MC – diễn viên Quyền Linh: Muốn giải nghệ để xa lánh… thị phi?

14:42 07/06/2019
Bị nói là chảnh chọe, hám danh, giả tạo, MC - diễn viên Quyền Linh uất nghẹn đến mức muốn giải nghệ, lánh xa thị phi. Còn gì đau lòng hơn khi "MC của người nghèo", hiền lành, tốt tính như anh vẫn không thoát khỏi miệng lưỡi thế gian. Từ bao giờ lòng tốt lại bị nghi kỵ, ép một nghệ sĩ có tự trọng phải tức tưởi buông xuôi?


Những chuyến đi về vùng quê xa xôi, nắm chặt bàn tay gầy của những người nông dân nghèo, Quyền Linh như sống lại miền thơ ấu cơ cực. Ở miệt vườn Tiền Giang, ngôi nhà lá không đủ để che chở cho giấc mơ tựu trường của bầy con đông đúc.

Quyền Linh được đi học là nhờ người em trai nhường cho anh. Đậu đại học, lên TP Hồ Chí Minh, anh phải làm đủ nghề để có tiền trang trải: từ chạy bàn, giữ xe đến lượm ve chai, bơm hơi xe đạp, khuân vác...

So với bạn bè cùng khóa trường sân khấu - điện ảnh như Lê Tuấn Anh, Diễm Hương, Lý Hùng..., Quyền Linh thành danh khá muộn. Ra trường, anh vẫn vất vưởng vì không kiếm được việc làm. Cay cực về quê làm ruộng nhưng rồi cũng vì đói quá mà anh trở lại Sài thành.

Ngày ấy, tiền không có để thuê nhà, anh đành ngả lưng trên ghế đá. Quyền Linh xin vào đoàn nghệ thuật, hễ ai kêu gì làm nấy. Anh vào vai quần chúng nhẵn mặt đến nỗi ông đạo diễn gắt: "Sao phim nào cũng thấy thằng này hết vậy?".

Cơ hội chỉ thực sự đến với anh khi nghệ sĩ Kim Cương cần người đóng một vai phụ trong vở "Lôi Vũ". Cái tên Quyền Linh bắt đầu được chú ý. Gương mặt nhân hậu nhưng đậm nét nam tính được đạo diễn Đinh Đức Liêm nhắm vào vai chàng kỹ sư nghèo trong phim "Đồng tiền xương máu" năm 1998. Từ đây, sự nghiệp của Quyền Linh lên như diều gặp gió khi anh tiếp tục được mời đóng phim "Người Hà Nội", "Gió qua miền tối sáng", "Lục Vân Tiên"...

Diễn viên, MC Quyền Linh trong chương trình "Vượt lên chính mình".

Từ một diễn viên lành nghề, anh đảm nhận vai trò MC cho các chương trình như "Bạn muốn hẹn hò", "Ai là ai", "Vượt lên chính mình", "Lục lạc vàng", "Vì bạn xứng đáng"... Đặc biệt, anh ghi dấu ấn với chương trình "Vượt lên chính mình" đến nỗi đồng nghiệp và bà con khắp mọi miền quê đặt cho biệt danh "MC của người nghèo" hay "MC nông dân".

Không quần âu, áo vest, Quyền Linh giản dị trong chiếc áo thun, quần sọc và chiếc dép tổ ong huyền thoại. Nhìn những giọt mồ hôi của anh ròng ròng dưới nắng trưa, cố ý "gian lận" giờ để bà con kịp hoàn thành phần thi mà có thêm chút tiền thưởng, ai không thương người nghệ sĩ ấy. Bị "tố" bấm sai giờ nhiều lần, anh chân thành tâm sự: "Nhìn ánh mắt thất thần, buồn bã của nhân vật khi không hoàn thành kịp phần thi, tôi xót xa lắm. Họ đã quá khổ rồi, tôi giúp được chút nào hay chút đó để họ xoay xở cuộc sống".

Chị Dạ Thảo - vợ anh không khỏi xót chồng khi chồng đã "già như trái cà" mà vẫn rong ruổi khắp nẻo đường đất nước. "Mấy ai biết rằng, cũng là nghệ sỹ, nhưng vì dấn thân vào làm các chương trình truyền hình xã hội nên anh phải dậy từ 4 - 5 giờ sáng. Cứ thế quay suốt, chạy tới chạy lui" - chị kể. Mong mỏi của anh là người nghèo có được manh áo ấm, có được bữa cơm no và ít vốn liếng làm ăn. Từng sống một quãng đời nghèo khó và vô vọng, anh thấm thía hoàn cảnh của những phận người nhọc nhằn, chất phác.

