Người là niềm tin tất thắng

09:45 20/08/2009
Ngày 29/8, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử sẽ diễn ra chương trình đặc biệt kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, 40 năm gìn giữ lâu dài và bảo vệ an toàn thi hài Bác với tên gọi: "Hồ Chí Minh - Cả một đời vì nước vì dân" do Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo CAND và Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh tổ chức.

Trong chương trình này, khán giả sẽ được thưởng thức những ca khúc xúc động viết về Bác kính yêu. Nhân dịp này, phóng viên Chuyên đề VNCA xin chia sẻ với độc giả tâm sự của 3 trong số các nhạc sĩ về hoàn cảnh ra đời những ca khúc vượt thời gian ấy.

Nhạc sĩ Thuận Yến: Tôi có nhiều duyên nợ với miền Trung

- Thưa nhạc sĩ Thuận Yến, được biết trong đêm đại nhạc hội kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ, ông là người có 2 bài hát được biểu diễn trong chương trình đó. Một trong 2 bài hát đó là bài "Miền Trung nhớ Bác". Vậy ông có thể kể cho độc giả nghe những cảm xúc của mình khi viết bài hát đó?

+ Bản thân tôi là người miền Trung nên tôi hiểu hơn ai hết tấm lòng của người miền Trung đối với Bác. Tôi có cảm giác mình mắc nợ với miền Trung vì chưa làm được điều mình hằng mong muốn. Vào thời điểm đó, tôi đang công tác tại Đoàn Văn công của Quân khu 5.

Một hôm, có người bạn đến bên tôi và gợi ý: "Thời gian này rất thích hợp để ông viết một bài hát thể hiện tình cảm của người miền Trung với Bác". Lời gợi ý đó như một luồng gió thổi bùng lên ngọn lửa đang âm ỉ cháy trong lòng tôi. Vậy là bài hát "Miền Trung nhớ Bác" đã ra đời chỉ trong khoảng 1 tuần sáng tác miệt mài. Lần đầu tiên khi tôi hát bài hát này cho mọi người trong đoàn nghe, ai nấy đều rưng rưng xúc động.

Nhạc sĩ Phạm Trọng Khôi đang tập cho các ca sĩ tham gia chương trình. Ảnh: Minh Trí

- Có kỷ niệm nào gắn bó với bài hát này mà cho đến bây giờ nhạc sĩ vẫn không thể nào quên?

+ Có chứ. Tôi nhớ một lần, bài hát "Miền Trung nhớ Bác" được biểu diễn ở một hội trường lớn, khán giả ngồi nghe lúc đó có cả nhà thơ Tố Hữu. Sau khi nghe xong, nhà thơ Tố Hữu đã thốt lên hỏi người bên cạnh: "Ai sáng tác bài hát này mà hay quá vậy?". Khi ấy, tôi ngồi ngay hàng ghế sau và nghe được câu nói đó. Thực tình là tôi rất xúc động và luôn coi đó như một lời động viên vô giá cho cuộc đời sáng tạo nghệ thuật của mình.

- Theo nhạc sĩ, ai là người thể hiện bài hát này thành công nhất?

+ Người đầu tiên hát thành công bài hát này là ca sĩ Thanh Lam - con gái tôi. Khi đó Lam còn đang theo học môn đàn tỳ bà hệ 11 năm của Nhạc Viện Hà Nội. Vì ban đầu gia đình tôi hướng cho Lam học về nghệ thuật dân tộc. Thế nên những bài hát mang âm hưởng dân ca Lam thể hiện rất mượt mà, sâu lắng.

Mà bài hát "Miền Trung nhớ Bác" thì lại mang đậm chất dân ca "Chúng con sinh ra khi nước còn chia cắt/ Nỗi nhớ Bác Hồ dằng dặc đến miền Trung". Tôi nghĩ, bài hát thành công được như ngày hôm nay không chỉ bởi ca từ và giai điệu của nó, mà phần nào còn nhờ vào sự truyền cảm của người ca sĩ...--PageBreak--

Nhạc sĩ Chu Minh: Vẫn vẹn nguyên niềm xúc động

Đã gần 40 năm kể từ khi ca khúc  "Người là niềm tin tất thắng" ra đời, nhưng mỗi lẫn nghe lại bài hát này, trái tim tôi vẫn vẹn nguyên niềm xúc động. Tôi còn nhớ, khi đi cùng đoàn Hội Nhạc sĩ Việt Nam vào viếng Bác vào ngày cuối cùng, chúng tôi không ai cầm được nước mắt. Trước đó, tôi lại có vinh dự 3 lần được gặp Bác Hồ nên những ấn tượng, tình cảm của Bác đối với tôi rất in sâu trong trí nhớ.

