Nhạc sĩ Đỗ Bảo và giấc mơ nhiệm màu

09:18 29/09/2023

Trong thành phố chật chội những người, anh chọn một góc tĩnh lặng, trong showbiz ồn ào, bon chen, Đỗ Bảo vẫn đi những bước chậm rãi, trầm tĩnh. Và phải chờ đến 10 năm, sau đêm nhạc “Cánh cung”, Đỗ Bảo mới trở lại với khán giả bằng hai concert riêng ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Anh nói: “Cuộc đời mỗi người là một hành trình riêng và dẫu cho cuộc hành trình đó bắt đầu từ đâu, tình yêu và bản dạng con người của chúng ta luôn tồn tại giữa vẻ đẹp bao la của cuộc sống và cảm xúc con người". Và anh đang chạm tới giấc mơ nhiệm màu nhất của đời mình.

1. Đỗ Bảo là người kín tiếng, anh hiếm khi xuất hiện trên truyền thông hay lên tiếng bình luận về các sự kiện nóng. Anh chọn một góc lặng lẽ, tập trung năng lượng cho công việc giảng dạy ở Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và sáng tác. 10 năm, sau đêm nhạc “Cánh cung” ở Cung văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Đỗ Bảo mới có concert riêng của mình.

Nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Anh cho biết, trong khoảng 10 năm giữa hai đêm nhạc “Cánh cung” và “Một mình bao la”, anh đã hai lần đặt nhà hát định tổ chức chương trình riêng nhưng đều phải hủy. Anh nói, những trải nghiệm, khó khăn, va vấp trong cuộc đời đều có giá trị tuyệt vời đối với người sáng tác. Đó là những chất liệu được anh thu hoạch để đưa vào tàng thức và một ngày nào đó, nó sẽ chảy ra như một nguồn cảm xúc. Và vì thế, anh có thể chờ 10 năm, 20 năm, thậm chí 30 năm cũng không sao, miễn là anh được sống, được làm điều mình thích và có ý nghĩa để gửi đến mọi người. Âm nhạc, nghệ thuật thực sự đã mang cho Đỗ Bảo những trải nghiệm sống hạnh phúc và ý nghĩa.

Tôi hỏi Đỗ Bảo, vì sao lại “Một mình bao la”. Anh nói: "Dẫu đã sinh ra lớn lên trong hoàn cảnh nào, yêu và sống ra sao, ta vẫn luôn là mình ta (cô đơn) giữa bao la đời sống tự nhiên và bao la cảm xúc con người. Cuộc đời mỗi người là một hành trình riêng và dẫu cho cuộc hành trình đó bắt đầu từ đâu, tình yêu và bản dạng con người của chúng ta luôn tồn tại giữa vẻ đẹp bao la của cuộc sống và cảm xúc con người".

Đỗ Bảo là người cầu toàn và khó tính, kỹ tính trong âm nhạc. Những bài hát của anh không thuộc về đám đông và không dễ hát. Nhưng nếu ai đã nghe nhạc Đỗ Bảo sẽ bị mê hoặc bởi chiều sâu tâm tưởng của những bản tình ca mang nhiều suy tưởng và triết lý về cuộc đời. Bảo nói, anh luôn có ý thức về cái mới. Có những ca khúc anh viết từ vài chục năm trước nhưng chờ qua năm tháng mới công bố, có những bài, nghệ sĩ không dám hát, không dám chơi nhạc vì nó ngược dòng tai nghe của khán giả Việt Nam.

Anh từng ví việc sáng tác của anh như đang kéo xe bò lên dốc, một thứ âm nhạc không dễ được lòng số đông. Như khi Đỗ Bảo làm hòa âm phối khí cho đĩa “Nhật thực” (2002) của Trần Thu Hà và nhạc sĩ Ngọc Đại hay đĩa nhạc của chính mình như “Cánh cung” - 2004. Nhưng âm nhạc của Đỗ Bảo vẫn len lỏi vào đời sống và trở thành một dòng chảy của âm nhạc đương đại Việt Nam với những bản tình ca đã trở thành bất hủ... Và bằng chứng là concert kỷ niệm 30 năm làm nghề của anh đã cháy vé ngay từ những ngày đầu tiên mở bán, với lượng ghế gần 5000.

Những năm gần đây, Đỗ Bảo không công bố nhiều tác phẩm mới. Anh chia sẻ rằng khi bước vào giai đoạn này, anh viết ít hơn, chọn lọc và tiết chế hơn. "Bên cạnh tình yêu là đề tài bất biến, tôi thích viết những nhạc phẩm có tính triết lý, suy tư. Ngoài đề tài, về mặt âm nhạc, các tác phẩm của tôi gần gũi với người trẻ hơn, đồng thời có sự du nhập các xu hướng quốc tế".

Trở lại sau liveshow “Cánh cung” cách đây 10 năm, “Một mình bao la” sẽ là một live concert được đầu tư lớn chưa từng có của nhạc sĩ Đỗ Bảo tại cả Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là lần đầu tiên Đỗ Bảo mang trọn vẹn một đêm nhạc lớn của mình dành giới thiệu đến khán giả phía Nam. Dù viết về tình yêu buồn vui, dù nhịp điệu sống cô đơn hay rộn rã, âm nhạc của Đỗ Bảo với hàng trăm ca khúc từ trước đến nay đều thuận với góc nhìn này.