Trước lời chỉ trích của một số người cho rằng Quyền Linh giả tạo, hám danh lợi,  Sỹ Hồ - đạo diễn chương trình "Vượt lên chính mình" nóng mặt lên tiếng bênh vực đàn anh: "Cộng tác với Quyền Linh 13 năm, tôi quá hiểu người đàn ông chân chất này. Tôi không chia sẻ chắc mọi người không biết vì anh Quyền Linh chưa chia sẻ với ai bao giờ. Anh không ngại khó khăn nguy hiểm, đến những nơi vùng sâu vùng xa, đi vào tâm bão, có những chương trình làm mà sân khấu phía sau nó có thể sập bất cứ lúc nào, xe chạy qua vùng lũ, xe chạy qua đèo, bị sạt lở đá từ trên núi lăn xuống. Trong chương trình anh là người khổ nhất.

Trời nắng, trời mưa thì mọi người núp vào dù, đội nón còn riêng anh thì không. Hầu như sau những lần đi, anh không mang thù lao về nhà, có bao nhiêu anh cũng mang biếu tặng cho bà con nghèo hết. Anh rất tế nhị về việc tặng tiền. Lúc nào cũng nói là khán giả xem chương trình thấy gia đình mình khó khăn quá nên nhờ Quyền Linh tặng số tiền này đến gia đình. Việc xin tiền bà con tại hiện trường cho nhân vật "Vượt lên chính mình", chương trình không yêu cầu hay đề xuất nhưng đó lại là ý tưởng tuyệt vời của anh Quyền Linh, anh nói cố gắng chút đi xin cho người nghèo được nhiêu hay nhiêu. Tôi nghĩ rằng với showbiz chỉ có Quyền Linh là chịu thương chịu khó như thế, thấm đẫm cái tình với người nghèo như thế".

Chính Quyền Linh cũng thừa nhận, nếu mình ham danh, ham tiền thì không mắc mớ gì mình phải dầm mưa dãi nắng lặn lội đến những vùng quê nghèo. Mình chỉ cần ngồi nhà, nhận show giải trí, đóng phim trong thành phố là đủ. Mà anh cần gì tiền nữa khi cuộc sống của anh đã đủ đầy. Điều thôi thúc bước chân người nghệ sĩ ấy không ngừng nghỉ với các chương trình xã hội là lòng tốt, là tiếng gọi "nhiễu điều phủ lấy giá gương". Tuổi thanh xuân của anh gắn liền với những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh trên khắp đất nước. Vậy mà có kẻ lại nghi kỵ, phỉ báng lòng tốt ấy.

Diễn viên Quyền Linh trong một chương trình truyền hình thực tế.

Ai cũng biết làng giải trí vốn nhiều thị phi. Và ngay cả người tốt vẫn không thoát khỏi con mắt soi mói của công chúng chỉ đơn giản họ là người nổi tiếng. Quyền Linh là nghệ sĩ có tự trọng, anh không chịu đựng nổi khi mình đã cố gắng hết sức, mình cống hiến với cả tấm lòng thì vẫn có kẻ chọc ngoáy, mỉa mai. Anh thành thật: "Trong cuộc sống tôi đã cố gắng ngồi thật thấp.

Trong showbiz tôi cũng đã cố gắng nằm nép sát đất để có thể thấp hơn tất cả mọi người và luôn cúi đầu trước tất cả mọi người để được bình an". Sông càng sâu càng tĩnh lặng, lúa càng chín càng cúi đầu. Quyền Linh là thế.

Vụ việc của Quyền Linh song song với chuyện lùm xùm của người mẫu Ngọc Trinh trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2019. Hành xử theo kiểu bất chấp dư luận, nghe chửi quen tai của Ngọc Trinh vẫn là cách hành xử của nhiều nghệ sĩ trẻ muốn nhảy vào showbiz bằng tai tiếng.

Nhưng một nghệ sĩ tử tế, họ không cho phép hạ giá trị bản thân mình như thế. Nếu Ngọc Trinh đòi giải nghệ, hẳn nhiên thiên hạ nhiệt tình… ủng hộ. Đã có không ít nhân vật bị áp lực dư luận cũng tuyên bố hùng hồn như thế như Hương Giang Idol, Phi Thanh Vân... nhưng được vài ngày, họ lại xuất hiện như chưa từng có chuyện gì. Riêng Quyền Linh, lòng tự trọng của một nghệ sĩ chân chính khiến anh bị tổn thương trước đòn tấn công của những người gây hấn.

