“Thời hoàng kim” của Thư Kỳ

06:44 29/08/2025

Sau thời gian dài tạm ngừng diễn xuất, Thư Kỳ vừa trở lại với điện ảnh và ngay lập tức gặt hái được nhiều thành công. Ở tuổi 49, nữ minh tinh không chỉ chứng minh tài năng đặc biệt qua các tác phẩm mới ở đa dạng thể loại, mà còn thể nghiệm ở vai trò mới với phim đầu tay “khuấy đảo” các liên hoan phim (LHP) quốc tế hàng đầu.

Vào năm 2024, Thư Kỳ khiến giới mộ điệu điện ảnh chú ý khi tuyên bố sẽ tái gia nhập đường đua điện ảnh với tác phẩm mới do bản thân viết kịch bản và đạo diễn. Mang tên “Girls” (Cô gái), bộ phim có ê kíp là những tên tuổi nổi bật của điện ảnh Đài Loan (Trung Quốc) những năm gần đây.

Nữ diễn viên Thư Kỳ rạng rỡ tại LHP Cannes gần đây.

Theo tiết lộ, phim lấy bối cảnh cảng Cơ Long vào những năm 1998, xoay quanh nhân vật Lâm Tiểu Lệ lớn lên trong nghèo khó và muốn thay đổi cuộc đời. Khi gặp được Lý Lệ Lệ - người phụ nữ với tính cách độc lập, tự do, không ngại phá vỡ các rào cản và định kiến của xã hội, cô đã có những quyết định mới, tuy vậy điều này lại xung đột với quá khứ của mẹ cô - A Quyên. Bộ phim cho thấy sự va chạm thế hệ, thế giới quan và tính cá nhân, nơi mỗi người đều có những quyết định khác nhau, từ đó đưa cuộc đời họ rẽ sang hướng khác. Giới chuyên gia nhận xét đây là tác phẩm đầu tay tràn đầy nữ tính với các cảm xúc nội tâm sâu thẳm của Thư Kỳ.

Tại LHP Quốc tế Toronto lần thứ 50 diễn ra từ ngày 4 -14/9, phim sẽ xuất hiện tại hạng mục “Centrepiece” gồm nhiều tác phẩm nổi bật và được mong đợi đến từ khắp nơi trên thế giới. Sau đó tại LHP Venice lần thứ 82 diễn ra từ ngày 27/8 - 6/9, phim sẽ chính thức góp mặt trong danh sách 21 ứng cử viên tranh giải Sư tử vàng. Tại sự kiện này, cô sẽ là nữ đạo diễn châu Á duy nhất tranh giải năm nay.

Đây có thể nói là thành công lớn của Thư Kỳ nói riêng và điện ảnh Đài Loan nói chung khi phải khá lâu mới có tác phẩm góp mặt tại LHP danh tiếng. Tuy vậy Thư Kỳ không phải cái tên xa lạ khi trước đó cô từng là giám khảo tại đây vào năm 2023. Cô cũng là nữ minh tinh thứ 3 sau Củng Lợi và Trương Mạn Ngọc làm giám khảo ở 3 LHP lớn nhất thế giới, bên cạnh LHP Berlin 2008 và LHP Cannes 2009.

Bộ phim đầu tay của Thư Kỳ ra mắt trong thời điểm khá đặc biệt, không chỉ là sự trở lại mà còn tiếp nối mối lương duyên khó quên với đạo diễn Hầu Hiếu Hiền khi mới đây ông được chẩn đoán mắc chứng mất trí nhớ và rời xa ngành điện ảnh. 19 năm trước, cô lần đầu tiên bước ra thế giới với “Thiên hy mạn ba” của nhà làm phim này. Từ gương mặt chịu nhiều định kiến, Thư Kỳ đã vút lên với lối diễn tự nhiên mà sâu thẳm, để cảm xúc dẫn dắt hành động thay vì tập dượt một cách gò bó.

