Nỗ lực nhiều hơn để mọi trẻ em được uống sữa

14:35 15/05/2024

Đó là chia sẻ của Vinamilk khi khởi đầu hành trình Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam năm nay với chuyến đi đến với gần 1.500 trẻ em vùng cao tỉnh Điện Biên. Bền bỉ mang sữa đến cho trẻ em suốt 17 năm qua, Vinamilk đã hỗ trợ hơn 500.000 trẻ em trên khắp cả nước, với hơn 42 triệu hộp sữa được trao đi.

Sữa không còn là món quà “xa xỉ”

Tại Trường Mầm non Nậm Vì (xã Nậm Vì, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), 90% trẻ em đang theo học thuộc diện hộ nghèo. Nhiều gia đình khó khăn và đông con, 9-10 nhân khẩu thường xuyên rơi vào cảnh thiếu ăn mỗi mùa giáp hạt.

Để đến trường mỗi ngày, những đứa trẻ ở vùng cao cực Tây Tổ quốc phải vượt nhiều km đường quanh co, hiểm trở với nguy cơ sạt lở thường xuyên trong mùa mưa lũ. Bữa ăn của các con ở trường được trợ cấp 6.000 đồng/ngày, cùng 2-3kg gạo/tháng do gia đình đóng góp.

Với chi phí này, làm sao cho các bé có đủ ngày 2 bữa ăn đã là bài toán khó, chưa nói đến đảm bảo dinh dưỡng hay thực đơn phong phú cho các em. “Việc uống sữa mỗi ngày, đối với các con, thật sự là điều rất xa xỉ”, cô Phạm Thị Thu Thủy – Hiệu trưởng nhà trường bộc bạch.

Thêm nhiều bữa ăn có sữa cho trẻ nhỏ vùng cao.

Riêng năm nay, được uống sữa mỗi ngày đã không còn xa vời khi Quỹ Sữa vươn cao Việt Nam dành tặng gần 78.500 hộp sữa Vinamilk đến gần 1.500 trẻ đang theo học ở cả 3 cấp mầm non – tiểu học và trung học cơ sở tại Nậm Vì. Từ nay, mỗi ngày đến trường của các em sẽ có thêm người bạn mới – những hộp sữa từ Vinamilk.

Từ nay, mỗi ngày đến lớp, các em nhỏ tại Nậm Vì, Điện Biên có thêm hộp sữa là “người bạn mới”.

Nâng đỡ ước mơ của những đứa trẻ đặc biệt

Nằm ở cực Tây Tổ quốc, huyện Mường Nhé là một trong những huyện nghèo nhất cả nước với hơn 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều điểm trường, lưới điện quốc gia còn chưa vươn tới.

Tâm sự với chúng tôi, cô Đồng Thị Thúy – Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú (PTDTBT) Tiểu học Nậm Vì – chia sẻ: “Hoàn cảnh gia đình các em rất khó khăn, việc có một hộp sữa cho con uống mỗi ngày là không thể. Nên khi nhận thông tin được hỗ trợ sữa, cả thầy lẫn trò đều vui mừng, phấn khởi. Nhiều em đã thức từ 5 giờ sáng để chờ các anh chị, cô chú đến trường”.

Em Mùa A Lỷ - học sinh lớp 4, Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Vì, Điện Biên.

Em Mùa A Lỷ, học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Vì, qua lời kể của các cô giáo, gia cảnh rất nghèo, bố đã mất vì bệnh nặng. Nhà nằm ở tận bản Huổi Cấu – cách trung tâm xã gần 20km với cung đường đi xuyên qua nhiều khe suối, đỉnh cao, vực sâu. Con đường đến trường với em là cả một nỗ lực lớn. 

Hút một hơi cạn hộp sữa, em nói với chúng tôi bằng giọng phổ thông vài chữ chưa sõi: “Đây là lần đầu tiên con được uống sữa. Sữa rất ngon, con và các bạn trong trường đều rất thích. Con mong sẽ lớn nhanh, mạnh khỏe, học giỏi để làm bác sĩ chữa bệnh cho mọi người”.

Vượt hơn 600km đường đèo, những hộp sữa đã mang theo cả niềm vui, tình yêu thương đến với trẻ em vùng cao.

Vượt lên hoàn cảnh, những em nhỏ vùng cao Điện Biên dù vóc dáng có phần nhỏ bé so với lứa tuổi vẫn nuôi dưỡng những ước mơ lớn. Chia sẻ với chúng tôi, có em mong muốn học giỏi để sau này lo cho bố mẹ; có em ước ao trở thành giáo viên giống cô thầy của mình để dạy chữ cho những em nhỏ khác; có em thì mong trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho gia đình và người nghèo khó xung quanh…

“Không riêng những em nhỏ tại Điện Biên, suốt chặng đường 17 năm liên tục, Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam đã có cơ hội đồng hành cùng hàng trăm nghìn trẻ em, và tất cả đều rất “đặc biệt”. “Đặc biệt” ở ý chí vượt khó, vì nghị lực vươn lên. Dù hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng các em chưa khi nào ngừng ước mơ về tương lai tươi sáng, không chỉ cho riêng mình, mà còn giúp ích cho quê hương, đất nước”, bà Nguyễn Minh Tâm – Giám đốc chi nhánh Vinamilk Hà Nội - chia sẻ khi trực tiếp đến thăm và tặng sữa cho các em nhỏ tại Điện Biên.

