Bước mở đường của nhạc cổ phong thuần Việt

17:11 19/12/2020
Với công chúng Việt, dòng nhạc cổ phong có vẻ lạ lẫm bởi gần như chưa có nghệ sĩ nào chính thức khai phá. Mạo hiểm làm người mở đường cho dòng nhạc này, mới đây ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung trình làng ablum "Ngô đồng"


Thuật ngữ nhạc cổ phong xuất phát từ Trung Quốc. Đây là nơi dòng nhạc này phát triển mạnh mẽ và trở thành làn gió mới trong nền âm nhạc đương đại. Thế nên, với những người nghiền nhạc Trung thì nó không hề xa lạ. 

Khởi đi từ những bộ phim cổ trang, cung đấu, về sau, dòng game online ở Trung Quốc chú trọng hình thức cổ phong nên dòng nhạc này có thêm đất để sinh sôi nảy nở. Rất nhiều nhóm nhạc, nghệ sĩ thành danh với các tác phẩm đình đám như "Cố nhân thán" - Vương Bàn Tử, "Ái Phi" - Hậu Huyền…

Nội dung nhạc cổ phong có hai phong cách là phục cổ và giả cổ. Đặc trưng của thể loại cổ phong chính là lời ca trau chuốt, tinh tế, cách gieo vần hài hòa, đẹp như một áng thơ cổ. Ca từ điểm xuyết hình ảnh cổ xưa, gợi các điển tích, điển cố; giàu tính ước lệ tượng trưng, mượn cảnh tả tình. 

Nội dung ca từ thường nhẹ nhàng, âm điệu du dương, lãng đãng u buồn, thiên nhiều về tự sự. Nền nhạc được tạo nên từ các loại nhạc cụ dân tộc hoặc pha trộn chút với dòng nhạc khác như pop, jazz... tạo nên phong cách độc đáo. Tất cả khiến nhạc cổ phong khoác lớp áo cổ điển, vừa phong nhã vừa phiêu dật nên nó nhanh chóng chinh phục thính giả.

Chính vì xuất xứ nên nhạc cổ phong chủ yếu xuất hiện ở nước ta dưới dạng các bản nhạc Hoa lời Việt. Dễ nhận thấy nhất là nhạc của các bộ phim cổ trang nổi tiếng như "Hoàn Châu cách cách", "Mỹ nhân tâm kế", "Tam sinh tam thế thập lý đào hoa"… 

Gần đây nhất, làm mưa làm gió trên các bảng xếp hạng âm nhạc Việt Nam chính là "Độ ta không độ nàng". Ca khúc nhạc Hoa lời Việt này trở thành hiện tượng mạng xã hội, phủ sóng khắp mọi nơi và được nghệ sĩ có tiếng lẫn người vô danh thi nhau cover (hát lại). Bài hát kể chuyện tình ngang trái giữa một tiểu hoàng thượng và quận chúa.

Nguyễn Hồng Nhung trong buổi ra mắt album nhạc cổ phong.

Sự đón nhận nồng nhiệt của công chúng với "Độ ta không độ nàng" khiến nhiều nghệ sĩ Việt không khỏi trăn trở. Dù ca từ gồm nhiều từ Hán Việt nhưng hầu hết mọi người đều thích chất văn chương tao nhã, cổ kính và mới lạ ấy. Rõ ràng, với những đặc trưng thể loại, nhạc cổ phong không đơn thuần chỉ để nghe giải trí mà còn gợi cho người ta nhiều suy ngẫm về nhân tình thế thái ngày xưa, về lịch sử, về tâm tình của tiền nhân. 

Nó không chỉ nâng cao trình độ thưởng thức âm nhạc, trình độ văn chương mà còn giúp công chúng xuyên không về quá khứ để hiểu người xưa, yêu thêm câu chuyện lịch sử nước nhà. Vậy tại sao nhạc cổ phong thuần Việt, kể câu chuyện lịch sử Việt gần như là một mảnh đất không bóng người để công chúng phải đi tìm nhạc cổ phong ngoại quốc giải cơn khát?

