3 du khách Anh tử nạn ở Đà Lạt thế nào?

20:20 26/02/2016
Lúc 16h15', lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Lâm Đồng đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ tai nạn tại thác Tử Thần Đà Lạt khiến 3 du khách người Anh cùng lúc thiệt mạng.

Hiện thi thể các nạn nhân đã được chuyển về nhà xác Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng để chờ tiến hành các thủ tục pháp lý, khám nghiệm tử thi phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân tử vong của nhóm du khách này.

Ông Đỗ Ngọc Long, người trực tiếp chở 3 du khách này tới khu du lịch thác Datanla cho biết, sáng ngày 26-2, 3 du khách người Anh tham gia tour du lịch của Công ty TNHH dịch vụ du lịch Đam Mê Đà Lạt, hành trình bắt đầu từ tuyến cáp treo Đà Lạt đi hồ Tuyền Lâm.

Hiện trường nơi các nạn nhân gặp nạn.

Khoảng 10 giờ 45 cùng ngày, ông dùng xe hơi 7 chỗ chở 3 du khách người Anh, gồm 1 nam và 2 nữ tới từ Khu du lịch hồ Tuyền Lâm ra Khu du lịch thác Datanla. 

Các bên thỏa thuận để ông Đỗ Ngọc Long điều khiển xe trở về Đà Lạt, khi nào nhận được điện thoại của thành viên trong nhóm ông Long có trách nhiệm quay xuống đón.

Ông Long cho biết, 3 du khách này đã mua vé vào cổng từ Khu du lịch Datanla, sau đó tiếp tục mua vé đi máng trượt của khu du lịch này xuống dưới vùng vực thác nước. 

Ông Đỗ Ngọc Long khẳng định hoàn toàn không có chuyện nhóm du khách gặp nạn đi tour “chui” như cáo buộc trước đó từ lãnh đạo khu du lịch Datanla.

Vị trí các nạn nhân trượt chân rơi xuống vực thác Tử Thần.

Cũng theo ông Long, trước lúc rời xe để vào Khu du lịch thác Datanla, ông thấy nhóm du khách này có đem theo công cụ bảo hộ nhưng không rõ khi vào bên trong họ có mặc hay không.

Hướng dẫn viên cho nhóm khách người Anh là anh Đặng Văn Sỹ (26 tuổi), quê tỉnh Gia Lai. Lúc 13 giờ cùng ngày, do không thấy nhóm khách điện thoại nên ông Long tự xuống khu du lịch Datanla thì nhận được hung tin cả 3 du khách đều đã tử vong.

Du khách hoang mang trước cái chết của nhóm khách người Anh.

Theo Công an TP Đà Lạt, 3 du khách người Anh tử vong là chị Anderson Beth Giserne (25 tuổi), chị Squire Isoben Mackensie (19 tuổi) và anh Sloan (hiện chưa rõ năm sinh), cả ba đều nhập cảnh vào Việt Nam ngày 4-2.

Nguồn tin của báo CAND cho biết, nhóm du khách này tham gia tour đi bộ trong rừng từ Công ty TNHH dịch vụ du lịch Đa Mê Đà Lạt chứ không phải tour du lịch mạo hiểm leo thác.

Công ty TNHH dịch vụ du lịch Đam Mê Đà Lạt.

Trong lúc băng qua khu vực thác Tử Thần thuộc thác Datanla, một du khách nữ trượt chân rơi xuống nước. Người khách nam đi sát đó giơ tay ra với kéo. Do gặp nước chảy mạnh, đá trơn trượt nên người này cũng bị cuốn xuống nước.

Theo quán tính, nam du khách này giơ tay vịn vào người nữ du khách cuối khiến cả 3 người bị nước cuốn rơi xuống hố sâu của thác Tử Thần có chiều cao khoảng 12m. Cả 3 nạn nhân đều tử vong tại ngay chỗ do va đập mạnh vào đá từ trên cao. Lúc này, tại hiện trường có đông du khách cùng chứng kiến cảnh tượng trên.

