Oscar 2025: Thể loại kinh dị "cởi trói"?

09:51 21/02/2025

Chưa đến một tháng nữa lễ trao giải Oscar 2025 sẽ chính thức diễn ra, khép lại mùa điện ảnh 2024. Năm nay đề cử ở những hạng mục chính cho thấy sự cải tiến đáng kể của Viện Hàn lâm Khoa học và Điện ảnh Hoa Kỳ (AMPAS) trong nỗ lực xây dựng một môi trường cạnh tranh đa dạng, phong phú và bình đẳng hơn.

Điều đó có thể nhìn thấy ở hạng mục Phim hay nhất với các đề cử đặc biệt thú vị. Trong đó phải kể đến bộ phim “The Substance” (tựa Việt: “Thần dược”) của nữ đạo diễn Coralie Fargeat. Nói đặc biệt là bởi Viện Hàn Lâm “có truyền thống” không mấy quan tâm đến thể loại kinh dị, khi trong suốt 100 năm lịch sử, chỉ mới có 7 bộ phim thuộc thể loại này được đề cử  Phim hay nhất. Chúng gồm “The Exorcist” (“Quỷ ám”, 1973), “Jaws” (“Hàm cá mập”, 1975), “The Silence of the Lambs” (“Sự im lặng của bầy cừu”, 1991), “The Sixth Sense” (“Giác quan thứ sáu”, 1999), “Black Swan” (“Thiên nga đen”, 2010) và “Get Out” (“Trốn thoát”, 2017).

Demi Moore có màn thể hiện thuyết phục trong “The Substance”. Ảnh MUBI

Trong đó chỉ duy nhất “Sự im lặng của bầy cừu” giành chiến thắng chung cuộc và từ đó đến nay, đã có không ít những năm mà các tác phẩm thuộc dạng xuất sắc của thể loại này không hề xuất hiện. Có thể kể đến những tiếc nuối lớn như “Hereditary” (“Di truyền”, 2018), “Midsommar” (“Lễ hội đẫm máu”, 2019), “Us” (“Chúng ta”, 2019), “NOPE” (“KHÔNG”, 2022)... Bốn bộ phim này đều được thực hiện bởi hai nhà làm phim có nhãn quan khác biệt, được đánh giá cao là Ari Aster và Jordan Peele. Việc chúng không được gọi tên là điều đáng tiếc, cho thấy bản chất thủ cựu và thiếu đổi mới của các viện sĩ Viện sĩ AMPAS trong quá khứ.

Bởi nhìn vào dàn phim trên, có thể thấy để được Viện Hàn lâm chú ý thì các tác phẩm kinh dị phải nỗ lực hơn gấp nhiều lần hơn những bộ phim khác. Trong đó “Quỷ ám”, “Hàm cá mập”, “Giác quan thứ sáu” sở dĩ được gọi tên bởi tính tiên phong trong việc đặt ra chuẩn mực cho các tác phẩm thuộc dòng phim này. Trong khi “Sự im lặng của bầy cừu”, “Thiên nga đen” tuy được gắn mác kinh dị nhưng thật ra lại nghiêng nhiều hơn về hướng chính kịch, khai thác nội tâm vô cùng phức tạp con người - dòng được những người bỏ phiếu Oscar vô cùng yêu thích. Cuối cùng, một ngõ khác để mở cho tác phẩm thuộc dòng phim này là phải có câu chuyện thật sự mới lạ, mà “Get Out” là một ví dụ khi cú twist của nó hấp dẫn đến nỗi Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) đã vinh danh nó là kịch bản phim hay nhất thế kỷ 21.

Năm nay “Thần dược” xuất hiện thật ra không phải là một bất ngờ quá lớn, khi trên mặt bằng chung, nó là một tác phẩm có cốt truyện ấn tượng và cách kể chuyện thu hút. Bộ phim xoay quanh nhân vật Elizabeth Sparkle - một ngôi sao thể dục nhịp điệu trung tuổi - đang phải trải qua những ngày khó khăn trước sự đào thải của giới giải trí, khi phải đương đầu với sự thay thế của một thế hệ trẻ hơn. Vào một ngày nọ, cô được một “tổ chức bí ẩn” tiếp cận và cho dùng thử “Thần dược” - thứ sẽ nhân đôi chính cơ thể cô, từ đó tạo ra bản sao trẻ hơn, đẹp hơn, nhiều tiềm năng hơn. Tuy vậy điều ràng buộc là hai bản thể này sống dựa vào nhau và phải xuất hiện một cách xen kẽ cứ mỗi bảy ngày. Tuy một mà hai, tuy hai mà một, họ phải tự mình tôn trọng thế cân bằng mới này.

Thoạt nhìn mà nói, motif của “Thần dược” không quá xa lạ trong thế giới điện ảnh, khi cấu trúc nhân đôi bản thể đã được sử dụng không dưới một lần. Chẳng hạn trong “Us”, bằng việc xây dựng câu chuyện của các doppelganger (hay song trùng), Jordan Peele đã đặt câu hỏi cho nền văn hóa về danh tính, bản thể cũng như phơi bày một nước Mỹ hỗn loạn trong những chia rẽ “bang đỏ”, “bang xanh”...