Nền nhạc Việt thỉnh thoảng cũng có một vài bạn trẻ thử sức với cổ phong. Điển hình như Cao Bá Hưng với "Tương tư", "Kiều", "Kết duyên tơ hồng"… Song, những ca khúc như thế còn quá ít ỏi và cũng chưa hẳn là cổ phong thuần nhất. 

Sáng tác lời cho ca khúc cổ phong rất gần với sáng tác văn chương nên nó đòi hỏi cao ở sự tài hoa, hiểu biết và khả năng thi phú của nhạc sĩ. Thiếu ca khúc, cộng với thể loại này chưa được ca sĩ dòng chính thống chọn làm hướng đi nên nó mãi chỉ đứng bên lề.

Ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung cũng từng có những trăn trở ấy vì cô vốn yêu thích thể loại cổ phong. Nỗi suy tư càng nặng thêm khi hơn một năm trước, cô được mời thể hiện "Ngô đồng" - ca khúc chủ đề series phim cung đấu thuần Việt "Phượng Khấu" của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. 

Ngoài "Ngô đồng", bộ phim còn nhiều bài hát khác để diễn tả nỗi niềm của đức vua, hoàng hậu, cung phi chốn cung cấm. Cuộc đời tưởng như trên bậc vinh hoa của Thái hậu Từ Dụ có lắm thăng trầm, uẩn ức, cất giữ bao nỗi ngang trái của bậc hồng nhan giữa hoàng thành Huế. Nước non nặng oằn trên vai mà nghĩa riêng cũng chất chồng như núi. 

Giọng hát trầm mặc, nặng ưu tư của Nguyễn Hồng Nhung đã chuyên chở được tâm tình của phi tần triều Nguyễn, làm bật lên cái đẹp ý nhị của câu từ giàu chất thơ: "Lá ngô đồng rơi giữa hoàng thành mong manh/ Đã bao mùa sương thấm gió quyện âm thầm/ Có hay bàn tay đọng nước mắt/ Phút giây kiệu cưới tình ai/ Ngóng trông chi nữa mùa xuân phai mờ…". Bài hát "Ngô đồng" nhanh chóng trở thành hiện tượng khi mới ra mắt. Nó nhanh chóng được các bản trẻ cover dưới nhiều dạng thức. 

Giữa thị trường nhan nhản ca khúc pop, ballad, EDM, rap…, "Ngô đồng" được xem là dòng chảy ngược độc đáo và khác biệt cuốn hút công chúng. Lần theo lời bài hát, họ tìm hiểu cây ngô đồng là loài cây thế nào, biểu trưng cho điều gì, tại sao lại được trồng nhiều ở Đại nội Huế cũng như tìm hiểu cuộc đời Thái hậu Từ Dụ…

Hiệu ứng tích cực thôi thúc Nguyễn Hồng Nhung quyết tâm thực hiện dự án dài hơi về nhạc cổ phong. Mở đầu cho chuỗi dự án là phim ngắn ca nhạc và album cùng tên "Ngô đồng". Vừa qua, nữ ca sĩ đã có buổi trình làng album dưới hình thức listening party (bữa tiệc nghe nhạc). 

Giải thích về việc không thực hiện MV như xu hướng hiện hành mà chọn cách ra album dưới nền tảng nhạc số, CD, đĩa than, cassette…, cô cho biết: "Nếu tất cả nghệ sĩ đều chạy theo xu hướng tung MV thì đến một ngày nào đó khán giả sẽ thấy không có gì mới mẻ. Tôi nghĩ âm nhạc vốn dĩ là để nghe, nên tôi đã thực hiện chỉn chu phần âm nhạc để khán giả nghe và cảm nhận nhiều hơn".

Album gồm tám ca khúc: Phượng Khấu, Điều tàn nhẫn sâu lắng, Hằng thương, Trà, Đóa tóc hương bay, Dương Nga, Nhật Bình, Ngô đồng. Dự án do nhiều nhạc sĩ trẻ như Jang Nguyễn, Minh Hà, Huỳnh Việt Anh Khang, Trần Tuấn Kha, Hứa Kim Tuyền... sáng tác giai điệu dựa trên nền thơ của đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh. Loạt ca khúc gợi mở nhiều câu chuyện, hình ảnh của vua chúa triều Nguyễn như Ngọ Môn, nhã nhạc, áo Nhật Bình, giai thoại cúc áo có hình chim phượng (tức Phượng khấu) của hai cung phi… Rất nhiều điển tích, điển cố ẩn trong lời ca khiến khán giả phải tò mò lần giở.

