Nước mắt nơi ngôi làng có 3 người tử vong ở lòng hồ thủy điện

20:05 02/01/2017
Vụ tai nạn thương tâm đã khiến 3 người gồm: Anh Đặng Anh Quốc, con trai Đặng Anh Giáp và người cậu Lý Văn Tiến (30 tuổi) tử nạn. Hai mẹ con chị Lý Thị Mai và Đặng Thị Thảo Vy may mắn được cứu sống.


Sáng ngày 2-1, hàng trăm người thân tại xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong cùng các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông đã đến chia buồn và tiễn đưa các nạn nhân trong vụ lật thuyền trên lòng hồ thủy điện về nơi an nghỉ cuối cùng. Không khí đau thương bao trùm cả vùng quê nghèo, những ánh mắt đỏ hoe, khóc nghẹn thương xót cho số phận gia đình nạn nhân.

Bước vào nhà thắp nén nhang cho hai bố con anh Đặng Anh Quốc (37 tuổi) và cháu Đặng Anh Giáp (10 tuổi), bà Nguyễn Thị Hạnh (57 tuổi, hàng xóm gia đình anh Quốc) nghẹn ngào cho biết: “Khi biết tin bố con chú ấy tử nạn mà tôi như nghe sét đánh ngang tai. Bao nhiêu năm chung sống gần nhau, chú ấy là người hiền lành, thật thà và rất được xóm giềng quý mến”.

Sau một ngày điều trị, tuy sức khỏe của chị Lý Thị Mai (33 tuổi, vợ anh Quốc) đã dần ổn định nhưng tâm lý vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của 3 người thân trong gia đình chị. 

Rất nhiều người dân đã đến chia buồn và tiễn đưa các nạn nhân.

Gạt nước mắt, chị Mai cho biết, những ngày thường chỉ có 2 vợ chồng đi thuyền qua hồ thủy điện Đắk N’Teng để làm rẫy. “Sáng hôm trước xảy ra tai nạn, do trúng vào ngày nghỉ nên vợ chồng tôi có dẫn theo 2 đứa con cùng người cậu vào phụ giúp hái cà phê. Sau khi thu hoạch, đến sáng 1-1 thì cả gia đình 5 người lên chiếc thuyền chở cùng mấy bao cà phê chèo qua lòng hồ để về nhà. Khi vừa cách bờ khoảng 100 mét thì gặp gió lớn, chiếc thuyền chòng chành, nước vào thuyền rồi chìm xuống lòng hồ”, chị Mai nhớ lại.

Cũng theo chị Mai, sau khi chiếc thuyền bị chìm, chỉ duy nhất một mình anh Quốc biết bơi nên đã cố gắng cứu mọi người trong gia đình. “Lúc đó tôi hoảng quá, chỉ nghe tiếng chồng tôi hét to “ôm hai con”, “ôm con” đi. Tôi vội níu lấy bé thứ hai Đặng Thị Thảo Vy (6 tuổi) vào lòng và được anh ấy dìu hai mẹ con đến bên một bao bắp đang nổi bám vào. Sau đó anh ấy quay lại cố tìm hai cậu cháu nhưng do bị đuối sức nên đã không quay lại với mẹ con tôi nữa”, chị Mai đau đớn nghẹn ngào nói

Anh Huỳnh Văn Tiền, một trong những người chứng kiến sự việc và trực tiếp cứu các nạn nhân, cho biết: “Lúc đó tôi đang ở bờ bên kia, khi nghe tiếng kêu cứu tôi cùng một người hàng xóm liền vội lấy xuồng máy chạy ra ứng cứu. 

Tuy nhiên, gió to khiến thuyền chìm quá nhanh nên khi thuyền máy của tôi đến nơi thì chỉ kịp vớt được 2 mẹ con chị Mai và cháu Vy đang bám ở một vật nổi trên mặt nước. sau đó cả hai nhảy xuống hồ để tìm kiếm 3 người còn lại, nhưng do nước sâu và lạnh, lặn tìm gần một giờ đồng hồ nhưng vẫn không tìm thấy”, anh Tiền cho biết thêm.

Còn theo ông Ngô Anh Sáng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn, trước đó chính quyền địa phương đã phát cho gia đình chị Mai 2 chiếc áo phao. Sáng 1-1, khi gia đình ra bến thì mất 1 chiếc, chỉ còn 1 chiếc áo phao nên nhường nhau không ai mặc. 

