Chuyện lạ trong một chương trình truyền hình ở Pakistan:

Dùng trẻ bị bỏ rơi làm... phần thưởng

08:00 21/08/2013

Trong suốt tháng ăn chay của người Hồi giáo (diễn ra từ ngày 9-7 đến 7-8), một đài truyền hình ở Pakistan đã cho phát sóng với mật độ 7 tiếng mỗi ngày một chương trình có tên gọi "Aman Ramazan". Đây là chương trình được ví như "Hãy chọn giá đúng" - phiên bản Pakistan. Chương trình này hiện đang gây tranh cãi khi ngoài các phần thưởng thường thấy như xe máy, tủ lạnh, lò vi sóng, máy giặt…dành cho người trả lời đúng các câu hỏi về kinh Koran, người chơi còn được nhận một phần thưởng "không đâu có", ấy là…những em bé bị bỏ rơi.

Điều đáng nói là khởi đầu, các cặp đôi tham gia chương trình không hề hay biết nếu giành chiến thắng, họ sẽ được nhận phần thưởng "đặc biệt" nói trên. Bà Suriya Bilqees, người vừa bất ngờ trở thành mẹ của một bé gái 2 tuần tuổi thổ lộ: "Thoạt tiên, tôi bị sốc vì đây là lần đầu trong đời được trao một phần thưởng như vậy. Nhưng giờ thì tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc".  

"Aman Ramazan" là một chương trình thuộc dạng ăn khách ở Pakistan. Ông Aamir Liaquat Hussain - chủ nhiệm chương trình - được xem là một học giả có uy tín. Ông thường nghĩ ra nhiều chiêu lạ nhằm thu hút khán giả đến với chương trình. "Với chúng ta, tháng Ramazan là thời gian đặc biệt. Nó sẽ trở nên thiêng liêng hơn khi chúng ta làm cho mọi người hạnh phúc bằng những món quà tặng" - Aamir Liaquat Hussain đã nói như vậy khi đưa bé gái đầu tiên ra giới thiệu trước máy quay. 

"Bé gái xinh xắn này đã bị ai đó vứt vào đống rác. Chúng ta cùng nhìn xem, cô bé mới dễ thương và ngây thơ làm sao" - Hussain giới thiệu em bé với khán giả. Tiếp đó, ông xướng tên cặp đôi giành chiến thắng trong chương trình và mời ông Ramzan Chhipa - Chủ tịch Quỹ từ thiện Chhipa Welfare Association (CWA), nơi chuyên tìm kiếm, chăm sóc trẻ bị bỏ rơi trao tặng cho họ "phần thưởng" đặc biệt này.

Tính đến nay, qua chương trình, đã có hai bé gái được "trao tặng" cho hai cặp vợ chồng tham gia cuộc thi. Trước khán giả, từng có trường hợp, trong khi người vợ bật khóc vì bất ngờ nhận được "món quà" đặc biệt thì người chồng buồn bã quay ra chia sẻ với khán giả về việc họ không thể có con.

Bình quân mỗi tháng, Quỹ từ thiện Chhipa Welfare Association thường tìm và nhận được 15 bé. Tuy nhiên, theo ông Ramzan Chhipa, không đơn giản là sau đó, Quỹ thích cho ai thì cho mà họ thực hiện việc này theo một tiêu chí riêng, trong đó căn cứ trên danh sách các cặp vợ chồng hiếm muộn đăng ký tham dự chương trình "Aman Ramazan".

Về phía khán giả, đa phần đều có những thái độ phản đối trước việc làm mà họ cho là "quái gở" này. "Pakistan hãy tỉnh lại! Trẻ em không phải là chiếc cúp để dành trao tặng cho bất cứ ai" - Một khán giả tên gọi Shamim Mahmood đã viết trên Facebook như vậy. Cũng không ít khán giả cho rằng đây thực chất là một chiêu trò nhằm thu hút người xem của những người tổ chức chương trình "Aman Ramazan".

Trước luồng dư luận nói trên, ông Aamir Liaquat Hussain đã phản biện lại rằng, mục đích chính của việc trao thưởng này không phải để cạnh tranh với các chương trình truyền hình khác trong tháng Ramazan. Chẳng qua là vì trong thực tế, đã có một số phần tử khủng bố lợi dụng các đứa trẻ bị bỏ rơi để biến chúng thành kẻ đánh bom liều chết. "Chúng tôi muốn thay đổi điều đó. Bằng cách làm này, chúng tôi muốn nâng cao ý thức của người dân, vận động họ nhặt những đứa trẻ bị vứt trong thùng rác hoặc trên đường phố mang về nuôi nấng, dạy dỗ thành người có ích chứ không phải tham gia hủy diệt xã hội sau này".

Ông Hussain cũng cho biết thêm, trong lần phát sóng tới, chương trình sẽ tiếp tục thực hiện việc trao thưởng theo cách thức trên. Và quà tặng lần này sẽ là một bé trai.

Về pháp lý, việc nhận con nuôi vẫn chưa chính thức được công nhận tại Pakistan

Anh Vũ

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Những ngày Tết cổ truyền hầu như ai cũng mong được trở về bên gia đình, quây quần trong hơi ấm sum vầy nhưng với người chiến sĩ mang sắc phục Công an nhân dân ở xã Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hoá lại là thời điểm gác lại niềm riêng để bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). Với họ, mùa xuân chỉ thật sự trọn vẹn khi từng con ngõ bình yên, từng mái nhà an vui; khi không còn những tiếng thở dài, lo âu trong khoảnh khắc giao mùa…

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Xuất cảng Cam Ranh vào ngày 6/1/2026, khi chuẩn bị diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và đón xuân Bính Ngọ. Đoàn công tác chúng tôi cùng Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng và Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân trên chuyến tàu 571 dịp này chứa đựng ý nghĩa lịch sử thiêng liêng và xúc động.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文