Diễn viên Thu Quỳnh: Xuôi ngược đi tìm hương vị tình thân

11:38 08/08/2021

Trong những ngày giãn cách xã hội, bộ phim “Hương vị tình thân” phát sóng lúc 21h từ thứ hai đến thứ 6 trên sóng VTV1 thực sự thu hút người xem. Và người xem không khó để nhận ra gương mặt quen thuộc của nữ diễn viên Thu Quỳnh trong vai Khánh Thy khá khác biệt so với những nhân vật mà trước đây chị từng thể hiện.

Bộ phim “Hương vị tình thân” được mua kịch bản và làm lại từ bộ phim “My only one” từng làm mưa làm gió truyền hình Hàn Quốc năm 2018. Đạo diễn Nguyễn Danh Dũng chia bộ phim “Hương vị tình thân” thành hai phần, với tổng dung lượng lên đến 120 tập. Trong sự dông dài của câu chuyện “Hương vị tình thân”, nhân vật Khánh Thy của diễn viên Thu Quỳnh cũng để lại cho khán giả những cảm xúc nhất định.

Với vai diễn mới này, diễn viên Thu Quỳnh tỏ ra cố gắng tránh lặp lại chính mình trên màn ảnh, như chị thổ lộ: “Khánh Thy và tôi khác nhau đến 95%. Một phần làm cho vai diễn Khánh Thy trở nên khó vì không có điểm nào chung giữa tôi và cô ấy cả. Tôi sẽ phải nghiên cứu kỹ hơn, quan sát và lượm nhặt những nét tính cách của những người xung quanh đưa vào Khánh Thy, biến những cái của họ thành của mình và sáng tạo để Khánh Thy có những nét riêng so những vai diễn trước đây. Thật sự nhân vật Khánh Thy làm tôi rất vất vả và gặp không ít áp lực”.

 

Diễn viên Thu Quỳnh trong bộ phim “Hương vị tình thân”.

Vai Khánh Thy trong bộ phim “Hương vị tình thân” tiếp nối chuỗi nhân vật phủ sóng truyền hình của diễn viên Thu Quỳnh, sau các bộ phim gây ấn tượng như “Sống chung với mẹ chồng”, “Ngược chiều nước mắt”, “Quỳnh búp bê”, “Về nhà đi con”… Diễn viên Thu Quỳnh ngay từ thời sinh viên Trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội đã có được nhiều vai diễn trên truyền hình, mà khán giả thường nhớ đến cô qua bộ phim “Nhà có nhiều cửa sổ”. Tốt nghiệp đại học, diễn viên Thu Quỳnh đầu quân cho Nhà hát Tuổi Trẻ, và cũng được chú ý với vở kịch “Mùa hạ cuối cùng”. Đáng tiếc, so với các hotboy và hotgirl dạo ấy thì hình ảnh diễn viên Thu Quỳnh vẫn khá khuất lấp, bởi chị xác định: “Nổi tiếng là điều ai cũng mong muốn, nhưng để đi lên bằng scandal thì không có trong quan niệm của tôi. Kể cả có khó khăn hơn khi không có "chiêu trò" nhưng tôi vẫn tự hào vì mình được đi lên bằng chính khả năng của mình”.

Nói là nói vậy, giữa thời show biz Việt ưa chuộng những thông tin đánh động sự hiếu kỳ, thì diễn viên Thu Quỳnh được nhắc đến liên tục khi có cuộc tình nhiều lâm ly với diễn viên Chí Nhân ở Nhà hát Kịch Hà Nội. Diễn viên Thu Quỳnh và diễn viên Chí Nhân cùng tuổi, và đều có may mắn khi vừa vào nghề đã được góp mặt vào một tác phẩm điện ảnh được đầu tư nhiều tiền của như bộ phim “Sống cùng lịch sử”. Hai tháng ròng rã theo đoàn làm phim, tình chàng ý thiếp cứ dặt dìu theo từng ngày. Và lúc bộ phim “Sống cùng lịch sử” đóng máy, thì diễn viên Thu Quỳnh và diễn viên Chí Nhân cũng cùng nhau ôm hoa vào phòng cưới. Bộ phim “Sống cùng lịch sử” thất bại thảm hại về mặt doanh thu, sau mấy suất chiếu chiêu đãi thì chỉ bán được vài vé khi ra rạp. Bộ phim “Sống cùng lịch sử” được mang cất vào kho để sống cùng dĩ vãng, nhưng chuyện tình hai diễn viên chính Thu Quỳnh và Chí Nhân thì xôn xao hết đợt sóng nọ đến đợt sóng kia.