Cũng theo ông Sáng, hoàn cảnh gia đình nạn nhân rất khó khăn. Ngoài số tiền ủng hộ của UBND các cấp, hiện chính quyền xã đang phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Đắk G’long tiếp tục vận động hỗ trợ cho gia đình nạn nhân.

Sau khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Đắk nông đã chỉ đạo lực lượng cứu nạn cứu hộ và các đơn vị nghiệp vụ tập trung tổ chức tìm kiếm các nạn nhân, đến khoảng 22h30 tối cùng ngày mới tìm được thi thể nạn nhân cuối cùng. 

Cũng trong chiều qua, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Nông đã đến hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm những người bị nạn. Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông, đã đến Trạm y tế xã Quảng Sơn thăm hỏi, động viên mẹ con chị Mai và trao 10 triệu đồng hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Như Báo CAND đã thông tin, vào khoảng 7h30 sáng 1-1, 5 người là người thân trong một gia đình tại thôn 3A, xã Quảng Sơn, huyện Đắk G’long, tỉnh Đắk Nông trong lúc lên một chiếc thuyền gỗ chèo qua lòng hồ thủy điện Đắk N’Teng từ rẫy trở về nhà. Khi thuyền vừa ra khỏi bờ khoảng 100 mét thì gặp gió to, sóng lớn khiến con thuyền chòng chành rồi bị chìm.

Vụ tai nạn thương tâm đã khiến 3 người gồm: Anh Đặng Anh Quốc, con trai Đặng Anh Giáp và người cậu Lý Văn Tiến (30 tuổi) tử nạn. Hai mẹ con chị Lý Thị Mai và Đặng Thị Thảo Vy may mắn được cứu sống.

Văn Thành

Kết thúc SEA Games 33, Đoàn Thể thao Việt Nam giành tổng cộng 278 huy chương, gồm 87 Huy chương Vàng, 81 Huy chương Bạc và 110 Huy chương Đồng, tiếp tục khẳng định vị thế trong nhóm dẫn đầu khu vực. Trong bức tranh thành tích chung ấy, thể thao Hà Nội nổi bật như một trụ cột khi đóng góp tới 79 huy chương, cho thấy vai trò đầu tàu và sức lan tỏa mạnh mẽ của trung tâm thể thao lớn nhất cả nước.

Bị can Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị cáo buộc có hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Theo đó, Khánh nhận từ Công ty TSL và Công ty Avatek nhiều tỷ đồng để để đưa hối hộ, “cám ơn”, chúc Tết và hưởng lợi cá nhân.

Trong số 100 bị can có Nguyễn Nam Khánh (cựu Thư ký Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ) bị đề nghị truy tố về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”; Đoàn Hữu Lượng (Chủ tịch HĐTV Công ty TSL) và Hồ Thị Thanh Phương (Giám đốc điều hành TSL, sau đó là Giám đốc điều hành Công ty Avatek) bị đề nghị truy tố về hai tội “Giả mạo trong công tác” và “Đưa hối lộ”.

Chiều 20/12, Công an xã Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) cho biết, vừa kịp thời phát hiện, ngăn chặn hai nam thanh niên bị lừa xuất cảnh trái phép qua Campuchia. Cơ quan Công an đã liên hệ với gia đình Nguyễn Văn N. (SN 2001) và Lê Anh T. (SN 1988, cùng ngụ xã Chợ Mới, tỉnh An Giang; tạm trú phường thuận giao, TP Hồ Chí Minh) đến đón về nhà an toàn.

Do ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, đặc biệt là các đợt lũ lịch sử cuối tháng 10 và đầu tháng 11 vừa qua đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của Huế. Thế nhưng với sự nỗ lực của thành phố cùng với đó là địa phương được chọn làm tâm điểm của du lịch cả nước khi đăng cai Năm Du lịch quốc gia nên ngành du lịch Huế vẫn tăng trưởng mạnh mẽ.

Khi bản ngã của những tâm hồn tội lỗi được bóng tối online đồng lõa, bỗng chốc hóa thành bi kịch. Từ bạo lực để lấy view đến thử thách tử thần, bóng tối online tràn ra đời thật với những cú nổ khiến cả xã hội lạnh gáy. Ngoài việc đồng lõa, nó còn phản chiếu một sự thật: Con người ta đã tìm thấy bản ngã của mình ở trong một thế giới u tối, nơi tên thật được thay thế bằng nick ảo và ngay đến ảnh đại diện, cũng không nhất thiết phải là mình.

Chiều 19/12, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND; dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 của Cục Truyền thông CAND.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文