Diễn viên Nhã Uyên và câu chuyện "Đêm tối rực rỡ"

15:33 30/09/2022

Diễn viên Nhã Uyên ở tuổi 32 vụt lên thành một hiện tượng bất ngờ trong mắt công chúng, khi nhận được hai giải thưởng cá nhân cùng bộ phim "Đêm tối rực rỡ" được trao tặng Cánh diều Vàng của Hội Điện ảnh Việt Nam. Diễn viên Nhã Uyên trước và sau bộ phim "Đêm tối rực rỡ" có gì đáng nhớ?

Cánh diều Vàng luôn là sự chờ đợi của công chúng ở giải thưởng Cánh diều do Hội Điện ảnh Việt Nam đăng cai hàng năm. Cánh diều Vàng giữa bối cảnh nền nghệ thuật thứ bảy gắng gượng thích ứng bình thường mới sau giai đoạn đình trệ vì COVID-19, thực sự khiến công chúng ái ngại. Thế nhưng, Cánh diều Vàng vẫn tuân thủ quy tắc so bó đũa chọn cột cờ để vinh danh bộ phim "Đêm tối rực rỡ' do Aaron làm đạo diễn và vợ là Nhã Uyên làm biên kịch kiêm diễn viên chính.

Đạo diễn Aaron là một người Mỹ sang Việt Nam sinh sống và lập nghiệp, từng góp phần vào sự thành công của nhiều bộ phim ăn khách như vai trò nhà sản xuất bộ phim "Em chưa 18", và "Truy sát", vai trò biên kịch bộ phim "Tấm Cám - Chuyện chưa kể", vai trò phó đạo diễn bộ phim "Để mai tính", vai trò dựng phim "Tèo em"… Tuy nhiên, đến bộ phim "Đêm tối rực rỡ" thì Aaron mới lần đầu làm đạo diễn.

Diễn viên Nhã Uyên trong phim “Đêm tối rực rỡ”.

Bộ phim "Đêm tối rực rỡ" mang tính "của chồng công vợ" có gì xứng đáng Cánh diều Vàng? Bộ phim "Đêm tối rực rỡ" gói gọn câu chuyện trong đêm cuối đám tang của cụ Sáng, một người nhiều tiền và có thế lực. Nội dung "Đêm tối rực rỡ" xoay quanh việc các thành viên gia đình gặp lại nhau để cùng tiễn đưa người quá cố. Đám tang được tổ chức rình rang, nhạc đèn ồn ào như một nét đặc trưng không thể thiếu của văn hóa ma chay Nam bộ. Gia đình càng giàu, đám ma càng phải lớn.

Nhưng chẳng ai ngờ trong lúc tang gia bối rối, một nhóm xã hội đen kéo đến đòi nợ. Gia đình phải tìm cách chạy tiền trả nợ, để vừa giữ an toàn vừa giữ thể diện với chòm xóm, nhưng đồng thời những hệ lụy độc hại đã bám rễ từ lâu trong trái tim cô con gái Xuân Thanh cũng bộc phát. Những tăm tối gia đình lần lượt được vén màn.

Sự bạo hành thể xác lẫn tinh thần dần lộ diện: chồng đánh vợ, cha mẹ đánh con, ông đánh cháu, con gái oán trách cha mẹ. Đi kèm với bạo hành, phim phơi bày nhiều vấn nạn thường gặp trong xã hội nước ta: trọng nam khinh nữ, trầm cảm, nợ nần, tính nhu nhược của người đàn ông, lòng toan tính của người đàn bà. Ba thế hệ trong gia đình không ai lành lặn tâm lý. Mỗi người đều mang những vết sẹo, đều phạm sai lầm nhưng cũng đều đáng thương.

Đạo diễn Aaron bày tỏ quan niệm khi thực hiện bộ phim "Đêm tối rực rỡ": Sự tha thứ và gắn kết là điều mà không chỉ các nhân vật trong bộ phim mong muốn, mà mỗi cá nhân trong chuỗi những bạo hành gia đình cũng khao khát nhưng không phải ai cũng có được. Văn hóa "tam đại đồng đường" gắn liền với người Việt Nam. Một gia đình ba hay thậm chí bốn thế hệ sống cùng nhau trong một căn nhà rất dễ tìm thấy trong thực tế.

