Diễn viên nhí phim truyền hình Việt: Những điểm nhấn thú vị

09:38 07/06/2024

Thời gian gần đây, ở một số bộ phim truyền hình đang phát sóng trên giờ vàng có không ít gương mặt diễn viên nhí tài năng, để lại nhiều yêu mến trong lòng khán giả. Không chỉ góp phần tăng thêm sự hấp dẫn cho mỗi bộ phim, những “ngôi sao” nhí này còn mang đến hy vọng về thế hệ kế cận xứng đáng trong tương lai.

Bên cạnh sự đầu tư về kịch bản, diễn viên, quay phim... ở nhiều bộ phim truyền hình gần đây, những nhân vật nhí thực sự là điểm nhấn thú vị. Dù là vai phụ nhưng với sự chăm chút từ ngoại hình đến lời thoại, tính cách, các nhân vật nhí ngày càng giữ vai trò quan trọng trong câu chuyện phim. Những bộ phim đang phát sóng như “Trạm cứu hộ trái tim”, “Người một nhà”, hay trước đó là “Thương ngày nắng về”, “Đừng làm mẹ cáu”, “Thông gia ngõ hẹp”... đều có những vai nhí để lại nhiều yêu mến cho khán giả.

Chu Diệp Anh là gương mặt diễn viên nhí được nhiều khán giả yêu quý.

Một trong những nhân vật nhí đang chiếm được cảm tình lớn của khán giả là cậu bé Gôn trong bộ phim “Trạm cứu hộ trái tim”. Sống trong hoàn cảnh có người mẹ đơn thân sắc sảo, nhiều mưu mô, cậu bé Gôn đẹp trai, ngoan ngoãn và vô cùng hiểu chuyện. Trong mối phức tạp của những hận thù, trả giá của câu chuyện phim thì cậu bé Gôn như một điểm sáng trong trẻo, tinh khiết. Đảm nhiệm vai Gôn là Bảo Nam, diễn viên nhí đang phủ sóng phim giờ vàng VTV. Vì ngoài vai Gôn, Bảo Nam còn đang đảm nhiệm vai bé Bo trong phim “Người một nhà”, vai Hiệp khi nhỏ trong “Lỡ hẹn với ngày xanh”. Ngoài 3 bộ phim đang phát sóng cùng lúc, Bảo Nam cũng đã “lận lưng” một loạt vai diễn trước đó như vai Tuấn khi nhỏ trong “Biệt dược đen”, vai Quân khi nhỏ trong “Đừng làm mẹ cáu”, vai Sóc trong “Dưới bóng cây hạnh phúc”... Với khả năng diễn xuất tự nhiên ở một cậu bé 8 tuổi thì thành tích ấy thật đáng ngưỡng mộ.

Khác với Bảo Nam, Tú An được ví như cô bé “chuyên trị” vai nhà nghèo. Vai bé Anh Chi trong “Trạm cứu hộ trái tim” có một hoàn cảnh đáng thương. Sớm mồ côi bố mẹ, Anh Chi ở cùng ông nội nhưng cuối cùng ông cũng rời xa em sau một tai nạn thương tâm. May mắn, sau này, Anh Chi được gia đình Ngân Hà yêu thương, cưu mang. Được xây dựng là một cô bé chăm chỉ, ngoan ngoãn và già trước tuổi, vai diễn Anh Chi tham gia nhiều cảnh quay cùng diễn viên Hồng Diễm, Trương Thanh Long... Tú An chinh phục được người xem bởi lối diễn tự nhiên, mộc mạc, chất phác, phù hợp với vai diễn giàu nội tâm.

Trước đó, Tú An cũng xuất sắc đảm nhiệm vai bé Tình trong phim “Phố trong làng”. Ở phim này, cô bé Tình là con của Mến (Doãn Quốc Đam) và Thương (Lệ Quyên). Mến là một ông bố nát rượu, hay mắng mỏ vợ con, vì thế, Tú An thường xuyên phải diễn cảnh sợ sệt, khóc lóc vì bố say rượu la mắng, đánh đập mẹ. Tú An bộc lộ khả năng hóa thân tốt với những vai trẻ em nghèo hay sống trong hoàn cảnh khó khăn.