“Với những bản nhạc được trau chuốt bởi nhạc sĩ Đỗ Bảo, chúng tôi đang ấp ủ một không gian sân khấu có tính biến đổi theo từng chương hồi mà anh Bảo gửi gắm trong phần biên tập âm nhạc. “Đỗ Bảo & Friends: Một mình bao la” sẽ không chỉ là nơi hội ngộ của những người yêu mến âm nhạc Đỗ Bảo, mà còn là một không gian có tính biểu tượng để mỗi khán giả đều sẽ giữ được cho mình những xúc cảm tươi đẹp nhất trong hành trình đi sâu vào thế giới bên trong giữa bao la miền ký ức”, đạo diễn đêm nhạc - Linh Nguyễn chia sẻ.

Nhiều ca sĩ nổi tiếng có mặt trong concert kỷ niệm 30 năm sáng tác của nhạc sĩ Đỗ Bảo.

Bên cạnh một kế hoạch hòa âm tỉ mỉ, dàn nhạc và các ca sĩ đã quen thuộc với âm nhạc Đỗ Bảo như Thanh Lam, Hà Trần, Tấn Minh, Tùng Dương, Hồ Quỳnh Hương, Nguyễn Ngọc Anh, điều mới của “Đỗ Bảo & Friend: Một mình bao la” cũng nằm ở những yếu tố và nhân tố hoàn toàn mới mẻ. Đó là sự tham gia của các ca sĩ trẻ tài năng đã tạo được ấn tượng với công chúng bằng quá trình hoạt động nghệ thuật chỉn chu, hấp dẫn như Uyên Linh, Trung Quân, Hoàng Dũng, Lân Nhã, Gigi Hương Giang, cho thấy một dòng chảy không bị đứt đoạn của âm nhạc Đỗ Bảo.

2. Đỗ Bảo sinh năm 1978 tại Hà Nội, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, song năng khiếu của Đỗ Bảo lại được bộc lộ khá sớm. Năm 1993, khi còn trên ghế nhà trường, anh lập nên ban nhạc Sao Mai, tham gia nhiều chương trình ca nhạc lớn nhỏ khắp nơi trên cả nước. Kể từ năm 1994, ban nhạc có được tiếng tăm và được mời đi trình diễn tại nhiều địa điểm lớn ở Hà Nội và cũng từ đây, Đỗ Bảo bắt đầu sự nghiệp sáng tác qua việc tiếp xúc với nhiều thể loại âm nhạc từ khắp nơi trên thế giới.

Điều đáng nói là ở tuổi 24, Đỗ Bảo đã được mời làm hòa âm, phối khí cho album “Nhật thực” (2002) của ca sĩ Trần Thu Hà và nhạc sĩ Ngọc Đại. Đó là một sản phẩm đặt dấu ấn trên con đường sáng tạo của Đỗ Bảo. Cái tên Đỗ Bảo cũng được những giọng ca có gu tìm đến như Hoàng Quyên, Nguyên Thảo, Tùng Dương, Ngọc Anh... Liên tục sau đó, anh cho ra mắt các album “Cánh cung” (2004), “Thời gian để yêu” (2008) và “Chuyện của mặt trời - Chuyện của chúng ta” (2013) với nhiều bản hit gắn liền với những ca sĩ nổi tiếng như series “Bức thư tình” - với giọng ca Tấn Minh, “Chuyện mặt trời - chuyện của chúng ta”, “Thời gian để yêu” - ca sĩ Trần Thu Hà....

Âm nhạc của Đỗ Bảo không phải là món ăn thời thượng được đông đảo công chúng đón nhận. Âm nhạc của anh như một dòng chảy bình lặng, len lỏi rírách trong đời sống. Có thể nói, fan của Đỗ Bảo là giới trí thức, cả trẻ lẫn già, những người có chút hiểu biết về âm nhạc và có gu riêng của mình, không chạy theo số đông. Bởi âm nhạc của anh là một nguồn cảm xúc bao la được khởi sinh và nuôi dưỡng bởi một tư duy độc lập, trí tưởng tượng, đam mê sáng tạo và tình yêu cuộc sống bền bỉ, giản dị.

Những ca khúc của Đỗ Bảo mang màu sắc sáng tạo riêng, mà theo anh là “luôn dồn nén rất nhiều cảm xúc, ý tứ hay cung bậc âm thanh trong mỗi tác phẩm”, không lẫn vào xu thế nhưng vẫn mang sức hút hay khả năng thẩm thấu thuyết phục, qua năm tháng đã hình thành một lối đi riêng với không ít khán giả đón nhận và theo dõi. “30 năm qua, tôi vẫn nghĩ rằng đó là cách một người sáng tác sẽ cần làm. Sáng tác hay công việc của anh nhạc sĩ là thế. Nếu nhạc sĩ không viết những gì riêng, những gì rất khác, thì hình như anh ta chưa viết gì”, nhạc sĩ Đỗ Bảo tâm sự.

Đó là những bản tình ca đẹp về đời sống, về tình yêu. Với Đỗ Bảo, cuộc sống là một hành trình thú vị, đầy niềm yêu, và mỗi người nhạc sĩ đều có một sứ mệnh, một câu chuyện của riêng mình để kể cho khán giả nghe. Và Đỗ Bảo đã chạm tay tới “giấc mơ nhiệm màu nhất của đời mình”.

V.Hà

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 (từ 25/4 – 3/5, bao gồm cả 2 ngày làm việc xen kẽ), Hà Nội đón khoảng 1,35 triệu lượt khách, trong đó, có trên 248 nghìn lượt khách du lịch quốc tế (bao gồm khoảng trên 175 nghìn lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú). Khách du lịch nội địa đạt trên 1,1 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 5 nghìn tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文