Và giải nghệ không phải là trò đùa để dọa dư luận. Anh chán và mệt mỏi, thực sự mệt mỏi! Quyền Linh chia sẻ: "Chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc bỏ nghề, cái nghề mà nói theo lời của NSND Bảy Nam là đạo. Cú sốc lớn nhất mà tôi đã trải qua chính là những lời thị phi. Càng làm càng bị trách nhiều quá". Lòng tốt ngã gục và muốn được nghỉ ngơi.

Có phải hằng ngày hằng giờ người ta đọc toàn tin tức khủng khiếp, đầy rẫy cái ác, cái xấu và lừa lọc nên họ nhìn thế giới bằng cặp mắt nghi kỵ, cảnh giác. Trên mạng xã hội, anh hùng bàn phím, nhà đạo đức giấu mặt đầy rẫy. Bất cứ điều gì cũng không làm họ hài lòng. "Cao chê ngỏng, thấp chê lùn/ Béo chê béo trục béo tròn/ Gầy chê xương sống xương sườn phơi ra". Họ chĩa mũi dùi vào những điều xấu xa, đáng lên án sẽ không có gì phải bàn cãi. Nhưng tấn công vào lòng tốt, dồn lòng tốt ấy vào đường cùng lại là tột cùng tàn nhẫn. Xã hội sẽ như thế nào khi lòng tốt bị triệt tiêu, không ai muốn giúp đỡ người khác vì e ngại bị người ta dò xét, ngờ vực, thậm chí là bị lợi dụng, ăn vạ?

May thay, khi Quyền Linh trải lòng có lẽ hết năm nay sẽ nghỉ, không chỉ người thân, đồng nghiệp, bạn bè mà rất nhiều khán giả đứng ra bênh vực, nhất quyết "bắt" anh ở lại với nghề. Bởi nếu không có anh, có lẽ hàng trăm cây cầu đã không được xây, hàng nghìn bệnh nhân không được phẫu thuật tim và hàng vạn gia đình khó mà tìm được hy vọng trong cảnh ngặt nghèo...

Mọi người mong anh tiếp tục vững bước, vì họ đều biết ai là chiếc cầu nối vững chắc để kết nối những tấm lòng vàng giúp đỡ những mảnh đời khốn khó. Và hãy tin rằng một nghệ sĩ chân chính và tử tế xứng đáng được tôn trọng và luôn luôn được công chúng chở che, bảo vệ trước lời gièm pha.

Phan Thi UYên

Tối 14/5, tại TP Hải Phòng, Công an TP Hải Phòng tổ chức Gala nghệ thuật – chính luận mang chủ đề “Tổ quốc bình yên – Hải Phòng rực sáng”. Đây là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng, phát động hưởng ứng cuộc thi sáng tạo video clip “Tổ quốc bình yên” do Bộ Công an triển khai.

Thực hiện kế hoạch công tác năm 2026 và được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 14/5, tại Sơn La, Cục Truyền thông CAND đã chủ trì phối hợp Công an tỉnh Sơn La tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, truyền thông năm 2026 cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong Công an nhân dân (CAND), đội ngũ làm công tác tuyên truyền trong Công an các đơn vị, địa phương.

Ngày 14/5, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Mạnh Đáng, Lê Văn Lam và Lê Văn Hợi về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo Điều 317 Bộ luật Hình sự vì hành vi mua bán lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi để giết mổ, bán ra thị trường.

Ngày 14/5, Trạm Cảnh sát giao thông Quảng Xương, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe tải có hành vi cố tình băng qua đường sắt khi rào chắn đang hạ xuống, gây nguy cơ mất an toàn giao thông nghiêm trọng.

Các chiến dịch bí mật do chính phủ Mỹ khởi xướng đã tồn tại từ lâu, nhưng chỉ thực sự bùng nổ về quy mô trong giai đoạn Thế chiến II và Chiến tranh Lạnh. Khi các hành động quân sự công khai dần nhường chỗ cho hoạt động gián điệp, chính phủ Mỹ bắt đầu phát triển những phương thức tinh vi nhằm đi trước đối thủ. Một số chiến dịch bí mật thực sự kinh hoàng, nhưng cũng có không ít trường hợp phi lý đến mức nực cười.

Bộ Xây dựng vừa trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Xây dựng về quản lý hoạt động xây dựng. Theo dự thảo,  Bộ Xây dựng đề xuất mở rộng tối đa các trường hợp miễn giấy phép xây dựng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文