưởng mà cơ thể sẽ bị tác động tiêu cực. Áp lực và tần suất làm cho nhiều người trở nên quá bận bịu với hàng tá những công việc thường nhật. Sự vội vã, cấp tập ấy dễ dàng đẩy chúng ta nhanh quên hay không dành thời gian lắng nghe thật kỹ cơ thể đang cất tiếng “ét - o - ét” bổ sung khoáng vi lượng cần thiết từ việc uống nước. Ngày qua ngày, sức khỏe xuống cấp, lão hóa nhanh là điều không thể tránh khỏi. 

Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình”.

Lời giải tối giản đầy hiệu quả cho cuộc sống hiện đại luôn căng tràn là ước mơ của mỗi chúng ta. Tuy nhiên, ước mơ này đã và đang bị cản trở bởi những điều bất cập. Đó là sự nhận thức của mọi người về nước sạch, nước tinh khiết, nước bổ sung khoáng hay nước khoáng từ thiên nhiên còn rất mơ hồ. Ngoài ra, nguồn nước khoáng 100% từ thiên nhiên vốn dĩ không nhiều thì đang ngày càng hiếm hoi bởi sự khai thác và ý thức bảo vệ chưa cao. 

Song, không phải nguồn nước khoáng thiên nhiên nào cũng có thể sử dụng một cách trực tiếp nếu không muốn nói là phải qua rất nhiều công đoạn lắng - lọc - khử khuẩn. Và một khi đã can thiệp sâu thì ít nhiều hàm lượng khoáng cũng sẽ bị giảm giá trị cơ hữu so với nguyên bản.  

Vậy, đâu là giải pháp tối ưu để nguồn nước khoáng thiên nhiên thật sự “Healthy” cho đời sống hiện đại?

Sự kết hợp tuyệt vời giữa mạch nước khoáng thiên nhiên âm sâu trong lòng đất của vùng Thất Sơn hùng vĩ và tư duy “đọc vị nguồn nước quý” sẽ tạo ra sức hút cho khí khái của nước uống tuyệt vời mà nhà đầu tư đó đang sở hữu. Tất cả sẽ giải quyết mệnh đề “khát nước khoáng sạch” một cách hiệu quả để mang lại những trải nghiệm cho cuộc sống đầy năng động, ngập tràn sự tích cực.

Hải Yến

Nhớ về quãng thời gian “tòng phu” ra Côn Đảo, bà Tư rổn rảng: Năm 1981 cô ra đây theo ổng thì có một đứa con trai rồi, tên là Thọ, sinh năm 1977; hiện nay là bác sĩ bệnh viện đặc khu Côn Đảo. Năm 1982, sinh con trai thứ hai là Nghiệp, năm 1983 thì sinh một cô con gái. Đến giờ các con cũng lập gia đình, sinh sống gần đây. Cô chú có 6 đứa cháu nội ngoại. Vậy là nhà cô đến giờ có ba đời ở Côn Đảo rồi đó.

Ngày 24/12, Thanh tra Chính phủ ban hành thông báo Kết luận thanh tra một số dự án có khó khăn, vướng mắc tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và hạ tầng cấp thiết khu trung tâm Đại học Thái Nguyên).

"Bệnh viện Y học cổ truyền cần phát huy thế mạnh của mình để đẩy mạnh nghiên cứu, bào chế, sản xuất thuốc đông y, đáp ứng yêu cầu về thuốc Y học cổ truyền không chỉ phục vụ khám, chữa bệnh tại bệnh viện mà còn cung ứng trong lực lượng CAND, mục tiêu lâu dài phấn đấu tiến ra thị trường..."- Đó là nội dung chỉ đạo của Trung tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2026 của Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an, tổ chức chiều 24/12, tại Hà Nội.

Chiều 24/12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa khởi tố, bắt giữ 1 đối tượng về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng 4 đối tượng về các hành vi “đưa hối lộ, môi giới hối lộ nhằm “chạy án” cho một bị bị can trong đường dây rửa tiền hơn 68.000 tỷ đồng mà Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng đang điều tra.

Mục tiêu giành vé tham dự Vòng chung kết World Cup bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử không còn là khát vọng xa vời, mà đã trở thành định hướng chiến lược rõ ràng của bóng đá Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới. Trong lộ trình ấy, lứa cầu thủ U23 hiện tại được xác định là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò bản lề trên hành trình hướng tới Vòng loại World Cup 2030.

Sau nhiều ngày xét xử sơ thẩm và nghị án kéo dài, chiều 24/12, TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết đối với nhóm bị cáo là cựu thẩm phán, cựu kiểm sát viên, cựu chấp hành viên và cựu cán bộ tư pháp tại TAND cấp cao tại Đà Nẵng (cũ) và một số địa phương.

Hạnh phúc không còn là một cảm giác mơ hồ, mà là trạng thái sinh học cụ thể. Khi sống trong một không gian đúng chuẩn, cơ thể có thể tự sản sinh ra bốn loại hormone hạnh phúc: Dopamine, Serotonin, Oxytocin và Endorphin. Tại CaraWorld Cam Ranh, phân khúc Sông Town với định vị Bayfront Home - chuẩn sống bên vịnh độc bản, đang tái hiện chính xác công thức đó. Một ngôi nhà không chỉ để ở, mà để sống trọn cảm xúc mỗi ngày.

Những ngày qua, đông đảo độc giả Báo CAND đặc biệt quan tâm đến thông tin về nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt hàng ngàn tỷ đồng từ dự án Kayple vừa bị triệt phá. PV Báo CAND vừa tiếp tục cập nhật thêm nhiều thông tin mới liên quan đến hoạt động lừa đảo của băng nhóm tội phạm này.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文