Nhắc tới những diễn viên nhí tài năng, chiếm sóng không thua kém các ngôi sao lớn của phim truyền hình Việt phải kể tới Chu Diệp Anh. Với đôi mắt to, đen tròn, vẻ đẹp trong sáng, yêu kiều, Chu Diệp Anh được mệnh danh là “tiểu mỹ nhân” của màn ảnh. Gia tài nghệ thuật của Chu Diệp Anh cũng đáng nể với hàng chục bộ phim như “Thương ngày nắng về”, “Hướng dương ngược nắng”, “Ngược chiều nước mắt”, “Chúng ta của 8 năm sau”...

Mới đây nhất, Chu Diệp Anh cho thấy diễn xuất ngày càng trưởng thành của mình với Ngân Hà ngày nhỏ trong phim “Trạm cứu hộ trái tim”. Ở vai này, Chu Diệp Anh hóa thân vào một cô bé thiếu thốn tình cảm của mẹ nên thường thể hiện sự bất cần, ngỗ ngược. Tuy nhiên, bên trong là một cô bé hiểu chuyện và sâu sắc.

Tương tự, vai Hoa (Vân Trang ngày nhỏ) trong “Thương ngày nắng về”, là một vai khá nặng về tâm lý nhưng cũng không làm khó được Chu Diệp Anh. Những cảnh phim như Hoa viết thư mong ngóng mẹ quay về đón hay chịu thương chịu khó giúp bác Nga - người cưu mang mình khi bị mẹ bỏ lại... qua diễn xuất của Chu Diệp Anh khiến khán giả rơi nước mắt.

Từ thành công ở một loạt vai diễn trên phim truyền hình, Chu Diệp Anh còn được thủ vai chính trong bộ phim truyện điện ảnh “Maika - cô bé đến từ hành tinh khác”. Xinh đẹp, đa tài, Chu Diệp Anh được kỳ vọng là gương mặt triển vọng trong tương lai nếu tiếp tục theo đuổi nghề diễn.

Một cặp diễn viên nhí khiến khán giả “phát cuồng” là Tuấn Phong - An Nhiên. Tuấn Phong bộc lộ năng khiếu diễn xuất từ rất sớm. Năm 2021, Tuấn Phong lần đầu nhận được sự chú ý của khán giả với vai bé So trong phim “Thương ngày nắng về”. Mái tóc xoăn, đôi mắt một mí và đặc biệt nét diễn hồn nhiên của Tuấn Phong đã khiến khán giả không rời màn hình. Thời điểm đó, Tuấn Phong chưa thuộc hết mặt chữ, việc học thoại còn cần sự trợ giúp của mẹ nhưng cậu bé đã vào vai rất nhanh.

Ngay sau đó, năm 2022, Tuấn Phong được mời vào vai bé Mít lém lỉnh trong phim “Thông gia ngõ hẹp”. Rồi trong “Đừng làm mẹ cáu”, cậu bé đảm nhiệm vai Voi, một cậu bé “ông cụ non” đáng yêu, hồn nhiên. Khán giả bật cười trước những suy nghĩ và hành động kiểu người lớn của So như lấy thẻ tín dụng của bố đem tặng “bạn gái”, rồi muốn cưới Happy...

Với diễn xuất tự nhiên, Bảo Nam được nhiều đạo diễn chọn lựa cho các vai nhí trong phim.

Nhỏ tuổi nhất trong số các diễn viên nhí đang phủ sóng truyền hình có lẽ là bé An Nhiên (5 tuổi). Với vai bé Happy trong “Đừng làm mẹ cáu”, vẻ ngoài xinh xắn như thiên thần với đôi mắt to tròn, cùng những câu thoại “bà cụ non”, An Nhiên mang đến cảm xúc vô cùng thú vị. Khán giả nhớ mãi những câu thoại từ cô bé nhỏ xíu: “Ai bảo ngày xưa mẹ không học đại học nên giờ mới không xin được việc”, “Con không tìm chồng cho mẹ, liệu mẹ có tìm được không”... của cô bé Happy.

Dù còn rất nhỏ nhưng An Nhiên đã tham gia khá nhiều phim như “Hương vị tình thân”, “Anh có phải đàn ông không”, “Thương ngày nắng về”, “Đấu trí”, “Chúng ta của 8 năm sau”. Ngoài ra, với khán giả của phim truyền hình Việt, còn khá nhiều diễn viên nhí được yêu thích như bé Phụng Nghi trong các phim “Hoa hồng bên ngực trái”, “Mùa hoa tìm lại”, “Cuộc chiến không giới tuyến”, bé Hồng Nhung trong các phim “Hoa hồng trên ngực trái”, “Những cô gái trong thành phố”, “Về nhà đi con”, “Cuộc chiến không giới tuyến”...