Cũng chính vì vậy mà sự bạo hành (thể xác hoặc tinh thần) dễ dàng len lỏi bên trong cây gia phả như một dòng nước độc. Nó có thể ăn mòn, hoặc phá huỷ con người, như một hiệu ứng domino vô tận nếu không có một mắt xích nào đó đứt gãy. Tùy vào mức độ bạo hành của người gây ra mà tâm lý hay tâm thần của nạn nhân sẽ rơi vào các vùng trạng thái phản ứng khác nhau.

Ở góc độ riêng tư, diễn viên Nhã Uyên hé lộ: "Các nhân vật trong "Đêm tối rực rỡ" có sự tương đồng với tôi nhưng câu chuyện phim phần nhiều hư cấu. Ban đầu, tôi lo phim ra mắt, bố mẹ sẽ không chịu nổi, giống như tôi bêu xấu gia đình. Nhiều người có thể tấn công bố mẹ và tôi, nói tôi bất hiếu. Nhưng tôi kể câu chuyện này không phải để lên án bố mẹ. Tôi chỉ muốn gia đình chữa lành và bố mẹ hiểu bố mẹ làm vậy khiến tôi tổn thương".

Diễn viên Nhã Uyên đảm nhận ba vai trò trong bộ phim "Đêm tối rực rỡ", thứ nhất là nhà sản xuất, thứ hai là biên kịch, thứ ba là diễn viên chính. Diễn viên Nhã Uyên "ba trong một" chung tay cùng chồng mình - đạo diễn Aaron đưa bộ phim "Đêm tối rực rỡ" lên bục vinh quang Cánh diều Vàng năm nay.

Bộ phim "Đêm tối rực rỡ" được ra rạp tháng 4/2022, không phải quá ăn khách. Doanh thu từ phòng vé cũng chỉ đủ trang trải cho chi phí làm phim mà thôi. Thế nhưng, bộ phim "Đêm tối rực rỡ" tương đối khác biệt giữa trào lưu điện ảnh Việt loay hoay với hài nhảm và kinh dị. Với tư cách đồng nghiệp, đạo diễn Đinh Hà Uyên Thư đánh giá: "Đêm tối rực rỡ" là bộ phim làm chị nín thở từ những phút đầu cho đến cuối phim, thật sự chất lượng về ý tưởng nghệ thuật và cách truyền tải thông điệp. Đây xứng đáng là bộ phim hay nhất năm 2022.

Bộ phim "Đêm tối rực rỡ" có kinh phí thấp, cảnh quay đơn giản tại một ngôi nhà cũ, màu sắc tăm tối, không hợp thị hiếu xem phim của số đông khán giả trẻ hiện nay. Tuy nhiên, bộ phim "Đêm tối rực rỡ" phản ánh một câu chuyện chân thực và gai góc về toan tính con người trong cuộc sống hiện đại.

Diễn viên Nhã Uyên nói về nguyên cớ đảm nhận vai chính Xuân Thanh: "Lúc làm "Đêm tối rực rỡ", tôi định dừng sự nghiệp diễn xuất, chỉ muốn làm nhà sản xuất hỗ trợ phim đầu tay của chồng. Nhưng casting nhiều diễn viên nữ cũng không chọn được ai, Aaron nói tôi là người hợp nhất. Nếu chưa trải qua vấn đề sức khỏe tinh thần, các diễn viên khó phân biệt bệnh tâm lý và bệnh tâm thần, đóng vai trầm cảm có thể gây hiểu lầm nhân vật bị điên. Còn tôi có kinh nghiệm trong chuyện này. Xem phim, nhiều người nhận xét tôi đóng không thật vì đâu có bà bầu 8 tháng nào đi lại, đứng lên ngồi xuống dễ dàng vậy. Nhưng tôi mang bầu thật, tôi đâu cần diễn. Ông trời cho tôi sức khỏe tốt".

Vợ chồng Nhã Uyên – Aaron.