Nhạc sĩ Chu Minh và nữ nhạc sĩ Quỳnh Hợp.

Tôi đã có một số bài hát về Bác rồi, nhưng khi đứng trước nỗi đau lớn ấy, tôi lại có suy nghĩ rằng phải biến nỗi đau thương này thành những nốt nhạc ngợi ca Người với hai khía cạnh chính: Bác là tình yêu lớn của nhân dân và Bác là một người chiến sĩ đấu tranh cho tự do của loài người.

Ngay trong tháng 9 năm đó, tôi hoàn thành bài hát. NSƯT Bích Liên là người đầu tiên thể hiện bài hát này và thể hiện rất thành công. Tôi cứ nhớ mãi buổi biểu diễn đầu tiên tại Nhà hát Lớn năm đó, khán giả vỗ tay mãi và yêu cầu ca sĩ Bích Liên phải hát thêm một lần nữa.

Tôi thấy thật vinh dự, khi trong số 1.500 bài hát được sáng tác ngay trong năm 1969 sau khi Bác mất, bài hát của tôi được ghi nhận là một trong những bài tạo được nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng công chúng.

Tôi rất mừng là "Người là niềm tin tất thắng" không những đọng lại trong lòng người yêu mến Bác, người yêu âm nhạc mà nó còn có được một đời sống riêng rất phong phú: Hầu như các hội diễn âm nhạc, cuộc thi âm nhạc đều có hát bài này. Đó là hạnh phúc lớn lao của người nhạc sĩ. "Người là niềm tin tất thắng" là tác phẩm âm nhạc tâm huyết nhất trong cuộc đời tôi và tôi cảm thấy thực sự may mắn khi mình có được một tác phẩm như vậy để lại cho đời. Đó cũng là bài hát nằm trong chùm ca khúc mà tôi vinh dự được trao Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật năm 2001.

Nhạc sĩ Huy Thục:  "Bác đang cùng chúng cháu hành quân"

Năm 1969, khi Bác Hồ mất, cả đất trời đẫm nước mắt đau thương. Cho tới thời điểm đó, đã có khá nhiều ca khúc hay và xúc động viết về Người. Là một nhạc sĩ, tôi cũng khát khao viết được một ca khúc về Bác Hồ, về tình cảm không chỉ của tôi mà còn của hàng triệu đồng đội tôi đang từng ngày từng giờ chiến đấu ngoài mặt trận.

Sau khi đi viếng Bác về, tôi quyết định khoác balô vào mặt trận Quảng Trị. Những ngày ở cùng anh em, tôi nhận thấy rằng, họ đã vượt lên đau thương, hướng chắc tay súng. Đi tới đâu tôi cũng được nghe anh em chiến sĩ nói trong nước mắt: "Dù khó khăn đến đâu, chúng ta cũng nhất định đi theo con đường của Bác". Tôi nghe mà mừng như bắt được vàng. Đây sẽ là chủ đề xuyên suốt bài hát của mình.

Bên cạnh đó, khi Bác mất cũng là giai đoạn các thế lực thù địch lợi dụng để ra sức phá hoại cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc, tôi muốn thông qua ca khúc để có một câu trả lời về ý chí quyết tâm của quân và dân ta. Bởi lúc đó, nếu chúng ta mất niềm tin, chúng ta sẽ không thể chiến thắng.

Và tôi đã viết những ca từ đầu tiên: "Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận/ Trùng trùng đoàn quân tiến bước theo con đường của Bác/ Nở ngàn hoa chiến công ta dâng lên Người/ Dâng lên tới Đảng cả niềm tin chiếu sáng ngời" ngay tại mặt trận.