Kết hôn chưa được bao lâu thì diễn viên Thu Quỳnh sinh một bé trai, đặt tên là Be. Cứ ngỡ thiên thần nhỏ nhắn ấy sẽ gắn chặt thêm hai tâm hồn lãng mạn tuổi đôi mươi, ai dè đời sống ngay sát sàn diễn thì nảy nở nhiều tình huống trớ trêu. Khi diễn viên Thu Quỳnh bồng bồng bế bế câu ngắn câu dài ru con giấc sớm giấc trưa, thì diễn viên Chí Nhân tham gia bộ phim truyền hình “Hôn nhân trong ngõ hẹp”. Phim giả tình thật như định mệnh trớ trêu, diễn viên Chí Nhân và MC Minh Hà không thể che giấu những phút giây xao xuyến lứa đôi rộn ràng. Tiếng lành đồn xa và tiếng dữ càng đồn xa, diễn viên Thu Quỳnh biết được sự thật trớ trêu ấy. Nước mắt buồn tủi có ích gì đâu. Diễn viên Thu Quỳnh quyết định đường ai nấy đi. Trường quay kết nối diễn viên Chí Nhân với diễn viên Thu Quỳnh, thì trường quay cũng kết nối diễn viên Chí Nhân với diễn viên khác. Cái không gian đắm đuối giả tạo trước camera đôi khi có sức quyến rũ nam nữ hơn cả không gian sinh động thực tế sau camera.

Thu Quỳnh ở tuổi 33. 

Diễn viên Thu Quỳnh và diễn viên Chí Nhân không thể bên nhau “sống cùng lịch sử” thì đành chấp nhận đoạn cuối lỡ làng “hôn nhân trong ngõ hẹp”. Diễn viên Thu Quỳnh thú nhận: “Sau ly hôn, tôi và anh Nhân chưa ngồi nói chuyện với nhau lần nào. Nhưng tôi và anh Nhân đã cùng đi họp phụ huynh, cùng đưa con đi khai giảng. Còn những việc khác, cả hai đều liên lạc qua điện thoại. Quan điểm của tôi là con có quyền nhận được sự yêu thương của cả bố lẫn mẹ, cả bên nội lẫn bên ngoại. Thế nên, tôi vẫn nói với anh Nhân rằng: “Anh hãy yêu con hết mức có thể và em cũng tạo điều kiện hết sức có thể cho anh”.

Chia tay mối tình rực rỡ như phim, diễn viên Thu Quỳnh ôm con về nương tựa bố mẹ ruột. Vừa có nhan sắc, vừa có tài năng, diễn viên Thu Quỳnh rất tự tin làm lại từ đầu bằng một thái độ khác: “Tôi bắt buộc phải mạnh mẽ, không thể chỉ vì một biến cố xảy ra mà đẩy cuộc sống của tôi, con tôi và bố mẹ tôi chìm đắm trong buồn khổ. Khi tôi suy sụp nhất, có mọi người ở bên cạnh. Họ giúp tôi trở lại mạnh mẽ, cứng rắn hơn. Tôi không cho phép mình đau buồn quá nhiều, không cần thiết phải trách cứ bất kì ai. Có khó khăn nhưng với tôi đó lại là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Được nhìn bạn Be lớn lên mỗi ngày, là người mẹ tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tôi vui hơn vì thấy con trai ngoan, hiểu chuyện và hay cười. Từ nhỏ cho đến bây giờ đã 6 tuổi, Be chưa bao giờ tỏ thái độ ghét hay không thích cái gì đó một cách gay gắt. Đối với ai Be cũng rất niềm nở, hòa đồng”.

Diễn viên Thu Quỳnh không có chân dài như những mỹ nhân ăn khách đương thời, nhưng chị được đào tạo bài bản để theo nghề diễn xuất. Sự phát triển của truyền thông nghe - nhìn, điện ảnh và truyền hình luôn là mảnh đất màu mỡ cho nghệ sĩ trưng trổ bản lĩnh.

