Kinh doanh thua lỗ, Công ty CP Cao su Đắk Lắk rao bán khách sạn hơn 100 tỷ

16:46 02/05/2024

Được đầu tư xây dựng với số tiền lên đến hơn 229 tỷ đồng, cụm khách sạn Dakruco do Công ty CP Cao su Đắk Lắk quản lý làm ăn thua lỗ liên tiếp trong nhiều năm qua đã được đơn vị này rao bán để trả nợ.

Theo tài liệu, tháng 1/2006, Dự án cụm dịch vụ khách sạn tiêu chuẩn 4 sao Dakruco tại số 30 Nguyễn Chí Thanh, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk được Công ty CP Cao su Đắk Lắk khởi công xây dựng với số vốn hơn 229,4 tỷ đồng, trong đó vốn vay 154,7 tỷ đồng, vốn tự có 74,7 tỷ đồng. Dự án được xây dựng trên khuôn viên rộng 3,6ha, được đưa vào sử dụng từ tháng 1/2009. Và cũng từ đó đến nay, cụm dịch vụ khách sạn Dakruco này liên tiếp làm ăn thua lỗ dẫn đến âm vốn chủ sở hữu lên đến hàng trăm tỷ đồng.

Để tháo gỡ khó khăn, vào năm 2016, ông Nguyễn Tuấn Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã ký văn bản thống nhất phương án chuyển nhượng cụm dịch vụ khách sạn Dakruco. Phương thức chuyển nhượng đấu giá công khai, giá khởi điểm là 140 tỷ đồng.

Được đầu tư số vốn lên đến hơn 229 tỷ, cụm khách sạn 4 sao Dakruco liên tiếp làm ăn thua lỗ phải rao bán. 

Số tiền thu được sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ của công ty như: Nợ vay Ngân hàng ACB để đầu tư dự án 111 tỷ đồng; nộp các khoản thuế liên quan; thanh toán lượng và trợ cấp thôi việc, đóng bảo hiểm xã hội, y tế cho người lao động; nộp phần còn lại của lợi nhuận sau phân phối của công ty năm 2013, 2014 vào ngân sách tỉnh. Tuy nhiên, đến nay cụm dịch vụ khách sạn 4 sao Dakruco chưa có bất kỳ một đối tác nào đoái hoài tới.

Công ty CP Cao su Đắk Lắk là doanh nghiệp Nhà nước, quản lý trên 20.000ha chuyên trồng, chế biến mủ cao su. Tháng 10/2018, doanh nghiệp này chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần hóa, nhưng vốn Nhà nước vẫn chiếm gần 99%. Là một doanh nghiệp Nhà nước nhưng trong suốt một thời gian dài, lãnh đạo Công ty CP Cao su Đắk Lắk đã mang vốn đi đầu tư ngoài ngành dẫn đến thua lỗ, gây thất thoát tiền nhà nước lên đến hàng trăm tỷ đồng... Gần đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố nhiều đối tượng để điều tra vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí tại doanh nghiệp này.

Cụm khách sạn Dakroco được xây dựng tại vị trí đắc địa, trên diện tích hơn 3,2ha ngay cửa ngõ TP Buôn Ma Thuột nhưng liên tiếp làm ăn thua lỗ.

Cụ thể, vào năm 2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố Võ Tiến Hùng (nguyên Phó phòng Kỹ thuật Kế hoạch đầu tư) và ông Văn Đức Lư (nguyên Tổng Giám đốc Công ty). Cả hai bị điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Mới đây, vào tháng 4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can đối với Bùi Quang Ninh (thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Dakruco) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra năm 2002-2012 tại công ty.

Văn Thành

Gần 1 thập kỷ chạy chữa khắp nơi mong có mụn con, những cặp vợ chồng hiếm muộn đã được đón Xuân mới khi Tết năm nay trong nhà họ đã có tiếng trẻ thơ. Tại Việt Nam, tỷ lệ vô sinh ở các cặp vợ chồng trẻ là 7,7%, sau mỗi năm, tỷ lệ vô sinh thứ phát tăng 15 - 20% và chiếm hơn 50% các trường hợp vô sinh.

Khi bình yên được nhóm lên từ bếp lửa ngày Tết và những bước chân không mỏi, đó không còn là một lời chúc đầu năm, mà là hơi ấm lặng thầm lan tỏa từ những con người vẫn đang âm thầm giữ gìn từng góc phố, từng bản làng để mùa Xuân trong mỗi mái nhà được tròn đầy, ấm áp.

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều chợ hoa Tết ở TP Huế tấp nập, nhộn nhịp khi có đông người đến mua hoa. Chợ hoa Tết không chỉ đơn thuần là nơi mua bán các loại hoa rực rỡ sắc màu mà còn là điểm đến của nhiều người dân, du khách để tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Từ khi hệ thống camera giao thông ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được triển khai, diện mạo giao thông Thủ đô đang dần thay đổi. Ít chen lấn, ít vượt đèn đỏ, trật tự hơn ở những nút giao vốn căng thẳng... Những chuyển biến tích cực cho thấy công nghệ không chỉ ghi nhận vi phạm, mà đang tác động trực tiếp đến ý thức người tham gia giao thông.

Tết Nguyên đán luôn là thời khắc thiêng liêng của sum vầy, của những cuộc trở về sau một năm mưu sinh vất vả. Nhưng phía sau những cánh cổng sắt khép kín của Trại tạm giam Công an tỉnh Thanh Hóa, vẫn có một mùa xuân đang lặng lẽ hiện hữu. Ở đó, Tết không chỉ là đào mai, bánh chưng, mâm ngũ quả, mà còn là sự thấu cảm, sẻ chia và niềm tin vào con đường phục thiện của những người từng lầm lỡ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文