Bác sỹ Việt kể chuyện chống COVID-19 tại Pháp

20:20 16/04/2020
"Dịch bùng ở đâu, thì bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh nơi đó sẽ là những đơn vị đầu tiên và trường kì với dịch. Bạn không có sự chuẩn bị sớm thì chắc chắn đó là lỗi của các bạn với chính sức khoẻ của người thân, bạn bè bạn", bác sỹ Lê Thị Thương viết. 


Theo thông tin từ Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, mỗi năm, hàng chục bác sỹ nội trú và bác sỹ Việt Nam sang Pháp học tập trong khuôn khổ chương trình DFMS/A của Chính phủ Pháp. 

Bác sỹ Lê Thị Thương, chuyên hồi sức cấp cứu Bệnh viện E Hà Nội là một trong những người như vậy. Chị đã làm việc tại Khoa Hồi sức nội, Bệnh viện Colmar từ tháng 11 năm 2019. Đây là một trong những vùng của Pháp bị ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19.
Nhân viên y tế bệnh viện Mulhouse, phía Đông nước Pháp, đang đưa một bệnh nhân ra trực thăng để chuyển tới các bệnh viện ở vùng bị dịch nhẹ. Ảnh Reuters

Trong khi bạn bè, du học sinh các nước tìm cách quay về Việt Nam hay chuẩn bị đồ để tự cách ly trong nhà nếu không thể hoặc được khuyên ở lại xứ người, bác sỹ Thương đã quyết định ở lại để cùng các đồng nghiệp Pháp đối phó với dịch bệnh COVID-19. Và mới đây, trên trang facebook cá nhân của mình, chị đã kể lại những trải nghiệm khó quên của mình. 

Bác sỹ Thương cho biết, ban đầu, không chỉ riêng chị mà tất cả người Pháp đều nghĩ dịch bệnh ở thật xa và có vẻ như không có thực. Nhưng "dịch bệnh thực sự đến với mình, gần mình hơn bao giờ hết, đó là khi bác Trưởng khoa chỗ mình học sau hơn 10 ngày tự cách ly, có suy hô hấp rồi vào chính khoa mình. Bạn có thể tưởng tượng được không khi điều đó làm cả khoa mình bàng hoàng như thế nào. Chính xác là cảm giác bủn rủn chân tay. Và cái cảm giác tự tay mình đặt ống thở cho đồng nghiệp, tận mắt thấy đồng nghiệp nằm yên bất động với máy thở, mắt nhắm nghiền, cảm giác mỗi ngày xem kết quả xét nghiệm của đồng nghiệp, có thể nói nó rất đau, thực sự đau... 

Cho đến thời điểm hiện tại, tình hình của bác ấy còn rất nguy hiểm. Cả khoa mình vẫn luôn hỏi thăm tình hình của bác ấy từ khi bác ấy chuyển viện điều trị tiếp. Chỉ cầu mong tuổi chưa cao, không bệnh nền sẽ giúp bác ấy qua được..”, bác sỹ Thương nhớ lại.

Bức ảnh về điều trị bệnh nhân COVID-19 được bác sỹ Thương dùng để minh hoạ cho bài viết trên Facebook cá nhân.

Và kể từ khi dịch bùng phát ở Pháp, mọi thứ đều bị đảo lộn. "Mình hiện tại đang học và làm việc như một bác sĩ nội trú tại Khoa Hồi sức nội Bệnh viện Colmar, Pháp - trung tâm dịch (ổ khởi phát là thành phố Mulhouse bên cạnh). Trước đợt dịch, bọn mình có 5 nội trú, đủ chia ca trực. Tuy nhiên bắt đầu có dịch, mọi việc đảo lộn. 

Một nội trú COVID dương tính (khả năng cao lây từ bác Trưởng khoa) phải nghỉ làm và nghỉ trực, một bạn nội trú nghỉ phép. Công việc thì tăng lên, số lượng buổi trực cũng phải tăng lên và số người thì ngược lại. Đỉnh điểm của mình là 4 buổi trực liên tiếp cách ngày, trực xuyên 24h và không ngủ. Chính xác là không ngủ. Thực ra điều này so với dân hồi sức thì không có gì là to tát cả tuy nhiên, nếu đó là 1 tháng- ok, ca marche. Nhưng nếu nó kéo dài hơn thì: bạn sẽ lực bất tòng tâm, bạn sẽ kiệt sức trước cả bệnh nhân và ….bạn biết đấy: GAMER OVER!", bác sỹ Thương viết.