Một lý do khiến những nhân vật nhí ngày càng được khán giả yêu thích, ngoài tài năng của các diễn viên nhỏ tuổi, phải kể tới sự chăm chút của các nhà làm phim từ khâu kịch bản. Các nhân vật nhí giờ đây không chỉ là những vai phụ, “chạy ra chạy vào” chào hỏi cho có mà được xây dựng với tính cách, tâm lý hoàn chỉnh. Các diễn viên nhí được dành cho nhiều đất diễn, kỹ lưỡng từ lời thoại đến hành động đã tạo nên tính cách đặc biệt và thú vị, thậm chí còn tham gia sâu vào cốt truyện phim, ảnh hưởng không nhỏ vào tính cách, cuộc đời, số phận nhân vật người lớn như ở một số phim: “Thương ngày nắng về”, “Trạm cứu hộ trái tim” hay “Đừng làm mẹ cáu”...

Nếu như trước đây, việc tìm các diễn viên nhỏ tuổi được các đạo diễn ví khó như “đãi cát tìm vàng” thì hiện nay, tài năng nhí dành cho màn ảnh đã được cải thiện cả về số lượng và chất lượng. Từng có mặt ở một số buổi casting cho nhân vật nhí trong phim “Đội điều tra số 7” (phần 1) của Điện ảnh CAND, chúng tôi thấy lượng diễn viên nhí tham gia ứng tuyển khá đông. Tuy nhiên, để lựa chọn được gương mặt phù hợp cho vai diễn luôn cần sự tinh tường của ê-kíp làm phim. Ngoài khả năng biểu cảm, tố chất diễn xuất, mức độ “ăn” hình... thì còn nhiều tiêu chí để diễn viên nhí được lên phim. Có lẽ, vì thế, tình trạng diễn viên nhí chiếm sóng, cùng lúc xuất hiện ở nhiều phim cũng tương đồng như với người lớn.

Trên thực tế, có một điều đáng tiếc luôn tồn tại ở diễn viên nhí là không ít ngôi sao nhí vụt sáng nhưng sau đó lớn lên lại không phát huy được khả năng diễn xuất như trước. Điều này có thể do tình trạng “ăn xổi” khi sử dụng diễn viên nhí, khâu đào tạo diễn viên còn chưa thật sự được quan tâm đúng mức hoặc thiếu những bộ phim để các em tiếp tục phát huy khả năng diễn xuất của mình.

Ngoài ra, cũng có thể vì lý do cá nhân. Một số diễn viên nhí khi lớn lên không còn đam mê nghiệp diễn hoặc mắc bệnh “ngôi sao”, lười trau dồi chuyên môn, đánh mất dần cơ hội. Mong là, cùng với sự nỗ lực của mỗi cá nhân, mức độ sôi động của thị trường phim ảnh, công tác đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được quan tâm đúng mức thì những gương mặt diễn viên nhí này sẽ trở thành lớp nghệ sĩ tài năng, kế cận xứng đáng những người đi trước.

Khánh Thảo

Vụ xả súng nhằm vào một sự kiện mừng lễ Hanukkah của cộng đồng Do Thái tại bãi biển Bondi (Sydney, Australia) hôm 14/12 (giờ địa phương) khiến ít nhất 16 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, đã làm rúng động dư luận quốc tế. Trong khi Australia đang đẩy nhanh tiến trình điều tra vụ việc theo hướng có liên hệ với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, nhiều quốc gia đồng loạt lên án mạnh mẽ hành vi bạo lực thù hận, đồng thời tăng cường bảo vệ các sự kiện tôn giáo và không gian công cộng trước nguy cơ khủng bố cực đoan khi thế giới chuẩn bị bước sang năm mới.

Các tỉnh thành miền Bắc hôm nay thời tiết được dự báo nắng hanh vào ban ngày, nhiệt độ ở mức 24 độ C nhưng thay đổi nhanh về đêm, trời mưa rét.

Việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây tuyên bố Kiev sẵn sàng từ bỏ tham vọng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để đổi lấy các bảo đảm an ninh từ phương Tây, đánh dấu một bước điều chỉnh quan trọng trong lập trường của nước này.

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文