Chiều cùng ngày, cơ quan Công an đã triệu tập và làm việc với một số người có liên quan, trong đó có anh Đặng Văn Sỹ, người trực tiếp làm hướng dẫn viên cho nhóm khách gặp nạn, để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ việc.

Công ty TNHH dịch vụ du lịch Đam Mê Đà Lạt, có trụ sở tại số 33, đường Trương Công Định, phường 1, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) được cấp phép kinh doanh ngày 14-4-2014 do ông Phạm Hữu Hoài Nguyên làm giám đốc. Ngành nghề kinh doanh là điều hành tour du lịch, đại lý du lịch và dịch vụ phục vụ đồ uống.

Đây là công ty đã từng tổ chức nhiều tour cho du khách nước ngoài tới khám phá Đà Lạt, trong đó có các tour đi bộ xuyên rừng, tour du lịch mạo hiểm vượt thác…

Kim Ngân

Tổng thống Vladimir Putin khẳng định ông đặt "lợi ích và sự an toàn của người dân Nga lên trên hết", đồng thời tin tưởng Nga sẽ vượt qua mọi khó khăn một cách tự trọng và trở nên mạnh mẽ hơn.

Từ thắng lợi Điện Biên Phủ chấn động địa cầu năm 1954 đến đại thắng mùa xuân năm 1975 là 21 năm đằng đẵng với bao mất mát, hy sinh của dân tộc Việt Nam. Trong hành trình ấy, nhân dân Việt Nam đã đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng cách mạng chân chính và vững niềm tin để thực hiện khát vọng cháy bỏng: Non sông liền một dải, hòa bình, độc lập và xây dựng đất nước hùng cường.

Bước vào nghề với những hoàn cảnh khác nhau, nhưng những người phụ nữ ngành Điện đã vượt qua nhiều khó khăn trở ngại, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, kể cả những công việc tưởng chừng chỉ dành cho nam giới.

Giả danh cơ quan Công an gọi điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản không phải thủ đoạn mới nhưng nhiều người vẫn mất cảnh giác, sập bẫy. Mới đây, Công an quận Hà Đông, TP Hà Nội đang điều tra, xác minh vụ giả danh cán bộ Công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản 15 tỷ đồng.

Ngày 7/5, Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ để điều tra, làm rõ nguyên nhân một nam công nhân tử vong trong lúc làm việc tại xưởng sản xuất…

Trở lại Việt Nam vào những ngày cuối tháng tư, nữ nhà văn người Mỹ Lady Borton đang gấp rút duyệt bản thảo lần cuối cho cuốn sách mới bằng tiếng Anh viết về Điện Biên Phủ, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Gắn bó với Việt Nam hơn nửa thế kỷ, người phụ nữ 82 tuổi này đã chứng kiến nhiều thăng trầm của Việt Nam, coi đây là quê hương thứ hai của mình.

Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan chức năng Australia đang tiến hành các thủ tục để chuẩn bị tổ chức Đối thoại An ninh cấp Bộ trưởng Việt Nam - Australia lần thứ nhất vào cuối năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần nâng tầm hợp tác hai bên trong lĩnh vực an ninh và thực thi pháp luật.

Với việc hóa thân thành ông lão 72 tuổi để nói về việc trẻ em thiếu tình thương, em Nguyễn Đỗ Quang Minh, học sinh lớp 9, Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng đã vượt qua 1,5 triệu bài viết, giành giải Nhất quốc gia cuộc thi Viết thư UPU lần thứ 53.

Liên quan đến thông tin một số khán giả cho rằng, trang phục biểu diễn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có cài huy hiệu lạ, nhạy cảm trong đêm nhạc “Ngày em thắp sao trời”, chiều 7/5, ông Nguyễn Danh Hoàng Việt, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nắm được vụ việc và chỉ đạo kiểm tra.

Những ngày qua có 4 tàu cá cùng 11 ngư dân của Quảng Bình bị nạn trên biển do lốc xoáy, sau 5 ngày nỗ lực liên lạc, tìm kiếm, 4 ngư dân đã được đưa vào bờ an toàn trong niềm vui vỡ oà của người thân.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文