Tuy nhiên, với tinh thần đoàn kết và những hỗ trợ từ gia đình và đồng nghiệp, Khoa Hồi sức nội đã có thêm 3 bác sĩ nội trú từ các chuyên khoa khác đến giúp đỡ. "Bắt đầu thấy có dấu hiệu khởi sắc đầu tiên cuối tháng 3. Những hỗ trợ từ nhà ăn bệnh viện với các phần ăn đặc biệt gửi đến Hồi sức và các đơn vị COVID, những dòng thông điệp của các khoa gửi đến cổ vũ, động viên. Đây là những động lực to lớn đối với bọn mình", bác sỹ Thương tâm sự. 
Pháp là một trong những quốc gia ở châu Âu chịu thiệt hại nặng nề về dịch COVID-19.

Nói về tình hình trang thiết bị y tế, bác sỹ Thương cho biết, trong 1 tuần đầu, đồ bảo hộ có đầy đủ gồm: quần áo giấy dùng 1 lần, khẩu trang FFP2 (chuẩn Châu Âu, N95 chuẩn Mỹ), mũ, kính. Phòng bệnh nhân COVID-19 là phòng áp lực âm 100%. Tuần thứ 2, vì toàn bộ khoa là COVID-19 do đó phòng bệnh nhân không âm, không dương luôn, khẩu trang và quần áo chuyển từ dùng cho mỗi bệnh nhân thành dùng cho tất cả bệnh nhân và chỉ được thay khi đi ăn cơm. Đến tuần thứ 3, quần áo giấy được gom lại, giặt, xử lý rồi mặc lại...

"Nước Pháp thiếu vật tư y tế cho nhân viên y tế tuyến đầu chúng mình. Bon, vẫn phải thích nghi (hình như vẫn còn đỡ hơn các bạn Mỹ). Và đến thời điểm hiện tại chúng tôi đặt ống cho bệnh nhân thường xuyên, khám bệnh nhân (ít nhất ngày 3, 4 hoặc n lần/bệnh nhân), làm việc với dịch tiết của bệnh nhân hằng ngày... Đây chỉ mới là tình hình ở chỗ mình, còn trên Strasbourg nghe đồng nghiệp nói có đến gần 200 giường hồi sức với khoảng gần 80% thở máy. Không hiểu một buổi trực cần bao nhiều bác sĩ, bao nhiêu điều dưỡng để hoàn thành khối công việc siêu to khổng lồ này", bác sỹ Thương kể. 

Chị cũng cho biết thêm, liên quan đến chiến lược chống dịch, chiến lược điều trị bệnh nhân, hiện tại, tất cả các nước có dịch đều lúng túng, toàn thế giới đều lúng túng trong việc ra chiến lược trong trận dịch này. Về thuốc điều trị đặc hiệu virus, có rất nhiều loại thuốc chống lại virus nhưng thực tế cho đến nay chưa có thuốc nào thực sự đủ mạnh để trở thành thuốc điều trị virus chính thức. 
Nhân viên y tế Pháp đã phải làm việc cật lực kể từ khi dịch bệnh bùng phát. 

Từ Pháp nhìn về Việt Nam, bác sỹ Thương nhận định: "Ở Việt Nam, thực sự các biện pháp phòng chống dịch cho đến hiện tại với mình là đã đúng hướng và phù hợp với Việt Nam". 

Nhưng theo quan điểm của một người có kinh nghiệm đối phó với COVID-19 thời gian qua, bác sỹ Thương cảnh báo rằng, Việt Nam vẫn còn đang ở pha 1, nghĩa là phong toả khoanh dịch còn hiệu quả. Một khi dịch chuyển pha 2, phong toả khoanh dịch không còn hiệu quả thì chắc chắn sẽ tiến vào pha 3, nghĩa là COVID-19 ở mọi vùng lãnh thổ của Việt Nam. "Càng kéo dài được thời gian pha 1, chúng ta càng có thời gian chuẩn bị tốt về mọi mặt: trang thiết bị y tế, con người, chiến lược….vv", bác sỹ Thương nhấn mạnh.


H.Chi

Chiều 20/2 (tức mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh thành đã dần quay trở lại Thủ đô dù chưa kết thúc kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, ghi nhận của PV Báo CAND tại khu vực cửa ngõ phía Nam Thủ đô, tình hình giao thông diễn ra thuận lợi, người dân đi lại thông suốt. Lực lượng CSGT cùng với Công an cơ sở ứng trực tại tất cả các điểm nút ra vào thành phố để đảm bảo TTATGT cũng như triển khai thêm thiết bị công nghệ cho hoạt động giám sát, xử lý vi phạm giao thông trên tuyến.

