Những hình ảnh đau lòng về vụ nổ khí gas ở Lào Cai

22:44 16/06/2017
Tính đến chiều 16-6, trong số 10 người bị bỏng trong vụ nổ khí gas tại Lào Cai phải nhập viện có nhiều người bị bỏng sâu độ 2, 3.

Cụ thể theo thông tin Công an huyện Bắc Hà (Lào Cai) cung cấp, vụ nổ khí gas xảy ra tại gia đình anh Thào Seo Giả (37 tuổi, cư trú tại thôn Sừ Mần Khang, xã Tả Văn Chư) đã làm 10 người bị bỏng phải nhập viện. Trong số đó, có nhiều người bị bỏng sâu độ 2, 3; diện tích bỏng từ 10 đến hơn 20% diện tích cơ thể.  

Hiện trường vụ nổ khí ga.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu xác định anh Thào Seo Giả khóa gas nhưng vặn nắp không kín, dẫn đến ga bị hở... Hiện nay, người thân trong gia đình anh Giả đều bị bỏng, không thể tự phục vụ được bản thân, hoàn cảnh kinh tế gặp rất khó khăn. 

Lực lượng chức năng khám nghiệm tại hiện trường vụ nổ.

Để giúp gia đình nạn nhân khắc phục một phần khó khăn, vào sáng 16-6, Công an huyện Bắc Hà đã vận động cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị và các nhà hảo tâm ủng hộ cho gia đình anh Giả số tiền là 6,8 triệu đồng.

Một nạn nhân của vụ nổ.

Ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo huyện Bắc Hà đã đến thăm hỏi, động viên những người bị bỏng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bắc Hà; đồng thời, chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ nổ khí gas.

Các đoàn viên của Công an huyện Bắc Hà chia sẻ khó khăn với các nạn nhân

Các nạn nhân bị thương gồm Thào Seo Giả (37 tuổi); Lý Thị Sua (67 tuổi), Vàng Thị Dở (1 tuổi); Thào Seo Phong (10 tuổi); Tráng Thị Chấu (29 tuổi), Lý Seo Giả (38 tuổi); Vàng Seo Páo (33 tuổi); Thào Seo Hải (12 tuổi); Tráng Thị Pằng (36 tuổi) và Tráng Thị Say (37  tuổi) cùng trú tại thôn Sử Mần Khang, xã Tả Van Chư, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Trong đó, có 4 trường hợp gồm anh Thào Seo Giả, Tráng Thị Say (vợ anh Giả), Tráng thị Chấu (em vợ Giả) và bà Lý Thị Xua ( mẹ vợ Giả) bị bỏng 20% cơ thể, có nguy cơ nhiễm trùng cao, 6 trường hợp còn lại đều là anh em, con cháu của anh Giả bị bỏng nhẹ.

XM

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng liều lĩnh xảy ra trưa nay (ngày 1/5) tại địa bàn xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, đến tối cùng ngày cơ quan Công an đã bắt giữ thành công cả 2 đối tượng, thu giữ toàn bộ số vàng bị cướp trước đó.

Chiều tối nay (1/5), khi dòng người đổ về trung tâm TP Đà Nẵng hòa mình vào không khí lễ hội, Công viên bờ Đông cầu Rồng lại “nóng” lên bởi nhịp hợp luyện khẩn trương cho Gala “Tổ quốc bình yên”.

Trưa ngày 1/5, một người phụ nữ đeo khẩu trang, bước vào một tiệm vàng trên địa bàn xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) giả vờ hỏi mua vàng, sau đó bất ngờ giật nhiều trang sức rồi bỏ chạy ra ngoài, lên xe máy một người đàn ông đứng đợi sẵn để tẩu thoát.

Cách đây hơn nửa thế kỷ, giữa những ngày đánh Mỹ sôi sục, một bài thơ đặc biệt đã ra đời trong lửa đạn tại Khu 4 năm 1969. Tác giả của những dòng thơ ấy không ai khác chính là bác sĩ trẻ 23 tuổi, sau này trở thành Phó giáo sư, Viện sĩ Tôn Thất Bách lừng danh.

Đến 17h ngày 1/5, Bệnh viện Đa khoa khu vực Hướng Hóa (tỉnh Quảng Trị) cho biết đã tiếp nhận 64 bệnh nhân nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm, tăng 18 trường hợp so với buổi sáng cùng ngày. Các bệnh nhân đang được điều trị tại Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực và Chống độc và Khoa Truyền nhiễm.

Tại các xã vùng cao, vùng sâu, biên giới của Cao Bằng, lực lượng Công an vẫn miệt mài “xuyên lễ” để cấp căn cước công dân, định danh điện tử cho người dân. Những điểm làm thủ tục lưu động luôn sáng đèn, ưu tiên phục vụ học sinh và người dân ở xa, góp phần đẩy nhanh tiến độ số hóa, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người dân ngay trong kỳ nghỉ.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文