Ca sĩ Tim Lambesis - Thủ lĩnh ban nhạc rock As I Lay Dying:

Đã chịu thừa nhận âm mưu giết vợ

08:00 19/03/2014
Trong phiên tòa diễn ra ở Vista (bang California, Mỹ) hôm 25/2 vừa qua, Tim Lambesis, 32 tuổi, thủ lĩnh ban nhạc rock từng được đề cử Giải Grammy As I Lay Dying đã bất ngờ thừa nhận các cáo buộc, rằng anh ta đã từng lên kế hoạch thuê người sát hại vợ mình hồi mùa hè năm ngoái. Lý do mà nam ca sĩ này đưa ra là vì cô vợ đã cấm anh ta tới gặp những đứa con nuôi của mình.

Được biết, Tim Lambesis và Meggan Lambesis (vợ anh ta) đã chung sống với nhau được 8 năm và nhận 3 đứa con nuôi người Ethiopia. Tới tháng 9/2012, Meggan Lambesis đã bức xúc đâm đơn lên Tòa thượng thẩm San Diego yêu cầu ly dị Tim Lambesis. Trong đơn, cô nói rõ, cô không thể chấp nhận được một người đàn ông - thay vì việc quan tâm tới con cái - lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào việc xăm trổ và sẵn sàng bỏ ra hàng ngàn đôla cho sở thích này. Cũng trong lá đơn nói trên, cô còn tố Tim Lambesis tội ngoại tình.

Tất nhiên, lý do giết vợ mà Tim Lambesis đưa ra chỉ là lời khai một phía. Còn sự thật thế nào, ta cần phải suy xét từ nhiều khía cạnh. Có thông tin cho rằng, Tim muốn thuê người sát hại vợ là để ngăn không cho vụ ly hôn diễn ra. Tim sợ sau khi chia tay, vợ anh ta sẽ được hưởng một nửa tài sản, đồng thời sẽ bóc tách những đứa con nuôi khỏi anh ta.

Tim Lambesis (giữa) trong phiên xử tại Tòa án California hôm 25/2 vừa qua

Mặc dù việc giết vợ của Tim Lambesis chưa xảy ra, song theo lời tố của một nhân chứng, Tim đã bị bắt ở Oceanside, gần San Diego ngày 7/5/2013. "Chúng tôi nhận được tin anh ta có ý định thuê người giết vợ nên phải nhanh chóng hành động để ngăn chặn vụ việc" - Một đại diện cảnh sát bang California cho biết. Cũng theo người này, từ tháng 4/2013, tại một phòng tập thể dục, Tim Lambesis đã nhờ một huấn luyện viên tên gọi Brett Kimball tìm giúp một người để giết vợ anh ta. Ngay sau khi nghe lời đề nghị khủng khiếp nói trên, Brett Kimball đã mật báo cho cảnh sát. Vậy là, một cảnh sát đã đóng vai sát thủ để tìm cách tiếp cận Tim Lambesis. Cuộc gặp diễn ra êm xuôi.

Không một chút nghi ngờ, Tim vui vẻ thỏa thuận sẽ trả cho sát thủ (do viên cảnh sát đóng giả) số tiền 20.000 USD. Trước mắt, Tim đưa cho anh ta 1.000 USD, coi như phần ứng trước, kèm đó là ảnh, địa chỉ và mã số bảo mật để vào cửa căn hộ của vợ mình (thời điểm ấy, hai người đã sống ly thân). Để tạo thuận lợi cho sát thủ ra tay cũng như tìm sẵn chứng cứ ngoại phạm cho mình, Tim nói Tim sẽ bố trí đưa ba con nuôi đến ở với mình trong ngày diễn ra án mạng.

Trong khi Tim Lambesis hí hửng ngồi chờ sự việc diễn ra thì cảnh sát đã nhanh chóng "úp chụp" anh ta.

Những ngày đầu mới bị bắt, Tim ngoan cố không chịu nhận tội. Luật sư của Tim khi đó đã biện hộ cho thân chủ của mình, rằng quyết định của Tim được đưa ra trong tâm trạng không bình thường, đầu óc bị điều khiển bởi ma túy. Để được tại ngoại, chờ ngày ra hầu tòa, Tim đã chấp nhận nộp 2 triệu USD tiền bảo lãnh và đeo thiết bị định vị GPS trên người.

Tại phiên sơ thẩm diễn ra ở Tòa án San Diego hôm 17/9/2013, mặc dù các nhân chứng - trong đó có huấn luyện viên Brett Kimball và viên cảnh sát đóng giả kẻ sát thủ để tiếp cận Tim Lambesis đều cung cấp những thông tin kết tội Tim âm mưu giết vợ, song Tim đã kiên quyết bác bỏ mọi cáo buộc. Tuy nhiên, tại phiên tòa diễn ra ngày 25/2 vừa qua, trước các bằng chứng không thể chối cãi như băng ghi âm, hình ảnh cô vợ mà Tim đưa ra cho "sát thủ giả"... Tim đã phải thừa nhận tất cả cáo buộc. Nguồn tin trên ABC News cho biết, với động thái này, hiện Tim sẽ phải đối mặt với mức án tối đa là 9 năm tù giam và 10.000 USD tiền bồi thường. Phán quyết sẽ được đưa ra trong phiên tòa vào tháng 5 tới

Trịnh Duy Mạnh

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文