Cũng từ đây mà nữ minh tinh bắt đầu chuyển hướng, không đóng nhiều phim thương mại mà tập trung vào các phim nghệ thuật, nhiều thách thức và có chiều sâu. Từ đó đến nay cô liên tục gây tiếng vang với nhiều tác phẩm, có thể kể đến “Three Times” (“Thời khắc đẹp nhất”, 2005), “Assassin” (“Nhiếp Ẩn nương”, 2015)... Vượt khỏi thị trường châu Á, cô còn đóng vai chính trong bộ phim hành động của Hollywood như “The Transporter” (Người vận chuyển) và xuất hiện trong một phân đoạn của “New York, I Love You”...

Thư Kỳ trở lại mạnh mẽ với 3 tác phẩm điện ảnh.

Trước đó tại LHP Cannes 2025, Thư Kỳ cũng được kỳ vọng sẽ chiến thắng Nữ diễn viên xuất sắc nhất với phim “Resurrection” (Thời đại cuồng dã) của đạo diễn Bi Gan. Theo nhiều nguồn tin, Thư Kỳ và Bi Gan đã khiến LHP này phải chờ đợi khi được bổ sung vào gần giờ chót bởi chất lượng tác phẩm và tên tuổi của mình. Cuối cùng tác phẩm chiến thắng giải thưởng Đặc biệt của ban giám khảo.

Đây là bộ phim khoa học viễn tưởng kể về một người phụ nữ bị mắc kẹt trong vòng lặp thời gian sau một ca phẫu thuật. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra mình là sinh vật duy nhất sống sót trong thế giới hoang tàn của năm 2068. Tuy vậy, trong những giấc mơ của mình, cô liên tục nhìn thấy một thân xác nửa người nửa robot và liên tục đánh thức ý thức của đối tượng này bằng những câu chuyện lịch sử. Ở phần kết cuối cả 2 nảy sinh tình cảm và đứng trước quyết định liệu phải ở lại thế giới hậu tận thế hay quay trở lại với cuộc đời thực. Theo giới phê bình đã thưởng thức phim tại Cannes, tác phẩm có mạch truyện chậm rãi, dài 155 phút và có nhiều thử nghiệm về mặt thể loại.

Đơn cử mở đầu là thời kỳ phim câm, sau đó lần lượt có hơi hướng điệp viên, giang hồ và rồi quay về với thời hiện đại. Điều này tiếp tục duy trì phong cách thể nghiệm của Bi Gan và cách chọn tác phẩm đậm tính nghệ thuật của Thư Kỳ. Diễn xuất của nữ diễn viên được đánh giá cao sau thời gian dài vắng bóng trong thị trường phim ảnh.

Bi Gan cho biết: “Thư Kỳ có khả năng nắm bắt mạch truyện cực kỳ tốt và có cảm quan biểu cảm mạnh mẽ. Khi chúng tôi trao đổi Thư Kỳ dường như hiểu ngay lập tức mà không cần phải diễn giải. Cô ấy là người có trực giác rất nhạy bén”.

Thời gian qua nữ diễn viên cũng rất tích cực thực hiện công tác quảng bá để phim chuẩn bị chính thức ra mắt vào tháng 10 năm nay. Phim hiện đã được Janus mua bản quyền phân phối ở Bắc Mỹ. Thương hiệu này cũng từng có phim quốc tế được đề cử và chiến thắng Oscar như “Drive My Car” (Ryusuke Hamaguchi), “EO” (Jerzy Skolimowski), “Flow” (Gints Zibalodis)... nên tương lai ở giải Oscar năm nay là rất rộng mở.

Như vậy vào tháng 10 tới, Thư Kỳ sẽ thực hiện song song việc quảng bá “Thời đại cuồng dã” cũng như tìm nhà phân phối cho “Girls”. Với vị thế và việc liên tục lọt vào các LHP danh tiếng, con đường cho tác phẩm thứ 2 sẽ không quá khó khăn.

