“Du hí Trà Sư” để thư giãn thật sâu giữa đại ngàn

16:13 15/03/2023

Giữa thế gian chật hẹp, con người chúng ta phải vận động, mưu sinh đối mặt hằng ngày với nhiều khó khăn, vất vả. Và rồi nhiều người sẽ cảm thấy cơ thể mệt nhoài, cạn kiệt năng lượng, dễ bị tác động.

Thế nên, đừng để tâm hồn mình trở nên “cằn cỗi” mà phải biết cách “tưới mát”, nuôi dưỡng hun đúc tạo nên sức mạnh nội tại từ bên trong chính mình điển hình như có thể đi du lịch, ăn uống và nghỉ ngơi... Hãy thưởng cho mình và gia đình hay hội bạn thân một chuyến “Du Hí Trà Sư” để trải nghiệm phương thức “detox tâm hồn”từ thiên nhiên tươi đẹp, có những giây phút, lắng đọng thư giãn thật sâu trong tiết trời dịu mát, thanh sạch giữa đại ngàn mênh mông bất tận.

Thư thái giữa rừng tràm

Về Trà Sư lắng nghe khúc nhạc rừng xao xuyến, thưởng lãm phong cảnh nên thơ giữa thế giới trữ tình của tạo hóa. Thỏa sức tiêu dao trên con nước để “gói trọn” hương sắc miền Tây vào lòng mình chắc hẳn sẽ để lại những dấu ấn khó phai trong lòng du khách.

Hay thong dong trên nhịp cầu tre vạn bước du khách sẽ thật ngỡ ngàng khi tiến sâu vào “vương quốc muôn chim” với hàng nghìn cánh chim, cò đang thả mình trên không trung, lượn lờ vũ khúc thanh âm, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đậu đặc ken trên những ngọn tràm.

 Hãy buông bỏ hết mọi ưu phiền để say sưa hòa nhịp cùng hơi thở núi rừng, đắm chìm trong “thiên đường”tuyệt mỹ. Một khi tâm hồn được thanh lọc, nhẹ nhàng thì từ đó sức khỏe cũng được cải thiện dần trở nên tốt hơn.

Song, du khách vẫn không quên ngồi trên thuyền lướt nhẹ gần gốc “cây tràm cổ” to, vươn bộ rễ trăm năm hình thù độc lạ. Bởi không gian nhuốm màu u tịch, trầm mặc nên khách dễ dàng ngửi được mùi hoa tràm thoang thoảng đưa hương, dịu dàng man mát.

Nhà Trống - Mái điểm check in độc đáo

Chắc chắn đây sẽ là trải nghiệm tuyệt vời cho bất kỳ trái tim yêu thiên nhiên. Nơi hội tụ đầy đủ tinh hoa vẻ đẹp của cánh rừng Nam Bộ duy nhất đến ngày nay, sắc thái riêng khó nơi nào sánh được. Bàn tay diệu kỳ của tạo hóa đã khéo vẽ nên khung cảnh thanh tao, nhã nhặn trên nền xanh đại ngàn “bật lên” sắc màu rực rỡ của trăm hoa đua nở đầy sống động.

Vòng quanh rừng tràm trên xuống ba lá

Ngoài ra, khách còn có thể trải nghiệm thú vui tao nhã và nghệ thuật “người đi câu”, đối với không ít người đây là cách nhanh nhất để giải tỏa mọi căng thẳng, áp lực.

Khách Tây siêu thích trải nghiệm câu cá.

Một vùng sông nước yên ả hiền hòa như thấu hiểu lòng người, khung cảnh thơ mộng gió thổi vi vu mát rượingồi tĩnh lặng bên dòng nước chờ cá đớp mồi tự nhiên thấy lòng thanh thản. Sướng nhất là niềm vui vỡ òa khi cá cắn câu chiến lợi phẩm khách có thể mang đến nhà hàng Trà Sư để chế biến món ăn theo sở thích của mình. Bóng dáng người câu cá bên dòng nước toát lên vẻ đẹp diệu kỳ và sức sống gắn bó bao đời giữa thiên nhiên và con người.

Du khách ngoại quốc mê mẩn cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp.

Một chuyến “du hí Trà Sư” sẽ tái tạo năng lượng tích cực cho bạn từ đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến với mọi người xung quanh.

Chính vì thế, mọi người luôn cảm thấy tâm hồn được thư thái, vui vẻ, hạnh phúc và một sức khỏe tốt đó mới là tài sản quý nhất mà con người, ai ai cũng hướng đến.

Minh Ngọc

Nhiều nhà cửa tốc mái, cây cối bật gốc đổ la liệt, không điện, không nước và không sóng viễn thông trong nhiều giờ cho đến nay. Đó là những gì bão cơn Yagi vừa đi qua… để lại cho Hải Phòng.

Sáng 8/9, Đại tá Nguyễn Hồng Thái, Trưởng Công an huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình cho biết, anh cùng đồng chí Lường Văn Thi, Chủ tịch UBND huyện Đà Bắc và lãnh đạo ban, ngành đang đến hiện trường vụ sạt lở làm 5 người thương vong.

Cơn bão số 3 qua đi nhưng đã để lại hậu quả rất nặng nề về người và tài sản ở nhiều tỉnh, thành phố trong đó có Thủ đô Hà Nội. Sau một đêm trắng chống bão giúp dân, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội lại bắt tay vào công tác khắc phục hậu quả của cơn bão để lại, đảm bảo đường thông, hè thoáng cho người dân đi lại vì hàng nghìn cây xanh bị gẫy, đổ nằm la liệt trên các tuyến đường.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài Bão yêu cầu, nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là phải bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản của nhân dân và Nhà nước. Hơn lúc nào hết, đây là lúc người dân cần sự hỗ trợ, các lực lượng chức năng phải làm hết lòng, hết sức với trách nhiệm cao nhất vì nhân dân.

Từ chiều qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều địa phương trong tỉnh có mưa nhiều và mưa rất to, dẫn đến một số địa điểm bị sạt lở, một số đoạn ngầm qua suối bị ngập hoàn toàn. Lực lượng CSGT toàn tỉnh đã thức trắng đêm đối phó với lũ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文