Danh thủ David Beckham và danh ca Victoria Adams: Có thực là cặp vợ chồng hoàn hảo?

08:00 25/05/2012
Hơn chục năm nay kể từ ngày danh thủ David Beckham và nữ ca sĩ Victoria Adams chung sống bên nhau, họ luôn được nhìn nhận là cặp vợ chồng hoàn hảo, vừa có danh vọng, tiền tài, vừa hạnh phúc. Riêng ngôi sao sân cỏ David Beckham luôn được chị em ngưỡng mộ, xem như "người đàn ông lý tưởng của gia đình"...

Bản thân Victoria, trong chương trình The View do MC nổi tiếng Whoopi Goldberg thực hiện hồi tháng 9-2009 cũng thừa nhận: "Trong bước đường đời, tôi đã may mắn được gặp David. Anh ấy thực sự là một người cha phi thường và là một người chồng tuyệt vời".

Có thật trong cuộc sống gia đình, David Beckham "tuyệt vời" như vậy không?

Đành rằng, vợ chồng sống với nhau như bát đũa cũng có lúc xô. Chính Victoria từng có lần phải thổ lộ với cánh phóng viên: "Chúng tôi đã có những cuộc cãi vã khiến cả hai đều rất buồn phiền", song cô cho rằng: "Chúng tôi luôn yêu thương nhau. Và nếu bạn thật lòng yêu một ai đó, bạn sẽ bỏ qua mọi lỗi lầm của họ".   

Tuy nhiên, sự thể đến mức người chồng đóng cửa đánh vợ đến gãy răng, hộc máu mồm - như một người vú em của gia đình Beckham kể lại thì quả là điều mà thiên hạ khó có thể tưởng tượng nổi!

Theo như những gì mà Laura Anderson - một phụ nữ từng làm vú em trong gia đình Beckham từ tháng 3 tới tháng 9/2009 vừa tiết lộ với phóng viên Đài CBS thì danh thủ Beckham quả thực là một gã đàn ông…vũ phu: "Đó là một tối tháng 5/2009, tôi không nhớ rõ ngày, Beckham túm tay Victoria lôi vào phòng, chốt chặt cửa lại. Tôi nghe thấy những tiếng đấm đá uỳnh uỵch xen lẫn tiếng kêu la, van vỉ của Victoria. Tất nhiên, lũ trẻ không hề biết gì về chuyện này". Sau trận đòn, có đến cả tuần Victoria không dám ló mặt ra đường.

Như để khẳng định sự xác thực của câu chuyện, bác sĩ nha khoa Armen Mirzayan, trung tâm UCLA Health ở Los Angeles kể với phóng viên Đài CBS: "Quãng thời gian đó, Victoria Beckham có đến UCLA Health để làm lại răng. Cô giải thích với tôi lý do khuôn mặt sưng húp và những chiếc răng lung lay là do cô bị ngã ngựa".

Lý do vì sao Beckham thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với vợ, Laura Anderson tiết lộ: Bà chủ đảm trách việc đi đón cậu cả Brooklyn từ trường học về nhà, nhưng chẳng hiểu mải "buôn dưa lê" với cô đào Eva Longoria thế nào mà lại… quên mất. Tình thế buộc cậu Brooklyn phải lang thang mãi ở trường rồi sau đó, cực chẳng đã phải bắt taxi về. Việc để con phải một mình bắt taxi về là một việc tối kỵ với gia đình Beckham bởi trước đó, con cái họ từng phải đối mặt với âm mưu của bọn bắt cóc, tống tiền.

Thật ra, đây không phải lần đầu một người giúp việc nhà Beckham "đốc chứng" dám "tố" ông chủ cũ của mình. Cách đây 6 năm, Abbie Gibson, người từng có 2 năm làm vú em trong nhà Beckham cũng đã kể trên tờ tuần báo nổi tiếng nhất nước Anh News of the World: "2 năm sống ở nhà Beckham, tôi thường xuyên chứng kiến việc họ xô xát, cãi vã. Có lần tôi nghe Beckham mắng Victoria là "đồ chó cái" dù khi ấy cô đang mang thai Romeo được 7 tháng. Hôm sau, tôi hỏi Victoria nhưng cô ấy chỉ khóc và nói không biết phải làm thế nào".