Một sự kiện khác mà nữ minh tinh cũng sẽ góp mặt là LHP Quốc tế Busan (BIFF) lần thứ 30, diễn ra từ ngày 17 - 26/9. Tại đây, series phim “The Resurrected” (Hồi Hồn Kế) mà cô đóng chính sẽ trình chiếu 2 tập đầu tiên (trong số 9 tập) và tranh giải ở hạng mục “On Screen” (dành cho phim truyền hình). Dự kiến lên sóng Netflix vào ngày 9/10 tới, đây là loạt phim có phần đặc biệt khi ra mắt đúng 20 năm Thư Kỳ quay lại địa hạt này sau series “Hồng Phất Nữ” vào năm 2005.

Nói về nội dung, tác phẩm là hành trình của 2 người mẹ (Thư Kỳ và Lý Tâm Khiết thủ vai) tìm cách “hồi sinh” một tên lừa đảo đã bị xử tử để trả thù cho con gái của mình. Tuy nhiên bất chấp nỗi đau dai dẳng, cơn thịnh nộ của họ vẫn không hề nguôi ngoai. Khi những bí mật đen tối dần hé lộ, “liên minh” của họ bị thử thách, buộc phải đối mặt với giới hạn của công lý và đạo đức. Do đạo diễn Trần Chính Đạo nổi tiếng với dòng phim giật gân cầm trịch, đây là tác phẩm rất được chờ đón bởi nội dung đặc biệt và gây tò mò.

Chia sẻ về tác phẩm này, nữ diễn viên cho biết: “Tôi rất mong chờ bộ phim ra mắt. Khi mới nhận kịch bản, tôi cảm thấy đây là một câu chuyện táo bạo và đột phá không chỉ với tôi ở tư cách diễn viên, mà còn với cả phim truyền hình Hoa ngữ nói chung. Tôi đã xem qua một số bản dựng thô trong quá trình lồng tiếng, nhưng khi xem teaser vẫn phải thốt lên "Ồ!”.

Cô cũng nói thêm: “Tôi đã có phim được trình chiếu tại BIFF trước đây nhưng vẫn xúc động khi được trở lại. Lần này là với một series truyền hình. Cảm giác như tôi đang bước vào một thế giới mới vậy. “Hồi Hồn Kế” đánh dấu sự trở lại của tôi với thể loại này sau 20 năm. Trong thời gian đó, bối cảnh điện ảnh và truyền hình toàn cầu đã thay đổi rất nhiều, từ cách kể chuyện đến cách khán giả đón nhận. Tôi cũng đã khám phá những cách thể hiện sáng tạo và vai diễn mới. Tôi thực sự mong muốn được chia sẻ dự án này với khán giả tại BIFF và lắng nghe suy nghĩ của họ”.

Bên cạnh Thư Kỳ thì hạng mục này cũng đánh dấu sự vươn lên của truyền hình châu Á, khi có đến 4/6 dự án do Netflix đầu tư tại các thị trường trải dài từ Hàn Quốc, Nhật Bản đến Trung Quốc, Đài Loan...

Với sự trở lại mạnh mẽ và đặc biệt, năm 2025 có thể nói là mốc son chói lọi trong hành trình làm nghề của Thư Kỳ. Ở đó ta không chỉ thấy một nữ diễn viên tận hiến với nghề ở nhiều vai diễn đa dạng phong cách khác nhau, mà còn khẳng định tuyên ngôn nghệ thuật, không ngừng mở rộng phạm vi hoạt động với các nhãn quan và vai trò mới mẻ.

Đoàn Tuấn Anh

Trong không khí thiêng liêng đón năm mới Bính Ngọ 2026, với mục tiêu cao nhất là bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho nhân dân vui Xuân, đón Tết, Công an TP Hà Nội đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các phương án bảo đảm an ninh trật tự với tinh thần chủ động “từ sớm, từ xa”, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc bình yên cho nhân dân và du khách trong thời khắc chuyển giao năm mới.

Tại TP Hồ Chí Minh, có hai ngôi chùa mang tên Chùa Ông và chẳng biết từ bao giờ, quan niệm chui qua dưới bụng Ông Ngựa để mong cầu như một liều thuốc tinh thần đón may mắn, rước an lành đã trở thành tục lệ thấm vào suy nghĩ nhiều người ở các vùng miền biết đến chú ngựa Xích Thố (ngựa đỏ tía) tại hai ngôi chùa này. 