Diễn viên Nhã Uyên sinh năm 1990 tại Châu Đốc, An Giang. Sau tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP Hồ Chí Minh, diễn viên Nhã Uyên khá lao đao khi đi tìm chỗ đứng trong làng giải trí. Những tháng ngày lêu bêu ấy được diễn viên Nhã Uyên thú nhận: "18 tuổi vào nghề, tôi được gọi casting cho một bộ phim. 12h đêm, trợ lý đạo diễn nhắn tin nói: "Anh và đạo diễn chọn em. Không biết thành ý em sao?". Tôi hỏi thành ý là sao, anh ta đáp: "Em làm nghề này em không hiểu sao?".

Lần khác, tôi rất cảm kích một đàn anh giới thiệu vai diễn cho tôi. Nhưng sau buổi quay, anh ta lén nắm tay tôi, thì thầm: "Tối nay em nhớ qua phòng anh". Mấy chuyện như vậy nhan nhản trong nghề. Tôi ghê tởm và khinh thường chúng. Không đủ nổi tiếng, tôi cũng hay bị giật show, bị sàm sỡ. Phản hồi việc nhân viên phục trang mang nhầm đồ hoặc nhân viên make up làm không đúng hình ảnh, tôi bị tẩy chay. Đóng cảnh xô xát, người ta cố ý đánh tôi thật vì không ưa tôi".

Lấy chồng sinh con, diễn viên Nhã Uyên đã viết kịch bản phim "Đêm tối rực rỡ" và may mắn được nhà đầu tư rót vốn. Vai Xuân Thanh trong bộ phim "Đêm tối rực rỡ" đã giúp diễn viên Nhã Uyên nhận được giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Santa Fe 2022.

Tại giải thưởng Cánh diều của Hội Điện ảnh Việt Nam, không những bộ phim "Đêm tối rực rỡ" được trao tặng Cánh diều Vàng, mà diễn viên Nhã Uyên cũng nhận được "cú đúp" giải thưởng dành cho biên kịch xuất sắc và giải thưởng dành cho nữ diễn viên chính xuất sắc. Không thể nói khác hơn, bộ phim "Đêm tối rực rỡ" là một phát hiện của Cánh diều năm nay và diễn viên Nhã Uyên là một hiện tượng khá bất ngờ với công chúng.

Diễn viên Nhã Uyên chia sẻ: "Tôi đã khóc và chìm trong cảm xúc của nhân vật Xuân Thanh và cũng đã khóc khi phim ra rạp, nhận được nhiều tin nhắn của khán giả sau khi xem xong. Bộ phim mang đến cho họ suy nghĩ mới để thay đổi chính mình và gia đình, rằng mình phải thấy được vấn đề của mình trước, sau đó mới hy vọng chữa lành".

Gia Quan

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần nỗ lực, cố gắng, quyết tâm, quyết liệt, tăng tốc hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ, triển khai các dự án và giải ngân các nguồn vốn, kinh phí năm 2026 được giao theo đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra.

Để hợp thức hóa nguồn gốc lợn, các đối tượng đã cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật không đúng quy trình, quy định, tự đặt ra quy định, lợn dưới 80kg thì không cho vận chuyển vào bên trong lò mổ để thu tiền trái quy định từ 250 nghìn đồng/chuyến xe đến 4 triệu đồng/chuyến xe; đồng thời yêu cầu một số chủ lò mổ phải nộp từ 5 triệu đồng/tháng đến 10 triệu đồng/tháng để không bị gây khó dễ khi thực hiện giết mổ tại lò mổ; tổng số tiền các đối tượng đã thu được khoảng 2,5 tỷ đồng.

Thông tin tại cuộc họp báo chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc. Đến nay, đã làm rõ nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật; thu hồi hơn 10 tỷ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản…

Chiều 6/4, thông tin về vụ án lợi dụng vỏ bọc điều trị tâm thần tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Công an TP Hà Nội cho biết, mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố thêm 26 bị can. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 25 đối tượng về các hành vi “Mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; làm rõ vật chứng gần 100kg ma túy tổng hợp các loại.

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文