Cũng theo Abbie, từng có lần Beckham đòi chấm dứt mối quan hệ hôn nhân với Victoria và sự việc chỉ bị ngăn trở khi Victoria dọa sẽ "tuyệt thực".

Khác với Laura Anderson, sau vụ tiết lộ nội tình gia đình người chủ cũ, Abbie Gibson đã chính thức lên tiếng trên công luận xin lỗi vợ chồng Beckham. Cô thừa nhận lý do đẩy cô tới hành động nói trên là để trả đũa chuyện bị cho nghỉ việc, và vì muốn trục lợi. 

Hiện tại, cả David và Victoria đều chưa có bình luận gì về lời "tố tội" của vú em Laura Anderson. Song, đã có ý kiến cho rằng, cũng như trường hợp của Abbie Gibson, có thể do bà chủ Victoria đuổi việc không rõ lý do với Laura khi cô mới làm ở đó 6 tháng nên người vú em này đã cay cú mà bịa chuyện để bôi nhọ thanh danh họ.

Hy vọng sự thể là vậy

Trần Vĩnh Thắng

Khi người người, nhà nhà quây quần bên mâm cỗ Tết, phố phường rực rỡ ánh đèn và sắc màu pháo hoa, lực lượng Cảnh sát trật tự Thủ đô vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ, thức trắng đêm để giữ gìn trật tự đô thị (TTĐT). Đây là năm đầu tiên, công tác duy trì TTĐT trong dịp Tết Nguyên đán được triển khai đồng bộ với việc ứng dụng hệ thống Trung tâm Camera AI ghi nhận, phát hiện vi phạm – một mô hình chưa từng có tiền lệ trong công tác trực Tết.

Ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, theo tinh thần “thượng tôn pháp luật”, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Phòng CSGT, Công an tỉnh Phú Thọ đã tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, kể cả đêm Giao thừa, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Từ phản ánh của nhiều người dân và du khách, trưa 21/2 phóng viên Báo CAND đã đến Khu du lịch Long Vân Garden ở thôn Suối Phèn, xã Sơn Long, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên trước đây – nay là thôn Suối Phèn, xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk để tìm hiểu thực hư về chuyện “chặt chém” ở bãi giữ xe ô tô tự phát nằm kế bên khu du lịch này.

Ban ngày họ ngồi trước màn hình máy tính, tối mịt mới rời quán cà phê hay góc phòng trọ. Những con số nhảy liên hồi, biểu đồ lên xuống từng giờ, tin nhắn khách hàng dồn dập. Nghề của họ được gọi ngắn gọn là chạy quảng cáo - một công việc nghe có vẻ hào nhoáng trong kỷ nguyên số, nhưng phía sau lại là vô vàn áp lực, trăn trở và cả những khoảng xám khó gọi tên.

Từ mùng 3 Tết Nguyên đán, Bệnh viện Bạch Mai tiếp nhận gia tăng bệnh nhân nặng từ các tuyến chuyển lên; bệnh nhân nội trú tăng gấp đôi so với mọi năm. Bệnh viện huy động bác sĩ, điều dưỡng rút ngắn ngày nghỉ Tết quay trở lại làm việc. 

Lợi dụng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm quy định về nồng độ cồn và chạy quá tốc độ..., các đối tượng sử dụng không gian mạng (Facebook, Zalo...) hình thành các hội nhóm “báo chốt, né chốt” và xuyên tạc hoạt động của CSGT.

Thực hiện kế hoạch cao điểm của Cục CSGT và chỉ đạo của Công an TP Hà Nội, lực lượng CSGT Thủ đô vẫn tiếp tục tăng cường các tổ công tác làm nhiệm vụ xuyên suốt kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, qua đó phát hiện xử lý nhiều trường hợp tài xế taxi và xe khách vi phạm nồng độ cồn.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文