Nguyễn Hồng Nhung hóa thành cung phi trong phim ngắn ca nhạc "Ngô đồng".

Ngay buổi ra mắt, giới mộ điệu đã dành nhiều khen tặng cho dự án tâm huyết của Nguyễn Hồng Nhung. Từ cốt cách, con người lẫn giọng ca từng trải, lên hương sau bao đắng cay cuộc đời của Nhung đều trở nên vừa vặn, thăng hoa với dòng nhạc giàu chiêm nghiệm này. Nữ ca sĩ cho biết mình rất tâm đắc với những ca từ đậm chất văn chương, trầm mặc như: "Nguyệt cầm gieo, cô đơn tịch liêu/ Lệ nhòe mắt cay mỏi mòn mấy thu/ Nhìn trăng khẽ chao nhành liễu/ Để buồn vương chốn Ngọ Môn..." (Nhật Bình).

Là người tiên phong, cô không giấu tham vọng sẽ trở thành "nữ hoàng nhạc cổ phong" trong tương lai. "Bản thân là người tiên phong theo đuổi dòng nhạc này, tôi biết khán giả lúc đầu sẽ cảm thấy bỡ ngỡ, chờ đợi xem dòng nhạc cổ phong như thế nào. Mình sẽ gặp nhiều chông gai, thậm chí là phải đánh đổi. Nhưng nếu mình không bước thì không bao giờ có thành công. Tôi tâm niệm dốc hết công sức, đam mê và kinh nghiệm trong nghề để theo đuổi âm nhạc cổ phong vì dòng nhạc này thanh âm rất Việt Nam và mang những giá trị văn hóa về bảo tồn" - Nguyễn Hồng Nhung tâm sự.

Sắp tới, cô còn tổ chức liveshow dành riêng cho nhạc cổ phong mang tên Nhung's Show. Liveshow có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như Bằng Kiều, Lệ Quyên, Quang Dũng, Tóc Tiên… Họ sẽ hát lại nhạc phẩm trong album "Ngô đồng". 

Chọn lối đi hẹp và mạo hiểm nhưng cách làm của Nguyễn Hồng Nhung được cho là rất khéo léo nhằm trở lại thị trường nhạc Việt sau thời gian dài hoạt động ở Mỹ. Cô biết cách để nhạc cổ phong chinh phục công chúng, chinh phục các đồng nghiệp. Từ đó, giấc mơ về một ngày mai nhạc cổ phong được nhiều nghệ sĩ theo đuổi, thu hút nhiều nhạc sĩ mạnh dạn sáng tác không còn là giấc mơ hão huyền…

Mai Quỳnh Hoa

Đêm 21/2 (tức mùng 5 Tết), giao thông tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô vẫn tương đối "nóng", mật độ phương tiện ở đoạn cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ theo hướng vào Hà Nội vẫn tiếp tục đông đúc. Nhiều người cho hay họ chủ động chọn đi đêm nhưng không thoát khỏi cảnh ùn tắc.

Trong bài đăng mới nhất trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố nâng mức thuế bổ sung đối với hàng hoá nhập khẩu vào nước này từ 10% lên 15%, nhấn mạnh mức thuế trên có hiệu lực ngay lập tức và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý.

Từ nhiều thế kỷ qua, nhân dân vùng Xương Giang tổ chức lễ hội vào dịp đầu Xuân (từ mùng 5 đến mùng 7 tháng Giêng) hằng năm nhằm tưởng nhớ công lao to lớn của các bậc tiền nhân, các anh hùng nghĩa sĩ đã anh dũng chiến đấu trong cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, góp phần làm nên Chiến thắng Chi Lăng - Xương Giang lẫy lừng trong lịch sử dân tộc.

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Các tỉnh thành ở miền Bắc tiếp tục duy trì thời tiết mưa nhỏ, trưa chiều nắng ấm và chỉ còn rét về sáng sớm và đêm. Trong khi đó, Nam Bộ nắng nóng tiếp diễn, trời oi bức khô nóng. 

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文