Nhiều người “kháo nhau” đến Khu tham quan điện mặt trời An Hảo “săn” ảnh đẹp

19:17 11/02/2023

Khác với cảnh tượng người người đổ dồn về An Giang du xuân trong đợt Tết Nguyên đán vừa qua, một xu hướng mới đang rộ lên khi nhiều người "kháo nhau" đến Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo tận hưởng không gian yên bình, vẻ đẹp kỳ vĩ của “Thảo nguyên điện xanh” dưới chân núi Cấm và chụp ảnh cùng 1001 background “sống ảo” nơi được gắn liền với mỹ danh “Safari thu nhỏ của Đồng bằng”.

Được tạo hoá ban tặng cho cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ và hùng vĩ, Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo là cái tên không thể thiếu trong sổ tay của nhiều tín đồ xê dịch. Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo níu chân du khách bằng khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp tựa tranh vẽ, sắc hoa rực rỡ bốn mùa.

Nhiều người “kháo nhau” đến Khu tham quan điện mặt trời An Hảo “săn” ảnh đẹp -0
Vẻ đẹp bình yên nơi rẻo cao.

Tháng Giêng là mùa nở rộ của những loài hoa đặc trưng của “Thiên đường hoa nắng” như: hoa thạch thảo, hoa giấy, hoa sao nháy, hoa cẩm tú,…. Dọc theo các cung đường đâu đâu cũng có bóng hoa, tất cả tạo nên một khung cảnh lãng mạn hiếm có cho khu tham quan.

Ngàn hoa khoe sắc.

Nổi bật nhất phải kể đến đóa hoa mặt trời – loài hoa biểu tượng sự thành công và khát vọng người dân nơi miền biên viễn, ngày ngày thu mật nắng tỏa sáng khắp muôn nơi. Muốn chiêm ngưỡng và chụp ảnh check in cùng loài hoa này, du khách có thể đến vào buổi sáng sớm, và sẽ được thả hồn khung cảnh thảo nguyên xanh ảo diệu trong màn sương và cho ra đời bức ảnh đẹp. 

Hay đến buổi trưa lúc này nắng vàng ươm, những tấm pin năng lượng bắt đầu tiếp xúc trực tiếp với bức xạ mặt trời, phản chiếu lên nền trời xanh thẳm tạo cho Khu tham quan rộng lớn trở nên sáng lấp lánh như khu vườn pha lê, đánh thức mọi giác quan cho người thưởng lãm.

Đến Thảo nguyên điện xanh cho ra đời bức ảnh triệu like

Chẳng cần đi Đông đi Tây, Khu tham quan đã có Hồ Thiên Cảnh với hàng trăm góc chụp triệu view. Đến đây, bạn sẽ cảm nhận được một vẻ đẹp thơ mộng  giữa núi rừng, hồ Thiên Cảnh tựa một tấm gương khổng lồ phản chiếu cảnh sắc thiên nhiên Thất Sơn…Nếu lần đầu nhìn vào những bức ảnh chụp tại hồ, có lẽ nhiều người nghĩ rằng đây là tranh vẽ chứ không phải cảnh thật bởi vẻ đẹp quá đỗi lung linh và rực rỡ nơi đây.

An yên nơi đất Phật.

Vào tháng Giêng, tháng của đầu năm mọi người điều nô nức viếng cảnh, lễ Phật  hướng về nguồn cội, cũng như mong muốn một năm mới nhiều điều tốt lành sẽ đến. Và Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo là một điểm đến không thể bỏ qua đối với khách hành hương, khi được dâng hương, đảnh lễ trước huyền tích “Bàn tay Phật”, phật tử sẽ cảm nhận được sự thanh tịnh trong tâm hồn, hướng đến lối sống thiện lành, an yên.

Cảnh đẹp tựa trời Âu.

Bên cạnh cảnh sắc tươi đẹp, đến Khu tham quan, du khách còn có dịp tham gia ẩm thực độc đáo, trải nghiệm những nét văn hoá đặc sắc của đồng bào Khmer.

Nô đùa cùng những chú cừu siêu cute.

Khu tham quan Điện mặt trời An Hảo là điểm đến thú vị, mà nhiều người muốn trải nghiệm một lần. Hãy lập kèo cùng hội bạn thân đến Solar Farm vào tháng Giêng, bạn sẽ cảm nhận khung cảnh kỳ vĩ, tận hưởng tiết trời ấm áp mùa xuân và hoà mình vào Thiên đường hoa mặt trời ghi lại những khoảnh khắc tuyệt đẹp đầu năm bạn nhé.

Minh Anh

Chiều 29/4, Đoàn đại biểu của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an do Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, làm Trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Chi nhánh TP Hồ Chí Minh), tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh; Nghĩa trang Liệt sĩ TP Hồ Chí Minh và dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng.  

Chiều 29/4, sau khi kết thúc ngày làm việc, người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê cũng như đi du lịch nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, mật độ giao thông Thủ đô tại nhiều khu vực cũng vì thế mà "tăng nhiệt nhanh" như đường Giải Phóng, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, hướng ra Pháp Vân – QL1A... Lực lượng CSGT Hà Nội ứng trực 100% quân số và triển khai từ sớm trên khắp các tuyến đường, cửa ngõ Thủ đô để đảm bảo TTATGT.

Chiến sĩ trẻ Nguyễn Quốc Khánh, học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân II và đồng  đội đang háo hức chờ đón giây phút vinh dự được có mặt trong khối diễu binh, diễu hành Cảnh sát gìn giữ hoà bình Liên hợp quốc tại Lễ Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025.

Ngày 29/4, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với đối tượng Tôn Quý Hòa (SN 1982, trú tại khối Văn Trung, phường Hưng Dũng, TP Vinh) – là Huấn luyện viên trưởng Bộ môn đá cầu - về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Ngày 29/4, Viện KSND tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trong vụ án liên quan đến Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương liên quan. Bị can Hoàng Thị Thúy Lan được xác định đã nhận nhận hối lộ 25 tỷ đồng và 1,3 triệu USD, tổng số tiền gần 50 tỷ đồng.

Hình ảnh CSGT diều người cựu chiến binh đến vị trí thuận lợi để xem cảnh tổng duyệt diễu binh, hay hình ảnh người phụ nữ cõng mẹ đi xem diễu binh gây xúc động mạnh trong những ngày diễn ra các hoạt động chuẩn bị Đại lễ 30/4.

Người nữ cán bộ CSGT vừa bế cháu bé vừa hét khản cổ để tìm người thân cho bé khi bé lạc mẹ giữa đám đông hàng chục ngàn người chờ xem tổng duyệt... Còn rất nhiều hình ảnh mà khoảnh khắc ấy chỉ có những người trong cuộc, những người tham gia đoàn người chờ đón các đoàn diễu binh đi qua mới có thể ghi lại được. Những bức ảnh không rõ nét, hơi nhòe nhưng chứa đầy những cảm xúc, khiến người xem bật khóc…

Ngày 29/4, tại TP Hồ Chí Minh, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm và làm việc với Bệnh viện 30-4 về các mặt công tác chính trị, hậu cần, chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho CBCS và người dân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.