Khi cảm hứng đang tuôn trào thì cũng là lúc tôi bị chảy máu dạ dày phải nằm viện. Đồng đội chuyển tôi từ chiến trường Đường 9 về bệnh viện. Lúc đó sức khỏe tôi rất yếu, hồng cầu tụt xuống chỉ còn 1 triệu đơn vị, bác sĩ yêu cầu phải nằm yên, tránh vận động nhưng mong ước hoàn thành bài hát vẫn thôi thúc trong lòng. Mỗi khi tỉnh dậy tôi lại mượn cây bút Trường Sơn của bác sĩ để chép nhạc.

Do phải nằm ngửa viết nên từng giọt mực rơi thấm cả xuống giường. Tôi đã viết bài hát giữa những cơn đau cho tới tháng 10-1969 thì hoàn thành. Sau khi bài hát ra đời, cũng có người "chê" là không phải hành khúc, tôi đã khóc rất nhiều nhưng vẫn tin ca khúc của mình sẽ được khán thính giả đón nhận.

Tới ngày 26/3/1970, cũng là ngày Đoàn Thanh niên Lao động được đổi tên thành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ca khúc được phát sóng lần đầu tiên do tốp ca nam Nhà hát Ca múa nhạc Trung ương thực hiện. Cũng trong năm đó, ca khúc được giải đặc biệt của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Và tôi hạnh phúc vì cho đến nay, sau gần 40 năm ra đời, ca khúc vẫn nhận được sự yêu mến của công chúng cả nước, vẫn được ca vang từ các chương trình nghệ thuật đến... sân bóng đá

Nhóm phóng viên (thực hiện)

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

Chỉ trong tháng 4/2026, hai vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra liên tiếp tại các trường tiểu học ở TP Hồ Chí Minh với tổng cộng 312 học sinh mắc, gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm (ATTP) trong trường học. Khi bữa ăn bán trú – nơi phụ huynh gửi gắm niềm tin, lại trở thành nỗi lo thường trực, đã đến lúc cần những giải pháp mạnh mẽ, căn cơ hơn.

Trong những ngày nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, 30/4 và 1/5, trong khi người dân cả nước tận hưởng kỳ nghỉ bên gia đình, lực lượng Công an các xã, phường tại TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương vẫn duy trì 100% quân số trực chiến. Với tinh thần “Làm hết việc chứ không hết giờ”, các chiến sĩ Công an cơ sở đã miệt mài tiếp nhận hồ sơ cấp Căn cước và định danh điện tử (VNeID) mức độ 2, nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào các kỳ thi quan trọng năm 2026.

“Chúng tôi không nhìn thấy một nhóm sinh hoạt tôn giáo thông thường, mà là cả một quy trình được thiết kế sẵn, có kịch bản, có phân vai, kiểm soát chặt chẽ theo từng bước…” - một điều tra viên trực tiếp tham gia làm rõ vụ việc tại Quảng Trị mở đầu như vậy, rồi chậm rãi lần lại cách thức nhóm này tiếp cận, khai thác thông tin và từng bước dẫn dắt, chi phối người tham gia.

Trong dòng chảy chuyển đổi số mạnh mẽ, có một mặt trận không... tiếng súng nhưng hết sức  quyết liệt. Ở đó, từng hệ thống thông tin, từng dòng dữ liệu trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm. Và họ - tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (gọi tắt là An ninh mạng) Công an TP Đà Nẵng ngày đêm giữ vững “lá chắn số”, bảo vệ an toàn hệ thống chính quyền điện tử, góp phần tạo nền tảng vững chắc để thành phố bứt phá trên hành trình xây dựng đô thị thông minh, hiện đại.

Chiều 1/5, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Lương Thành Lập (SN 2000, trú phường Liên Chiểu) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi trộm cắp tài sản.

Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ cấp căn cước và định danh điện tử mức độ 2 để sớm đem lại tiện ích cho nhân dân, trong những ngày nghỉ lễ, Công an tỉnh Nghệ An huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhằm tiếp nhận và xử lý hồ sơ để cấp căn cước và định danh điện tử đối cho nhân dân, nhất là trẻ em...

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文