Nữ người mẫu Trung Quốc Wang Xiaomei:

Mang hoạ vì khoe thân trong sắc phục... an ninh

08:01 21/12/2012

Những hình ảnh của Wang Xiaomei được tải lên trang Weibo đã thu hút rất nhiều người vào xem. Đa số mọi người đều không đồng tình với những hình ảnh mà họ cho là phản cảm, làm xấu hình ảnh người nữ chiến sĩ an ninh Trung Quốc đó (lúc ấy, nhiều người chưa biết Wang Xiaomei không phải là nữ chiến sĩ an ninh). Có người đã bất bình gọi điện báo cơ quan chức năng...

Ngày 26/11 vừa qua, một vụ việc được Tòa án nhân dân khu Phong Đài (thuộc thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc) đưa ra xét xử đã thu hút sự chú ý rộng rãi của dư luận, mặc dù người bị tuyên án chỉ phải lĩnh mức 9 tháng tù, cho hưởng án treo. Vụ việc "ngỡ nhỏ mà không nhỏ" ấy chính là việc một nữ người mẫu 23 tuổi, tên gọi Wang Xiaomei, quê gốc ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc đã có hành vi cho đăng tải trên trang mạng xã hội Weibo những bức hình hở hang trong trang phục… nữ chiến sĩ an ninh. Hành động này được xem là mạo danh, thông tin sai sự thật, gây hiểu lầm và làm tổn hại tới uy tín của lực lượng Công an Trung Quốc.

Theo Fawan, diễn biến vụ việc cụ thể như sau: Ngày 2-7, nữ người mẫu Wang Xiaomei bất ngờ cho đăng trên Weibo một số bức hình gợi cảm của cá nhân. Đó là ảnh cô mặc bộ đồng phục an ninh, nhưng lại đang trong tư thế vạch áo khoe ngực; bức ảnh cô cởi tất, để lộ chân trần khi đang ngồi trên… giường. Nghĩa là những bức ảnh được xem là rất gợi tình. Không chỉ có vậy, dưới bức ảnh, cô còn chua thêm dòng chú thích: "Tôi là nữ chiến sĩ an ninh sinh ra ở một vùng quê. Tôi đi lên từ hai bàn tay trắng. Vì là một phụ nữ xinh đẹp nên áp lực của tôi rất lớn… Ngày ngày tôi phải cùng lãnh đạo dự các buổi tiệc vừa để bàn bạc công việc, vừa thu hút đầu tư…".

Những lời giới thiệu này chỉ có chưa đầy 50% sự thật. Đúng là Wang Xiaomei sinh ra trong một gia đình thuần nông ở tỉnh Hà Nam. Cô lên Bắc Kinh năm 2007. Khởi đầu, cô làm nhân viên bồi bàn, sau đó chuyển sang làm việc tại một công ty tư vấn truyền thông. Trước khi bị khởi tố, cô có tham gia hoạt động người mẫu, nhưng cũng chỉ được xem là một người mẫu nghiệp dư mà thôi.

Những hình ảnh của Wang Xiaomei được tải lên trang Weibo đã thu hút rất nhiều người vào xem. Đa số mọi người đều không đồng tình với những hình ảnh mà họ cho là phản cảm, làm xấu hình ảnh người nữ chiến sĩ an ninh Trung Quốc đó (lúc ấy, nhiều người chưa biết Wang Xiaomei không phải là nữ chiến sĩ an ninh). Có người đã bất bình gọi điện báo cơ quan chức năng.

Cơ quan điều tra tại Nam Kinh, thủ phủ của tỉnh Giang Tô cho biết, sau khi nhận được tin báo, họ đã kiểm tra lại cơ sở dữ liệu của mình. Họ không tìm thấy bất cứ thông tin nào về việc có một nữ nhân viên an ninh như vậy. Nhà điều hành Weibo cũng xác nhận tài khoản sử dụng của Wang Xiaomei là giả mạo.

Lực lượng điều tra đã không khó khăn gì để tìm ra chủ tài khoản trên Weibo và rốt cục, ngày 3-7, Xiaomei bị bắt.

Wang Xiaomei là trường hợp đầu tiên ở Trung Quốc bị xử phạt vì những nội dung đăng tải trên trang mạng xã hội Weibo. Theo tờ Tin tức Bắc Kinh, trước tòa, Wang Xiaomei đã thú nhận sở dĩ cô có hành động dại dột vậy chỉ vì muốn được nhiều người chú ý hơn mà thôi. "Lúc đăng ảnh, tôi không ý thức được mình đã phạm tội, cũng chẳng nghĩ ngợi gì hậu quả sau này. Bây giờ thì tôi đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, ý thức được việc làm của mình đã gây ảnh hưởng xấu tới lực lượng An ninh" - Wang Xiaomei khai trước tòa.

Cũng theo lời khai của Wang Xiaomei, trước đó, một công ty quảng cáo đã thuê cô chụp một số bức ảnh trong trang phục của một nhân viên an ninh. Đây là tiền đề để cô nảy sinh hành vi sai trái…

Mặc dù Tòa án nhân dân khu Phong Đài, Bắc Kinh tuyên phạt Wang Xiaomei mức án 9 tháng tù giam, nhưng do cô có thái độ ăn năn hối hận nên sau đó, tòa đã quyết định cho hưởng án treo

Huy Bảo

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文