Khách hàng thứ 3 của Number 1 trúng giải thưởng 100 triệu đồng

17:34 23/05/2022

Bà L.T.G. (51 tuổi) tại huyện An Dương (Hải Phòng) là người thứ 3 may mắn trở thành triệu phú khi trúng 100 triệu đồng của chương trình “Xé ngay trúng liền” nhờ uống sản phẩm của Number 1. Quá bất ngờ trước giải thưởng giá trị khiến bà không tin may mắn là có thật và ban tổ chức phải mất đến hai ngày mới có thể kết nối và thuyết phục bà thành công.

Ngày 18/5 vừa qua, chương trình “Xé ngay trúng liền” đã tổ chức buổi livestream quay số tìm người trúng 3 giải triệu phú 100 triệu đồng. Hai người may mắn đầu tiên là anh V.D.P. sống tại Tây Ninh và nam sinh T.Q.Đ tại Vĩnh Long.

Mã dự thưởng trúng 100 triệu đồng thứ 3 cũng được xác định ngay sau đó mang số hiệu XLGPQTTJ7. Tuy nhiên, khi ban tổ chức liên lạc thông báo qua điện thoại với chủ nhân của mã trúng thưởng thì liên tục bị từ chối, không nghe điện thoại hoặc không tin đã trúng thưởng.

Phải mất tới hai ngày sau khi quay số, ban tổ chức chương trình “Xé ngay trúng liền” của Number 1 – Tân Hiệp Phát mới có thể trò chuyện và thuyết phục được chủ nhân của mã dự thưởng trúng giải triệu phú lần thứ 3 tin rằng mình đã thực sự trúng giải 100 triệu đồng.­­­­­

Bà L.T.G. tại huyện An Dương, Hải Phòng là triệu phú thứ 3 của chương trình “Xé ngay trúng liền” khi giải khát với Trà Xanh Không Độ của Number 1.

Danh tính của người trúng giải 100 triệu đồng thứ 3 cũng nhanh chóng được xác định là bà L.T.G. (51 tuổi) ngụ tại huyện An Dương, Hải Phòng. Bà cho biết: “Do công việc nặng nhọc của mọi người trong gia đình, cộng thêm thời tiết nắng nóng cực độ, bà thường mua Trà Xanh Không Độ về để cho gia đình giải nhiệt, giảm bớt mệt mỏi. Thấy có chương trình “Xé ngay trúng liền” trên nhãn chai,  tôi cũng xé nhãn nhắn tin tham gia cho vui. Ai ngờ thấy tin nhắn từ tổng đài báo về là trúng thưởng 100 triệu đồng, rồi có người gọi điện. Tuy nhiên tôi không tin là trúng thật nên ít nghe điện thoại số lạ. Nông dân như tôi sợ bị lừa lắm!”.

Mã dự thưởng may mắn trúng giải 100 triệu đồng được xác định sau đó là của bà L.T.G..

Theo chia sẻ của bà, gia đình bà có 2 người con, 1 người làm công nhân, 1 người đang học đại học. Trước bà làm nông, vài năm trở lại đây bà tập trung vào chăn nuôi lợn theo mô hình phát triển kinh tế của địa phương. Chồng bà trước làm phụ hồ, sau một lần bị tai nạn giờ về làm bảo vệ.

 “Sau nhiều lần được gọi thông báo trúng thưởng, tôi vẫn không tin. Tôi sợ bị lừa nên nhờ đứa con út đang học đại học lên mạng tìm thông tin về chương trình xem có thật hay không. Con tôi sau đó cho biết là có nhiều người trúng thật, trúng hàng trăm triệu và cả hơn tỷ đồng từ năm ngoái nên chương trình là thật chứ không phải lừa đâu. Sau khi người của hãng Trà Xanh Không Độ gọi điện lại và trò chuyện, tôi mới tin là mình đã trúng thật. Nông dân nghèo như chúng tôi có nằm mơ cũng không dám mơ tới chuyện tự dưng có người nào đó cho mình cả 100 triệu đồng”, bà L.T.G. tâm sự.

Chương trình “Xé ngay trúng liền” đang mang lại cơ hội trúng nhiều giải thưởng giá trị rất lớn dành cho mọi người.

Bà cho biết, tổng thu nhập của cả gia đình bà chừng 15 triệu đồng/tháng. Nhà 4 miệng ăn và nuôi con út học đại học. Mỗi năm bà bán 2 lứa lợn, mỗi lứa thu lãi chừng 20 – 25 triệu đồng. Cuộc sống gia đình phải chắt bóp, lo trước tính sau để khỏi thiếu hụt.

“Nhà tôi đang dự định năm nay sẽ xây lại nhà, căn nhà cũ đã giột nát rồi. Thật may mắn lại trúng được 100 triệu đồng từ Trà Xanh Không Độ. Cả nhà tôi vui lắm, ai cũng phấn khởi. Số tiền đó lớn lắm, bằng mấy năm cả nhà đi làm và tiết kiệm mới có được. Gia đình tôi vô cùng cám ơn chương trình, cám ơn nước giải khát Trà Xanh Không Độ đã mang đến may mắn này cho gia đình tôi”, bà G chia sẻ.

Em T.Q.Đ., nam sinh lớp 12 tại Vĩnh Long cũng trở thành triệu phú thứ 2 của chương trình sau khi giải nhiệt với các sản phẩm của Number 1.

Khởi động từ ngày 18/4, chương trình “Xé ngay trúng liền” đang tạo cơn sốt khắp mọi miền đất nước và ngày càng hấp dẫn. Vẫn còn còn khoảng 150.000 giải thưởng giá trị, trong đó có 6 giải triệu phú 100 triệu đồng và 1 giải tỷ phú 1 tỷ đồng đang chờ người chơi trúng thưởng.

Hãy giải khát, thanh nhiệt cơ thể mỗi ngày bằng Trà Dr Thanh, giải tỏa căng thẳng, mệt mỏi bằng Trà Xanh Không Độ và tiếp thêm năng lượng ngày hè bằng Nước tăng lực Number 1 và tham gia chương trình bằng cách nhắn mã code dự thưởng trên nhãn chai về tổng đài 6020 để có cơ hội dễ dàng trở thành triệu phú, tỷ phú ngay trong hè này. Buổi quay số tìm chủ nhân 3 giải triệu phú trúng 100 triệu đồng tiếp theo sẽ diễn ra vào sáng ngày 17/6 tới đây.

PV

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文