“Thiên nga đen” với màn diễn xuất ấn tượng của Natalie Portman cũng dùng chính cấu trúc này, qua đó cho thấy “cuộc chiến thiện - ác” giữa những bản thể trong một cá thể thông qua đa nhân cách... Dẫu vậy thì kết cấu này cũng có điểm yếu, khi không sớm thì muộn “lối mòn” là tình tiết chiến đấu của các bản thể cũng sẽ diễn ra và là diễn biến không khó đoán trước.

“Thần dược” cũng được phát triển theo hướng này, nhưng phải nói Coralie Fargeat đã rất thông minh khi xây dựng được rất nhiều yếu tố bên lề để bổ sung vào, khiến cho tác phẩm không chỉ là một bộ phim body horror (lấy các biến hình cơ thể để tăng thêm nỗi sợ), mà còn sở hữu giá trị về mặt văn hóa. Là đạo diễn nữ hoạt động trong guồng máy Hollywood từ lâu được mệnh danh là có định kiến về mặt giới tính, bộ phim cũng đã thể hiện một cách rõ ràng điều đó. Ta thấy điều đó trong động cơ dẫn đến mọi thứ là sự đào thải. Ở tuổi 40, Elizabeth cảm thấy vai trò của bản thân đang bị đe dọa, từ đó đã đẩy cô đến những lựa chọn mở ra bi kịch. Việc chọn vị trí như một ngôi sao thể dục nhịp điệu của Fargeat qua đó cũng phản ánh góc nhìn áp đặt lên họ, thay vì thứ gán giá trị là đóng góp của bản thân, thì bây giờ đây đó là sắc đẹp, sắc vóc cũng như những thứ bề ngoài.

Từ câu chuyện này kết hợp với cuộc chiến bản thể cho thấy lòng tham hư vinh luôn luôn tồn tại trong mỗi phàm nhân, “Thần dược” đã tổng hòa nên một tác phẩm “đủ điều kiện” để được nhìn nhận như một bộ phim hay. Về mặt ý nghĩa là thế, nhưng ở khía cạnh kinh dị, Fargeat cũng làm rất tốt về mặt hiệu ứng hình ảnh. Tác phẩm đánh đúng trọng tâm vào tâm lý người xem ở những cảnh cơ thể phân tách và bị lạm dụng một cách điên cuồng. Khai thác tối đa lợi thế của body horror, phải nói bộ phim đã làm rất tốt việc khơi gợi nỗi sợ muôn đời cố hữu. Ngoài ra tác phẩm cũng đẩy tận cùng yếu tố nhân đôi, qua đó làm hiện thực hóa những nỗi ám ảnh gần như phi thực. Yếu tố này hiện đang là “trào lưu” những năm gần đây mà ta có thể thấy trong “Everything Everywhere All At Once” hay “Love Lies Bleeding”...

Câu chuyện cạnh tranh giữa hai bản thể không mới nhưng được xử lý thông minh. Ảnh MUBI

Nói về khả năng chiến thắng Phim hay nhất, hiện “Thần dược” vẫn có khả năng chạm đến cúp vàng khi 3 ứng cử viên sáng giá nhất gồm “Emilia Pérez”, “The Brutalist” và “The Conclave” (Mật nghị) đang vướng phải nhiều bê bối. Khác với các năm trước, hạng mục quan trọng này hiện nay không có phim nào chiếm thế áp đảo, khi “The Brutalist” và “Emilia Pérez” được gọi tên ở Quả cầu vàng còn “Anora” thì bất ngờ chiến thắng tại Critics Choice do các nhà phê bình bầu chọn mới đây. Trong các tuần tới, những kết quả chung cuộc từ các giải như BAFTA - “Oscar” Anh quốc, giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên (SAG), giải thưởng Tinh thần tự do... sẽ quyết định vị trí chủ đạo của đường đua năm nay.

Trong khi đó nữ diễn viên chính thủ vai Elizabeth Sparkle là Demi Moore - một trong những “thiên thần của Charlie”, bộ phim quen thuộc với khán giả Việt - đã cầm chắc một suất chiến thắng, khi được gọi tên ở các giải thưởng tiền Oscar, từ Quả cầu vàng cho đến Critics Choice. Ở tuổi 62, nữ diễn viên đã chờ quá lâu để tài năng của mình được công nhận.

Tại lễ trao giải Quả cầu vàng, bài phát biểu sau khi nhận giải của cô đã để lại những ấn tượng lớn, khi chia sẻ từ những buổi đầu nhiều người đã coi cô là ngôi sao thương mại và sẽ không có chỗ cho những giải thưởng mang tính hàn lâm. Cũng như Natalie Portman trong “Thiên nga đen” hay Anthony Hopkins trong “Sự im lặng của bầy cừu”, kinh dị luôn là mảnh đất màu mỡ cho các diễn viên thể hiện tài năng, và Demi Moore đã có một màn trình diễn ngoạn mục với các biến thái nhân cách ấn tượng, không chỉ xuất sắc về mặt hình thể mà còn là phơi bày nội tâm của nhân vật này một cách chân thật.