Tối 16/2 (tức 29 Tết), trước thời khắc Giao thừa, “Chuyến tàu Hạnh phúc” do Báo Nhân Dân phối hợp Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức đã rời ga Hà Nội, mở đầu hành trình đặc biệt mừng Đảng, mừng Xuân 2026 và gửi gắm thông điệp về hạnh phúc, sẻ chia trong những ngày đầu năm mới.

Thời khắc đón giao thừa với những tràng pháo hoa lung linh tỏa sáng trên bầu trời TP Hồ Chí Minh để lại ấn tượng một năm mới an khang thịnh vượng, đất nước vươn mình. Tại khu vực bến Bạch Đằng, nhiều người háo hức sử dụng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc tuyệt vời của từng chùm pháo hoa và kỳ vọng vào thành phố phát triển trong năm Bính Ngọ 2026...

Tại TP Cần Thơ, chương trình nghệ thuật đón Giao thừa “Mừng Đảng quang vinh – Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” chủ đề “Cần Thơ – Xuân mới rạng ngời”, được trực tiếp tại sân khấu 3 địa điểm thuộc 3 tỉnh, thành phố cũ trước khi sáp nhập: Công viên Sông Hậu (phường Cái Khế); Công viên Xà No (phường Vị Tân) và Khu đô thị 5A (phường Phú Lợi).

Chiều 16/2 (tức ngày 29 Tết), thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Nguyên, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và Thiếu tướng Trương Sơn Lâm, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Viễn thông MobiFone (MobiFone) đã đến kiểm tra công tác vận hành các trạm phát sóng lưu động phục vụ nhu cầu thông tin liên lạc của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và lễ hội đầu xuân 2026 trên địa bàn TP Hà Nội.

Trong tiết trời se lạnh đặc trưng của cao nguyên, khoảnh khắc chào đón giao thừa tại Đà Lạt (Lâm Đồng) càng thêm ý nghĩa khi những cánh tay trên phố siết chặt vào nhau, mọi người trao cho nhau những lời chúc tốt đẹp, trở thành biểu tượng của sự sum vầy, đoàn viên trong thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm mới.

Người dân từ khắp nơi đổ về khu vực Bến Bạch Đằng, đường hoa Nguyễn Huệ, khu vực hầm Thủ Thiêm mỗi lúc thêm đông để chuẩn bị đón màn bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Mặc dù TP Hồ Chí Minh tổ chức 17 điểm bắn pháo hoa nhưng bến Bạch Đằng vẫn là nơi thu hút người dân nhất, bởi ngoài xem bắn pháo hoa người dân còn có thể kết hợp dạo đường hoa Nguyễn Huệ cùng gia đình…

Với nhiều người, Tết là sum vầy. Nhưng với người lính Cảnh vệ, Tết là cao điểm nhiệm vụ. Khi phố xá dần lên đèn, khi nhịp chuẩn bị đón năm mới rộn ràng hơn từng giờ, phía sau vành mũ là những ca trực 24/24h, là sự tập trung tuyệt đối để giữ trọn hai chữ “bình an” cho đất nước.

Những ngày cao điểm Tết Bính Ngọ 2026, một nhịp sống khác, hối hả và căng thẳng hơn bắt đầu chuyển động tại Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Nội Bài và Cảng HKQT Tân Sơn Nhất. Một mùa xuân nữa lại về trên những cánh bay… Ở nơi cửa ngõ hàng không, các chiến sĩ Công an cửa khẩu vẫn lặng lẽ làm nhiệm vụ. Đối với họ, niềm hạnh phúc không chỉ là những giây phút đoàn viên mà còn là nụ cười hài lòng của hành khách khi được trở về đón Tết.

Ngày 16/2, các Tiểu đoàn thuộc Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, đóng quân tại các tuyến biên giới Tây Nam tổ chức hội thi gói bánh tét, bánh chưng và trang trí mâm cổ ngày Tết.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文