Gần 1.500 em nhỏ miền cao Điện Biên đón niềm vui uống sữa mỗi ngày từ Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam.

“Thông qua chương trình Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam, chúng tôi mong rằng những hộp sữa Vinamilk sẽ trở thành những người bạn đón chờ các em đến lớp mỗi ngày và tiếp thêm động lực để các em thực hiện hoài bão và ước mơ mai này”, bà Tâm kỳ vọng.

Trong năm 2024, sau Điện Biên, những chuyến xe của Vinamilk đã và đang tiếp tục mang sữa đến với gần 8.000 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tại các tỉnh Bến Tre, Hưng Yên, Bình Dương, Cần Thơ với tổng giá trị hỗ trợ gần 5 tỷ đồng.

Bắt đầu từ năm 2008 đến nay, Quỹ Sữa Vươn Cao Việt Nam vẫn là chương trình chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ em có quy mô triển khai lớn nhất cũng như được thực hiện dài hạn của Vinamilk. Với sứ mệnh “Để mọi trẻ em được uống sữa mỗi ngày”, tính đến nay, Vinamilk đã trao tặng hơn 42 triệu hộp sữa dinh dưỡng và gửi gắm yêu thương đến cho hơn 500.000 trẻ em trên khắp Việt Nam với tổng giá trị hỗ trợ tương đương hơn 200 tỷ đồng.

PV

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc-Nam nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải, góp phần tái cơ cấu thị phần vận tải trên hành lang Bắc-Nam một cách tối ưu, bền vững, tạo tiền đề, động lực cho phát triển kinh tế-xã hội giữa các địa phương, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 67,34 tỷ USD.

“Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, phương châm ấy đã lan rộng trong những ngày miền Bắc oằn mình gánh chịu hậu quả của thiên tai, với những mất mát đau thương về con người. Nhưng, vẫn còn đây đó những phát ngôn, hoạt động, hành vi rất vô cảm...

Những ngày đầu tháng 9/2024, miền Bắc liên tiếp phải hứng chịu mưa bão, đặc biệt là cơn bão số 3 (quốc tế định danh Yagi) và hoàn lưu của nó đã gây hậu quả nghiêm trọng nhiều ngày qua. Hàng trăm mạng người, hàng ngàn ngôi nhà, những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ, bao vườn cây, nương ngô... bỗng chốc biến thành bình địa; hàng ngàn người phải sống trong cảnh màn trời chiếu đất; vô số gia súc, gia cầm bị cuốn trôi, nhấn chìm trong dòng nước, dòng bùn như thác đổ...

Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 22-24/10 tới tại vùng Kazan của Nga và do Tổng thống nước chủ nhà Vladimir Putin chủ trì.

Đặc xá là sự khoan hồng đặc biệt có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tính nhân văn, nhân đạo của chế độ, của Đảng, của Nhà nước ta. Để bạn đọc hiểu rõ hơn về đặc xá năm 2024 và những nỗ lực của lực lượng Công an thực hiện Quyết định của Chủ tịch nước, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, phóng viên Báo CAND đã phỏng vấn Thiếu tướng Trần Văn Thiện, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở giáo dục bắt buộc, Trường giáo dưỡng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đặc xá năm 2024 của Bộ Công an về nội dung này.

Cơn bão Yagi qua đi, để lại bao đau thương, mất mát về người và tài sản đối với các địa phương bị ảnh hưởng bão. Nhưng, trong đau thương và mất mát ấy đã xuất hiện nhiều tấm gương dũng cảm hi sinh để bảo vệ sự sống và tài sản của nhân dân vùng lũ, đã xuất hiện biết bao tấm lòng vàng trong công tác từ thiện, cứu trợ và giúp đỡ bà con vùng bão lũ.

Sau hành trình hơn 60km từ TP Tuy Hòa ngược lên phía Tây huyện miền núi Đồng Xuân (Phú Yên), PV Báo CAND đến Trại giam Xuân Phước (Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng – Bộ Công an) khi chỉ còn vài ngày nữa sẽ công bố Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù nhân dịp 79 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2024) và 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10//2024).

Sau một thời gian tạm lắng, gần đây lại xuất hiện tình trạng người dân nhận được cuộc gọi và tin nhắn từ số lạ tự xưng là CSGT thông báo yêu cầu nộp phạt “nguội”. Do không nắm rõ quy trình xử lý của lực lượng chức năng, đã có nạn nhân sập bẫy.

Chiều 24/9, tại TP Hồ Chí Minh, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác đã đến thăm, làm việc với Trường Đại học CSND về các mặt công tác giáo dục, đào tạo, hậu cần, kỹ thuật, tài chính và xây dựng lực lượng.

Được tin cụ ông Phạm Văn An (bố đẻ đồng chí Thiếu tướng Phạm Khải, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND), sinh năm 1936, quê quán: xã Ninh Sở, huyện Thường Tín, Hà Nội; nơi thường trú: số 478 Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, do tuổi cao sức yếu, đã từ trần vào hồi 22h28’, ngày 23/9/2024 (tức ngày 21 tháng Tám, năm Giáp Thìn), hưởng thọ 89 tuổi.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文