Nếu được gọi tên ở Oscar sắp tới, đây hứa hẹn sẽ là một đêm trao giải đầy cảm xúc khác, kể từ khi Dương Tử Quỳnh, Ke Huy Quan và Brendan Fraser được “công nhận” vào năm 2023. Và nếu “Thần dược” chiến thắng, nó cũng cho thấy thể loại kinh dị từng bị gạt ra rìa hiện đang từng bước được chú ý trở lại, hứa hẹn thêm sự bùng nổ trong thời gian tới.

Và quan trọng hơn, trong bộ phim này, ta cũng thấy lại nhiều sự ảnh hưởng của các tác phẩm kinh điển như “The Shining” (Thị kiến), “Psycho” (Tâm thần hỗn loạn) hay “Carrie” trong những cảnh phim, nên nếu được vinh danh, nó sẽ còn là một sự tri ân cho chính thể loại tạo ra những nỗi ám ảnh, qua đó cho thấy được sự phức tạp của tâm lý người đồng thời phản ánh rất nhiều vấn đề của xã hội hiện nay dưới nhãn quan khác biệt và đầy độc đáo.

Đoàn Tuấn Anh

Cao Bằng – mảnh đất địa đầu Tổ quốc với hơn 333 km đường biên giới giáp Trung Quốc không chỉ là nơi giữ gìn chủ quyền thiêng liêng mà còn là địa bàn có dân cư phân tán, đời sống còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều. Trong bối cảnh đó, việc đưa pháp luật đến với người dân vùng cao, biên giới không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà đã trở thành “chìa khóa” quan trọng để giữ vững an ninh trật tự từ cơ sở.

Mấy hôm nghỉ lễ, tôi lướt mạng xem năm nay “tình hình thế nào”, câu chuyện “bên này, bên kia” đã có gì khác trước, khi mà đất nước đã qua hơn nửa thế kỷ kể từ ngày Chiến thắng 30/4/1975. Và thật buồn khi những giọng điệu ngược lối, trái đường vẫn tái diễn, những chiêu trò như “tưởng niệm ngày quốc hận”, “hội luận tháng tư đen” tiếp tục được các hội nhóm chống phá ở hải ngoại xoáy lại với các hình thức, tính chất, mức độ khác nhau.

Thời gian qua, Công an các đơn vị, địa phương đã làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với  tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Trong đó, phòng ngừa, đấu tranh nhóm thanh thiếu niên tụ tập, sử dụng vũ khí, hung khí nguy hiểm giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng.

Nhiều người chọn phương án trở lại TP Hồ Chí Minh trước lễ 1 ngày để tránh kẹt xe nên tối 2/5 dòng phương tiện từ các tỉnh đổ dồn về 2 cửa ngõ phía Đông và phía Tây. Một lượng lớn phương tiện được giải tỏa trong đêm, tuy nhiên đến chiều cuối kỳ nghỉ lễ (3/5) giao thông tại các cửa ngõ TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng nhiệt…

Từ nhiều năm nay, Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an các tỉnh, thành miền Trung cùng Công an và chính quyền các xã, phường phối hợp ngành đường sắt nỗ lực triển khai nhiều biện pháp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) đường sắt trên tuyến. Không chỉ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát, tăng cường xử lý vi phạm, lực lượng chức năng còn tập trung xóa bỏ lối đi tự mở, xây dựng hầm chui, thiết lập rào chắn hàng trăm đoạn – tuyến gần khu dân cư, xây dựng các mô hình tuyên truyền… Thế nhưng, tình hình trật tự ATGT đường sắt tại một số địa phương vẫn... "nóng".

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo Việt Nam với tinh thần “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc”, “tốt đời, đẹp đạo”, “kính Chúa, yêu nước”, đã và đang có nhiều đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Đồng hành cùng những đóng góp ấy là dấu ấn bền bỉ, sâu sắc của lực lượng An ninh nội địa Công an nhân dân (CAND). 

Trong khoảnh khắc khó khăn, gian nan của cuộc sống đời thường, những chiến sĩ Công an tỉnh Sơn La lại lặng lẽ trở thành điểm tựa bình yên cho Nhân dân.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,84% so với tháng trước chủ yếu do giá gas trong nước tăng theo giá nhiên liệu thế giới, giá dịch vụ ăn uống ngoài gia đình và vật liệu xây dựng tăng do chi phí nguyên liệu đầu vào, vận chuyển tăng.

Trong dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương và 30/4, 1/5 (từ 25/4 – 3/5, bao gồm cả 2 ngày làm việc xen kẽ), Hà Nội đón khoảng 1,35 triệu lượt khách, trong đó, có trên 248 nghìn lượt khách du lịch quốc tế (bao gồm khoảng trên 175 nghìn lượt khách du lịch quốc tế có lưu trú). Khách du lịch nội địa đạt trên 1,1 triệu lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt trên 5 nghìn tỷ đồng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文