Trong ngày 20/2 (mùng 4 Tết Bính Ngọ), người dân từ các tỉnh đã dần quay trở lại Thủ đô sớm song tình hình giao thông tại Hà Nội và các cửa ngõ được ghi nhận là khá thuận lợi và thông suốt, không xảy ra ùn tắc nghiêm trọng kéo dài như những năm trước.

Ngày 20/2, Ban tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương 2026 thông báo hoàn trả tiền đã đặt mua vé thắng cảnh từ 00h ngày 20 đến 24h ngày 22/2 qua các hình thức trực tiếp và trực tuyến. Ban tổ chức cũng thực hiện miễn phí gửi xe ô tô các loại tại các bến xe do Ban tổ chức quản lý.

Sau khi ăn trứng cá rồng - một loại cá cảnh, 13 người ở Thanh Hóa nhập viện với triệu chứng đau bụng, nôn, tiêu chảy nghi ngộ độc. Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ.

Sau ba ngày đầu năm, thị trường hàng hóa cả nước trong ngày Mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026 đã dần hoạt động trở lại. Nguồn cung được tăng cường, hệ thống phân phối mở cửa đồng loạt, sức mua ở mức vừa phải nên giá cả nhìn chung ổn định, không có biến động bất thường.

Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, người dân khắp cả nước nô nức rủ nhau đi lễ. Trong các điểm đến tâm linh trên địa bàn Thủ đô Hà Nội, Phủ Tây Hồ luôn là một trong những nơi thu hút rất đông đảo người dân về dâng hương, làm lễ đầu năm.

Khoảng 4h sáng ngày 20/2, sau 3 giờ tích cực tìm kiếm, Công an xã Tây Yên Tử và Tổ bảo vệ Công ty Dịch vụ Tây Yên Tử đã nhanh chóng tìm kiếm, đưa 4 du khách bị lạc trong rừng khi tham quan Khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử, thuộc xã Tây Yên Tử, tỉnh Bắc Ninh về nơi an toàn.

Khi sắc xuân bắt đầu lan tỏa trên từng con phố, cũng là lúc nền kinh tế Việt Nam khép lại một năm với nhiều dấu ấn đáng nhớ. Năm 2025 trôi qua trong bối cảnh thế giới đầy biến động, nhưng cũng là năm Việt Nam ghi tên mình đậm nét hơn trên bản đồ thương mại toàn cầu, bằng những con số xuất khẩu (XK) kỷ lục và sự trưởng thành rõ rệt của thương hiệu “Made in Vietnam”.

Khi những cành đào trước ngõ vừa hé nụ, khói hương trầm ngày Tết còn vương trong sương sớm, thì ở nhiều trụ sở Công an trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, một ca trực mới đã bắt đầu. Không pháo hoa, không tiếng chúc Tết rộn ràng, thay vào đó là ánh đèn phòng làm việc xuyên Tết, là tiếng bàn phím gõ nhịp đều đều, là những dòng dữ liệu dân cư được cập nhật chính xác đến từng chi tiết. Với lực lượng Công an Thanh Hóa, Tết không chỉ là thời khắc sum vầy, mà còn là “thời gian vàng” để tăng tốc, hoàn thiện mục tiêu chuyển đổi số, bảo đảm quyền lợi thiết thực nhất cho nhân dân.

Ngoại hình “chuẩn người mẫu”, bộ vest đen lịch sự, cặp kính đen cùng phong cách đầy… lãng tử khi xuất hiện cùng dàn xe chuyên dụng của lực lượng Cảnh vệ CAND khiến Trung uý Phùng Thế Văn trở thành hiện tượng đặc biệt được quan tâm trong dịp đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (A80). Nhưng có lẽ, đến thời điểm hiện tại, vẫn ít người biết tường tận về người lính đặc nhiệm trẻ vẫn được cộng đồng mạng, nhất là người trẻ ví von là “soái ca Cảnh vệ” A80 này.

Chỉ trong 6 ngày (từ ngày 27 Tết đến mùng 3 Tết), qua công tác tuần tra, kiểm soát; lực lượng chức năng đã phát hiện, lập biên bản 717 trường hợp vi phạm, tạm giữ 261 phương tiện. Các trường hợp phần lớn vi phạm liên quan đến các lỗi: nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải và các lỗi tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文