Vợ goá của ca sĩ huyền thoại John Lennon được giải oan

08:00 21/11/2012

Chỉ ít ngày sau khi những người yêu âm nhạc trên toàn thế giới kỷ niệm nửa thế kỷ ngày The Beatles tung ra ca khúc đầu tiên "Love Me Do", trong một cuộc trả lời phỏng vấn của kênh truyền hình Al Jazeera, Sir Paul McCartney - một thành viên của ban nhạc đã bất ngờ lên tiếng khẳng định rằng: Yoko Ono, vợ của danh ca quá cố John Lennon không phải là nguyên nhân khiến ban nhạc The Beatles huyền thoại phải rơi vào cảnh "tan đàn xẻ nghé".

"Chắn chắn cô ấy không phải là người làm ban nhạc tan rã mà chính ban nhạc đã tự tan rã" - Sir Paul McCartney thẳng thắn - "Hãy tưởng tượng xem, nếu không có Yoko, liệu John có làm được nhiều điều tuyệt vời như vậy không? Bởi vậy, đừng trút mọi phẫn nộ lên đầu người đàn bà ấy". McCartney đã nhắc để mọi người cùng nhớ lại rằng, nhờ có Yoko Ono mà John Lennon mới sáng tác được một ca khúc bất hủ như "Imagine".

John lennon và Yoko Ono thời trẻ.

Yoko Ono năm nay 69 tuổi. Bà sinh ra trong một gia đình hoàng tộc ở Nhật Bản. Bà là một nghệ sĩ đa tài và có quan điểm cấp tiến. Yoko gặp John Lennon lần đầu vào năm 1966 và ba năm sau, hai người đi tới hôn nhân. Trước khi đến với John, Yoko đã qua "hai lần đò". Bản thân John, khi gặp Yoko, ông đang có vợ. Cách đây 7 năm, người vợ đầu của John Lennon là bà Cynthia đã cho xuất bản một cuốn hồi ký lấy tên là "John", trong đó bà có kể lại nhiều tình tiết quan trọng liên quan tới cuộc đời của vị thủ lĩnh ban nhạc The Beatles. Theo Cynthia, mặc dù bà không hề là cái bóng mờ nhạt của John, nhưng cuộc sống của hai vợ chồng đã hoàn toàn thay đổi kể từ khi Yoko Ono xuất hiện. Ban đầu, John còn xem người phụ nữ Nhật này là một "kẻ lập dị", nhưng rồi tình cảm giữa ông và Yoko ngày càng tiến triển theo hướng sâu đậm hơn. "Tôi biết, nhiều người xem hành động của John khi đó là thành thật, dũng cảm, song với hai mẹ con tôi, quả thật đó là những năm tháng khó khăn.Tôi thấy John ngày càng có những hành xử bí hiểm. Đó không còn là một John như tôi từng biết" - Bà Cynthia viết trong sách.

Yoko Ono và John Lennon kết hôn với nhau năm 1969 thì tới năm 1970, ban nhạc The Beatles tan rã. Từ đó đến nay, tuyệt đại đa số các fan của The Beatles đều xem   Yoko là "thủ phạm" gây ra sự cố "tang tóc" này, là người đã "ly gián" John Lennon với các thành viên khác trong ban nhạc. 

Bản thân Yoko, bà cảm nhận rất rõ sự ác cảm của thiên hạ đối với mình từ hơn bốn chục năm qua, thứ ác cảm mà ngay cả khi John đã bị một kẻ loạn trí sát hại (năm 1980), để bà thành một phụ nữ góa bụa, nó vẫn không buông tha. Chính vì vậy mà hai năm trước, tại lễ khai mạc cuộc triển lãm nghệ thuật mới của Yoko ở Berlin, nhân trò chuyện với báo giới về chủ đề tha thứ, bà đã liên hệ tới câu chuyện xảy đến với chồng mình và cho hay: "Cả thế giới từng thù ghét tôi vì cho rằng tôi chính là tác nhân khiến The Beatles tan vỡ và lòng thù hận đó vẫn đeo bám tôi. Người ta xử sự với tôi thật khiếm nhã. Đáng lẽ tôi có thể chết vì điều đó nhưng rồi tôi tự nhủ, mình đã may mắn khi gặp được người đàn ông mình yêu. Và tôi đã tìm được cách biến sự hận thù đó thành một nguồn sinh lực tình yêu".

Ít tháng sau, nhân dịp phát hành solo catalogue của John Lennon được xử lý lại, Yoko đã trải lòng mình và khẳng định bà không phải là người làm The Beatles tan rã: "Bàn tay nhỏ bé của tôi làm sao có thể "đập" vỡ được sự liên kết giữa những người đàn ông đó".

Và bà cho rằng, ban nhạc tan rã vì đã đến lúc nó phải như vậy. Nhìn ở một góc độ nào đó, chính "nhờ" sự giải tán ấy mà các thành viên trong ban nhạc đã có những sự khởi đầu mới tuyệt vời. Điều này cũng trùng hợp với ý kiến của McCartney: "Yoko đã chỉ cho John nhìn thấy một con đường khác để sống. Anh ấy đã thực sự bị cuốn hút và đó là lúc John thấy cần ra đi"

Huy Bảo

Chiều 30/4, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo cung cấp thông tin về việc Phòng Cảnh sát hình sự và Công an quận 12 phối hợp với Công an tỉnh Đồng Nai và Công an tỉnh Bình Dương khám phá vụ án cướp tài sản táo tợn xảy ra trên địa bàn quận 12, đồng thời trao khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án này.

Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, có một lực lượng luôn “đi trước, về sau” bảo đảm công tác điều trị, phục hồi sức khỏe cho các chiến sĩ. 70 năm qua, ký ức về những ngày tháng gian khổ tham gia điều trị, cứu thương cho bộ đội vẫn vẹn nguyên trong trí nhớ của người y sĩ Nguyễn Văn Minh, năm nay đã bước sang tuổi 97.

Chiều 30/4, tại khu vực trung tâm TP Đà Lạt (Lâm Đồng), nhất là những nơi công cộng, người dân địa phương và du khách vẫn đổ ra vui chơi, giải trí, các hoạt động diễn ra bình thường.

Ngày 15/3/2024, trái tim của nữ biệt động thành Nguyễn Thị Mai (SN 1943) với biệt danh “con thoi sắt” đã ngừng đập. Bà là một trong những nữ biệt động thành đã cống hiến cả tuổi thanh xuân cho cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

Nhiều cặp vợ chồng vô sinh, hiếm muộn dường như đã hết hy vọng sau nhiều năm kết hôn vẫn không có con, dù đã chạy chữa nhiều nơi. Nhưng cơ duyên và may mắn, kết hợp với sự tiến bộ của y học hỗ trợ sinh sản, họ đã thực hiện được giấc mơ làm cha, làm mẹ.

Với tinh thần chủ động phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, trong hai ngày liên tiếp, tổ tuần tra Công an xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên) đã kịp thời phát hiện, kiểm tra và thu giữ hai khẩu súng do hai đối tượng ở tỉnh Bình Định tàng trữ trái phép.

Một khối không khí lạnh cuối mùa tràn về gây mưa rào và giông từ đêm nay (30/4), chấm dứt đợt nắng nóng kéo dài ở miền Bắc bốn ngày nay. Khoảng từ ngày 3-4/5, nắng nóng có khả năng quay trở lại ở Tây Bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文