EVNHANOI khuyến cáo tai nạn từ các vụ thả diều gần đường dây điện

18:36 22/05/2025

Khi những ngày hè rực nắng bắt đầu gõ cửa cũng là lúc những cánh diều no gió vút cao trên bầu trời. Trò chơi dân dã này vốn là một phần ký ức tuổi thơ của nhiều thế hệ. Thế nhưng, nếu thiếu hiểu biết và chủ quan, chỉ một khoảnh khắc bất cẩn cũng có thể cướp đi mạng sống – như câu chuyện đau lòng vừa xảy ra tại xã Trung Sơn, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) và xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Theo Công ty Điện lực Bắc Giang, vào hồi 13h50 ngày 21/4 đã xảy ra một vụ tai nạn phóng điện nghiêm trọng trên lưới điện cao áp (35 kV) qua thôn Dương Huy, xã Trung Sơn, thị xã Việt Yên (Bắc Giang). Vụ việc khiến một học sinh bị thương nặng.

Nguyên nhân bước đầu được xác định là do em Nguyễn Duy K (SN 2013, trú tại thôn Sơn Hải, xã Trung Sơn, thị xã Việt Yên) cùng một nhóm học sinh Trường Trung học cơ sở Trung Sơn thả diều mắc vào đường dây cao áp.

Sau đó, em K đã sử dụng một cây gậy inox có thể kéo dài gần 10 mét để gỡ diều. Hành động này khiến em bị điện cao áp phóng, gây thương tích nghiêm trọng. Vụ việc gây mất điện toàn bộ khu vực xã Trung Sơn và Tiên Sơn (thị xã Việt Yên).

Vị trí dây diều vướng vào đường dây điện và đoạn kim loại các e học sinh dùng gỡ dây diều tại thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ.

Vào chiều tối 13/5/2025, ba em học sinh lớp 8 cùng nhau chơi thả diều trên cánh đồng quê thuộc thôn An Mỹ, xã Thượng Vực, huyện Chương Mỹ. Khi diều bị đứt dây và vướng vào đường dây điện 35kV, các em đã dùng một đoạn kim loại dạng ống dài gần 6m để gỡ. Việc làm này đã vi phạm khoảng cách an toàn phóng 35kV gây nên tai nạn nghiêm trọng và dẫn đến sự cố lưới điện khu vực xã Thượng Vực và khu vực lân cận.

Kết quả là 1 em học sinh tử vong tại chỗ. Hai em còn lại bị thương nặng và đang được điều trị tại bệnh viện 103 và Viện Bỏng Quốc gia.

Điều đáng nói là đây không phải lần đầu tiên xảy ra tai nạn điện do thả diều gần hành lang lưới điện. Nhưng vụ việc lần này đặc biệt nghiêm trọng khi liên quan đến học sinh. Một em ra đi mãi mãi, hai em còn lại mang theo di chứng thể chất và tâm lý nặng nề. Đó không chỉ là nỗi đau của gia đình các em mà còn là tiếng chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội.

EVNHANOI lắp đặt hệ thống biển cảnh báo bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Hành lang bảo vệ an toàn lưới điện không chỉ là phạm vi kỹ thuật, mà còn là ranh giới sinh tử. Các hành vi vi phạm như trèo lên trụ điện, thả diều, bắn chim, lắp ăng-ten, xây dựng nhà ở… gần đường dây điện đều có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã và đang triển khai nhiều biện pháp để ngăn chặn những nguy cơ tiềm ẩn, bao gồm tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm hành lang lưới điện, phối hợp chính quyền địa phương tuyên truyền đến từng hộ dân và trường học. Tuy nhiên, những nỗ lực này sẽ không đủ nếu thiếu sự đồng hành từ chính người dân, đặc biệt là phụ huynh và giáo viên.

Trò chơi diều không xấu, nhưng cần được tổ chức đúng cách và đúng nơi. EVNHANOI khuyến cáo người dân tuyệt đối không thả diều gần đường dây điện, không dùng các vật liệu dẫn điện để gỡ diều, không xâm phạm hành lang an toàn lưới điện vì bất kỳ lý do gì.

Với các em học sinh, những người yêu thích khám phá, hiếu động và đầy tò mò thì việc giáo dục kiến thức an toàn điện cần được lồng ghép trong học đường và cả trong gia đình. Mỗi phụ huynh hãy dành thời gian trò chuyện, cảnh báo và hướng dẫn con em mình về những rủi ro có thể xảy ra từ các hành vi tưởng như vô hại.

