Trường Đại học Cửu Long khánh thành “Đường cờ chiến thắng”

14:10 28/04/2025

Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), sáng 28/4, Trường Đại học Cửu Long tổ chức lễ khánh thành “Đường cờ chiến thắng”.

Mô hình “Đường cờ chiến thắng” được xây dựng trong khuôn viên Trường Đại học Cửu Long, thiết kế trên đoạn đường từ cổng chính đến hết đoạn đường cột mốc Trường Sa (trong khuôn viên trường), với tổng cộng 5.060 lá cờ gồm cờ Đảng, cờ Tổ quốc treo theo hình thức: cờ dây, cờ đuôi nheo, cờ phướn. Đồng thời tổ chức trưng bày bộ ảnh tư liệu về chiến thắng lịch sử 30/4/1975. Tổng kinh phí xây dựng gần 100 triệu đồng. 

Quang cảnh Lễ khánh thành “Đường cờ chiến thắng” tại Trường Đại học Cửu Long.
Nhà giáo Ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long phát biểu tại lễ khánh thành.

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo ưu tú, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long khẳng định: Đây là mô hình chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), kỷ niệm 25 năm thành lập Trường Đại học Cửu Long. Đường cờ chiến thắng là công trình kết nối giữa quá khứ hào hùng với hiện tại phát triển. Từng lá cờ là biểu tượng cho tinh thần bất khuất, ý chí kiên cường, xương máu của biết bao thế hệ đã hy sinh để đất nước có được như ngày hôm nay. Đồng thời giáo dục truyền thống quý báu cho thế hệ trẻ nói chung và tuổi trẻ sinh viên Trường Đại học Cửu Long nói riêng.

Đại diện tuổi trẻ sinh viên Trường Đại học Cửu Long, bạn Phan Phước Hoài - Sinh viên ngành Điện - Điện tử K23 phát biểu cảm nghĩ tại buổi lễ.

Việc khánh thành “Đường cờ chiến thắng” không chỉ là niềm tự hào mà còn nhắc nhở chúng ta tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp. Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long mong muốn trong thời gian tới, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên cần nêu cao tinh thần ý thức tự giác trong việc giữ gìn, bảo quản mô hình “Đường cờ chiến thắng”.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành Đường cờ chiến thắng tại Trường Đại học Cửu Long.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Lễ khánh thành Đường cờ chiến thắng tại Trường Đại học Cửu Long.

Đại diện tuổi trẻ sinh viên Trường Đại học Cửu Long, bạn Phan Phước Hoài - Sinh viên ngành Điện - Điện tử k23 chia sẻ: “Mỗi lá cờ sẽ là một lời nhắc nhở về truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc, về những trang sử vàng chói lọi mà cha ông ta đã dày công xây đắp. Mỗi khi đi qua đây, em tin rằng trong trái tim mỗi chúng ta sẽ trào dâng niềm xúc động, lòng tự hào về một Việt Nam tươi đẹp và kiên cường”.

Các đại biểu tham quan Đường cờ chiến thắng tại Trường Đại học Cửu Long.

Thông qua “Đường cờ chiến thắng” nhằm tuyên truyền, giáo dục giá trị truyền thống yêu nước, tinh thần cách mạng cho cán bộ, giảng viên, chuyên viên, người lao động, đặc biệt là thế hệ trẻ sinh viên đang học tập tại Trường Đại học Cửu Long. Đồng thời, tôn vinh những cống hiến, sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, cựu chiến binh trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, đoàn kết, chung sức, chung lòng của dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng quê hương đất nước thêm giàu đẹp.

Nguyễn Văn Dô

Chợ hoa Hàng Lược đã tồn tại hơn 100 năm, gắn bó với nhiều thế hệ người Hà Nội. Đây là phiên chợ chỉ họp một lần mỗi năm, nhưng luôn có sức hấp dẫn riêng, như một điểm nhấn văn hoá của Thủ đô. 

Ngày 15/2 (28 Tết), các chợ trên địa bàn Hà Nội tấp nập người mua sắm. Bên cạnh các loại thực phẩm thiết yếu, gà lễ và các món mặn trong mâm cỗ Tết cổ truyền là những mặt hàng đặc biệt "hút" khách. 

Những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cửa ngõ từ TP Hồ Chí Minh về các tỉnh, thành miền Tây ghi nhận sự thay đổi tích cực. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, các tuyến huyết mạch vẫn duy trì sự thông suốt nhờ công tác phân luồng khoa học và những “trạm dừng chân nghĩa tình” đầy nhân văn từ lực lượng CSGT.

Đọc tiểu thuyết lịch sử Trung Quốc, chúng ta thường mê mẩn với những chiến mã nổi tiếng như Chiếu Dạ Ngọc Sư Tử, Xích Thố, Ô Vân Đạp Tuyết, Đích Lư... Nhưng, ít người biết rằng, trong lịch sử nước ta, cũng không hiếm những chiến mã lừng danh. Chỉ có điều, chúng ta ít tiểu thuyết lịch sử nổi tiếng để đưa câu chuyện đến với đông đảo công chúng.

Ngày 15/2 (tức ngày 28 tháng Chạp), ghi nhận của phóng viên Báo CAND cho thấy, trên nhiều tuyến phố tại Hà Nội, giao thông  thông thoáng khác hẳn ngày thường. Tại khu vực bến xe phía Nam, nước Ngầm, Mỹ Đình, lượng khách đi lại cũng đã thưa hơn. Không khí ở Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cũng dần “hạ nhiệt”.

Ngày 15/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã công bố Thông tư ban hành Quy chế tuyển sinh các ngành đào tạo trình độ đại học và ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng năm 2026 sau khi tiếp thu các góp ý của xã hội, đặc biệt là chuyên gia, học sinh, giáo viên và các cơ sở giáo dục. 

Bảo hộ công dân là công tác “muôn hình vạn trạng”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng giữa những bất ổn toàn cầu ngày càng gia tăng, bất định và khó lường, câu chuyện bảo hộ công dân lại càng phức tạp hơn nữa.

Trước thềm Xuân Bính Ngọ 2026, tìm về vùng đất Xuân Thành, xã An Xuân, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên trước đây – nay thuộc địa phận xã Tuy An Tây, tỉnh Đắk Lắk; đắm mình trong không gian sương mù lãng đãng trên những ngọn đồi, ngồi bên tách trà thơm hương vị đồng quê nơi này, nhấm nháp đặc sản chuối ép sấy dẻo nổi tiếng, PV Báo CAND được nhiều lão nông kể chuyện Hội đua ngựa Gò Thì Thùng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文