Khán giả chủ yếu quen mặt diễn viên Thu Quỳnh nhờ những bộ phim phát sóng trên màn ảnh nhỏ, nhưng cô lại đang ấp ủ xây dựng giá trị cá nhân bằng cách riêng: “Tôi có một đam mê chưa bao giờ vơi đi là sân khấu. Tôi dành hết tâm huyết của mình cho sân khấu nên có thể chính vì thế mà tôi không để ý lắm đến vấn đề hình ảnh hay truyền thông. Khi quyết định lập gia đình, tôi nghĩ để chồng mình phát triển sự nghiệp còn mình là người đứng đằng sau thôi. Đến bây giờ, tôi lại nghĩ cho con. Tôi dành thời gian ở bên con, trò chuyện và làm bạn với con bất cứ lúc nào rảnh rỗi. May mắn hơn nữa là tôi có ông bà ngoại đã nghỉ hưu nên hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc nuôi, chăm sóc Be. Ông bày bạn ấy luyện chữ còn bà lo lắng cho Be từng bữa ăn, giấc ngủ khi tôi đi công tác xa. Be thiệt thòi hơn các bạn khác khi bố mẹ không sống chung cùng nhau đã lâu. Trẻ nhỏ như tờ giấy trắng nên những năm tháng đầu của con tôi muốn viết lên đó những điều tốt đẹp, tích cực, những niềm vui. Tôi ưu tiên phát triển cho Be về thể chất và tinh thần, tôn trọng và lắng nghe mọi sở thích, cảm xúc của con”.

Năm nay 33 tuổi, diễn viên Thu Quỳnh không có gì lo lắng “gái toan về già”, vì xung quanh cô vẫn có không ít quý ông theo đuổi. Thế nhưng, diễn viên Thu Quỳnh đã có quan niệm khác về hạnh phúc với thái độ lạc quan hơn, chín chắn hơn: “Như con chim sợ cành cong, vấp ngã một lần ắt sẽ sợ đau. Do vậy, chắc chắn tôi phải có sự dè chừng. Sau đổ vỡ, tôi thấy mình bình tĩnh hơn trong tất cả mọi chuyện. Tôi học cách đứng trên đôi chân của mình và không cần dựa vào ai khác. Và khi một người đàn ông nào đó đến với tôi, họ sẽ phải tự hào rằng, tôi là một phụ nữ đã luôn tự mình đứng vững! Với tôi bây giờ, chuyện yêu đương không còn quá quan trọng trong cuộc sống hằng ngày của mình nữa, và việc đi tìm hay lựa chọn một người đàn ông phù hợp tôi cũng không để ý tới. Nếu đã không có, thì có tìm cũng chẳng thấy đâu”.

Gia Quan

Với sự mưu trí, kiên trì thương lượng, sau hơn 19 giờ, Công an xã Kỳ Hoa, tỉnh Hà Tĩnh đã kết nối với những người Việt ở Đài Loan (Trung Quốc) và Công an Đài Loan giải cứu thành công anh Đ.V.H (SN 1995) trú tại xã Kỳ Hoa, hiện đang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan, bị một nhóm người bắt cóc và yêu cầu người nhà chuyển 400 triệu đồng tiền chuộc.

Đến 21h30’ngày 14/12, 30 CBCS Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ, chính quyền địa phương vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nạn nhân trong vụ sạt lở đất, đá nghiêm trọng trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua xóm Nhuối, xã Mai Châu (Phú Thọ).

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Tài chính CAND (17/4/1946 – 17/4/2026), trong các ngày 12–14/12, đoàn công tác Cục Kế hoạch và Tài chính (Bộ Công an) do Trung tướng Phạm Trường Giang, Cục trưởng làm Trưởng đoàn, đã tổ chức chương trình sinh hoạt chính trị tại tỉnh Tuyên Quang.

Sau nhiều tháng điều tra làm rõ, Công an TP Huế đã hoàn tất hồ sơ vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” đối với Lê Anh Phương (sinh năm 1974, trú tại phường An Cựu, TP Huế), cựu Giám đốc Đại học Huế và ông Nguyễn Văn Vinh (sinh năm 1987, trú tại phường Dương Nỗ, TP Huế), nguyên Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Đào tạo sau đại học Trường Đại học Sư phạm (ĐHSP) Huế. Lê Anh Phương bị truy tố khi thời gian làm Hiệu trưởng ĐHSP Huế đã chỉ đạo cấp dưới thu học phí chứng chỉ B1 tiếng Anh của hơn 1.000 học viên tại nhiều tỉnh, thành để chiếm đoạt số tiền chênh lệch hơn 3 tỷ đồng.

Sáng mai (15/12), Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của hai cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan và Phạm Văn Vọng cùng các bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn (viết tắt là Tập đoàn Phúc Sơn) do Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu “pháo”) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文