EVNHANOI thường xuyên phối hợp cùng lực lượng chức năng tuyên truyền, khuyến cáo về những nguy hiểm của diều đối với hành lang lưới điện.

Là đơn vị cung ứng điện phục vụ Thủ đô, EVNHANOI không chỉ tập trung đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục mà còn tiên phong trong các hoạt động tuyên truyền an toàn điện cho cộng đồng. Mỗi sự cố là một bài học nhắc nhở chúng ta phải hành động sớm hơn và quyết liệt hơn.

Đừng để những nụ cười tuổi thơ phải khép lại bởi những phút giây chủ quan. Đừng để một trò chơi vô tình trở thành bi kịch. EVNHANOI mong muốn người dân cùng chung tay xây dựng một môi trường sống an toàn, văn minh, nơi mọi em nhỏ được lớn lên khỏe mạnh, an toàn thay vì đối mặt với hiểm họa từ những cánh diều lạc hướng.

PV

Sáng 15/3, trong không khí phấn khởi cùng cử tri cả nước, cử tri Khu vực bỏ phiếu số 5 (Đơn vị bầu cử số 1) – Cơ quan Bộ Công an tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ khai mạc cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 15/3, Công an xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An cho biết vừa kịp thời phát hiện và hỗ trợ một cô gái trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, nghi bị đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội theo hình thức “bắt cóc online”, dụ dỗ rời khỏi nơi cư trú và đi một mình từ tỉnh Thái Nguyên vào Nghệ An.

Hòa trong không khí rộn ràng của cả nước trong ngày bầu cử, ngày 15/3, nhiều người cao tuổi khu vực ngoại thành Hà Nội được con cháu đưa đến điểm bỏ phiếu từ sáng sớm. Trường hợp tuổi cao được tạo điều kiện thuận lợi để bỏ phiếu ngay tại gia đình.

Sáng 15/3, những lá phiếu đầu tiên đã được các "cử tri đặc biệt” của Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội bỏ vào hòm phiếu. Việc bảo đảm quyền bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam là yêu cầu quan trọng nhằm thực hiện các quy định của pháp luật; đồng thời thể hiện tính nhân văn trong quá trình tổ chức cuộc bầu cử. 

Sáng ngày 15/3, trong không khí rộn ràng của "ngày hội non sông", học viên các học viện, trường Công an nhân dân (CAND) đã nô nức tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình. Đối với mỗi đoàn viên, học viên CAND, đây là dấu mốc trưởng thành đầy tự hào khi họ được trực tiếp tham gia vào sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, hơn 8.000 cử tri xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Chiều 14/3, trong quá trình kiểm tra công tác bảo đảm an ninh, trật tự tại các khu vực bầu cử số 7 và số 8 trên địa bàn xã Cốc San, Thiếu tá Phạm Đức Mạnh, Phó trưởng Công an xã Cốc San đã kịp thời phát hiện và cứu giúp một cháu nhỏ gặp tai nạn, thể hiện tinh thần trách nhiệm, tận tụy của lực lượng Công an cơ sở.

Dù đã 101 tuổi, đi lại chậm, cử tri Đoàn Thị Thuận (trú tại tổ 26, phường Ba Đình, Hà Nội) vẫn mong muốn tự tay bỏ lá phiếu của mình trong Ngày hội bầu cử. Trước nguyện vọng đó, lực lượng CSGT Công an TP Hà Nội đã cùng với gia đình hỗ trợ cụ đến điểm bỏ phiếu an toàn.

Tại đơn vị bầu cử số 3, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên có Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI. Cử tri phấn khởi, tin tưởng và kỳ vọng, khi lãnh đạo cao nhất của ngành Công an là ứng cử viên đại biểu Quốc hội, sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng hệ thống pháp luật ngày càng chặt chẽ, hiệu quả. Đồng thời, có thêm nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực để giữ vững môi trường an ninh, an toàn, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và đất nước nói chung.

Sáng nay, ngày 15/3/2026, hòa chung không khí của cả nước, Khu vực bỏ phiếu số 14 (đảo Trường Sa) đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tưng bừng tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hòa chung không khí tưng bừng, phấn khởi của ngày hội bầu cử, sáng 15/3, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến dự lễ khai mạc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; bỏ phiếu bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 26, phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文