3 cây cổ thụ “khủng” được trồng ven QL1 sau gần 1 tháng bị CSGT tạm giữ

19:34 22/04/2018

Sau gần 1 tháng xảy ra sự việc 3 cây cổ thụ “khủng” bị Trạm CSGT Phú Lộc, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế tạm giữ, đến ngày 22-4, những cây cổ thụ này đã được chủ cây trồng lại ven đường QL1A tuyến tránh Huế (phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy) do chưa thể vận chuyển ra Bắc.


Tại hiện trường, 3 cây cổ thụ được trồng sát nhau trên bãi đất trống của một hộ dân sống ven đường QL1A. Để tránh cây bị đổ ngã đổ, chủ cây đã cho chằng néo và chống đỡ bằng nhiều cọc quanh các thân cây cổ thụ, đồng thời cho người tưới nước thường xuyên để cây khỏi bị chết sau khi bứng khỏi nơi trồng trong thời gian dài.

Qua tìm hiểu được biết, sau nhiều tuần bị tạm giữ để làm rõ nguồn gốc xuất xứ các cây cổ thụ, vào giữa tháng 4 mới đây, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thừa Thiên- Huế đã trả lại 3 cây cổ thụ cho chủ lâm sản là ông Kiều Văn Chương (32 tuổi, trú tại xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất, Hà Nội). 

Lo sợ cây chết, chủ sở hữu đã trồng 3 cây cổ thụ ven QL1A tuyến tránh Huế.

Sau đó, ông Chương đã thuê người cắt gọt bớt phần rễ, hạ chiều cao. Tiếp đó, số cây này được cẩu lên 3 xe vận tải chuyên dụng để tiếp tục hành trình ra Bắc. Tuy nhiên sau đó những xe này phải dừng tại 3 vị trí khác nhau trên tuyến đường tránh Huế do các xe chở cây chỉ có giấy phép lưu hành xe quá khổ, vận chuyển hàng siêu trường trên đường bộ có giá trị đến ngày 23-4 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Bộ GTVT cấp. 

Điều đáng nói, giấy phép này chỉ cho chở hàng hóa là “Thiết bị xe máy thi công” từ Cửa khẩu Hữu Nghị, Lạng Sơn đến nhà Nhiệt điện Sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang. Vì thế, do chưa xin được giấy phép theo đúng quy định nên ông Chương chưa thể vận chuyển đưa các cây cổ thụ rời khỏi Huế.

Các cây cổ thụ được chằng chống kỹ càng.

Về vấn đề 3 cây cổ thụ được trồng trên đất thuộc phường Phú Bài, qua trao đổi, ông Trần Quốc Việt, Chủ tịch UBND phường Phú Bài cho biết, hiện ông chưa nghe báo cáo cũng như chưa nắm các thông tin liên quan về việc 3 cây cổ thụ. Theo ông Việt, để đảm bảo đúng quy định pháp luật, trong ngày thứ Hai (23-4), phường sẽ phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức kiểm tra việc trồng các cây cổ thụ này.

Phần rễ cây cổ thụ được bao bọc, đổ nhiều đất và được tưới nước thường xuyên để tránh bị chết sau nhiều ngày bị cơ quan chức năng tạm giữ tại Huế.

Thượng tá Lê Viết Phương, Phó trưởng phòng CSGT đường bộ đường sắt Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế còn cho biết, phải đến khi chủ cây có giấy phép lưu hành hợp lệ thì lực lượng chức năng mới cho chở cây ra khỏi địa bàn.

Trước đó, như Báo CAND đưa tin, vào tối 30-3, tại Km860 QL1A đoạn qua xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, Trạm CSGT Phú Lộc bắt giữ 2 xe container và 1 xe tải chở 3 cây cổ thụ “khủng” chạy hướng từ Nam ra Bắc. Qua kiểm tra, các xe này vi phạm lỗi chở vượt quá chiều dài, quá chiều cao và quá tải cầu đường từ 20-50% nên CSGT lập biên bản vi phạm; đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 81,7 triệu đồng đối với chủ xe và 3 tài xế.


Anh Khoa

Mỹ và Iran đã tiếp nhận một khung kế hoạch nhằm chấm dứt tình trạng thù địch kéo dài nhiều tuần qua, song bất đồng lớn vẫn tồn tại khi Tehran từ chối ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump gia tăng sức ép bằng các cảnh báo quân sự cứng rắn.

Là chị cả trong gia đình có 5 người con, mồ côi bố, cuộc sống khó khăn, vất vả nên dù học giỏi, 2 lần đạt học sinh giỏi quốc gia nhưng nữ sinh Nguyễn Thị Diễm Quỳnh vẫn chẳng dám mơ đến giảng đường Đại học. Dẫu vậy, với đam mê cháy bỏng được tiếp tục đến trường và trở thành nữ chiến sĩ CAND, em đã đăng ký tuyển thẳng vào Học viện Chính trị CAND.

Hãng tin Iran Tasnim ngày 6/4 dẫn tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết, Thiếu tướng Majid Khademi - lãnh đạo cơ quan tình báo của lực lượng, đã thiệt mạng trong vụ tấn công do Mỹ và Israel thực hiện vào rạng sáng.

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả là mỹ phẩm do Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh điều tra, ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng vào cuối tháng 3 vừa qua, các bị can trong vụ án này đã có các lời khai khiến nhiều người không khỏi ngỡ ngàng…

Từ một tụ điểm bán ma túy núp bóng trong căn nhà trên đường Trần Huy Liệu (TP Huế), một gia đình gồm bà ngoại, con gái và cháu ngoại đã cùng nhau vướng vòng vào lao lý. Điều đáng nói, bà ngoại xúi giục cháu tham gia đường dây mua bán ma túy khi cháu chưa đủ 18 tuổi.

Những khoản vay ưu đãi không chỉ giúp người chấp hành xong án phạt tù có điều kiện phát triển kinh tế, mà còn tiếp thêm niềm tin, xóa bỏ mặc cảm, mở ra cơ hội tái hòa nhập cộng đồng bền vững. Từ chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước, nhiều người lầm lỗi đã vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành những tấm gương lao động sản xuất tiêu biểu tại địa phương.

Trái ngược với xu hướng đi lên của giá dầu thô và đồng USD, giá vàng và bạc lại quay đầu đi xuống.

Trên địa bàn TP Huế có 90 đường ngang tự mở trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Nhờ sự nỗ lực và quyết tâm của các ngành chức năng, đến nay, đã có 50 lối đi tự mở được đóng. Thực hiện mục tiêu xóa bỏ hoàn toàn các lối đi tự mở nguy hiểm, TP Huế đề xuất Trung ương xây dựng mới 5 hầm chui, 4 đường ngang và 20 tuyến đường gom dài gần 12km để nối vào các hầm chui, đường ngang có gác chắn hoặc đường ngang có cảnh báo tự động, cần chắn tự động…

Những đồng tiền cũ tưởng chừng chỉ mang giá trị sưu tầm đang trở thành “món hàng đầu cơ” trên mạng xã hội, nơi giá có thể bị đẩy lên gấp nhiều lần chỉ sau vài phút livestream. Khi câu chuyện thay thế giá trị thật và niềm tin lấn át kiểm chứng, một thị trường tiền cổ đầy sôi động cũng đồng thời lộ rõ những rủi ro và góc khuất khó lường.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文