Ban nhạc “đặc biệt” trong trại giam Vĩnh Quang

23:28 05/12/2019
Mỗi thành viên trong tổ guitar phạm nhân của Trại giam Vĩnh Quang (thuộc Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng - Bộ Công an) có những cuộc đời, tội lỗi khác nhau nhưng họ đều có một điểm chung tìm đến âm nhạc như một cách để vượt qua mặc cảm, những ngày tháng tối tăm của cuộc đời tập trung cải tạo tốt dưới sự dìu dắt trực tiếp của cán bộ quản giáo.

Trung tá Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám thị Trại giam Vĩnh Quang cho biết, phạm nhân đều phải chấp hành các quy định của pháp luật, đó là  các bản án mà tòa án các cấp đã tuyên. Tuy nhiên, trong quá trình cải tạo, các phạm nhân cũng cần sự sẻ chia, đặc biệt trong lĩnh vực âm nhạc, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, Đảng ủy Ban Giám thị luôn tạo điều kiện, mua sắm trang thiết bị để phục vụ tổ văn nghệ.

Đây là sợi dây kết nối, tạo cho phạm nhân động lực trong quá trình chấp hành án, trong lao động cải tạo, nguồn động viên khích lệ tinh thần thi đua cải tạo tiến bộ sớm trở về với gia đình, cộng đồng, xã hội.

Tổ văn nghệ tập nhạc để biểu diễn vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Tại phân trại số 1, sau những giờ lao động, cải tạo, những phạm nhân có năng khiếu âm nhạc tại Trại giam Vĩnh Quang được tập hợp ở nhà học tập cùng nhau tập luyện guitar, sáo, trống…

Cán bộ quản giáo, Trung úy Phạm Tiến Quỳnh được giao nhiệm vụ quản lý tổ văn nghệ phân trại cho biết, khi được Ban Giám thị đồng ý thành lập tổ văn nghệ, lúc đầu chỉ có 4 phạm nhân. Sau đó, nhiều phạm nhân khác xin tham gia, chọn được từ 10 đến 15 phạm nhân cải tạo tốt, có năng khiếu âm nhạc, chơi được các nhạc cụ guitar, trống, sáo…

Trong đội văn nghệ Trại giam Vĩnh Quang, phạm nhân Lê Thanh Tú là một nhân tố nổi trội với giọng hát trầm ấm cũng như khả năng chơi nhạc cụ đàn guitar khá điêu luyện. Trước đây, Lê Thanh Tú mở công ty chuyên về xây dựng và đảm nhiệm vai trò giám đốc. Với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Tú phải chấp hành bản án tù, cải tạo tại trại Vĩnh Quang.

Theo Trung úy Phạm Tiến Quỳnh, sau khi vào trại giam, Tú sống lặng lẽ, không tham gia vào các hoạt động của trại. Sau đó, được Ban Giám thị, cán bộ quản giáo động viên, Tú đã dần cải tạo tích cực. Với khả năng biết chơi nhạc cụ guitar khá tốt từ thời sinh viên, lãnh đạo đơn vị đã tạo điều kiện cho vào tổ văn nghệ. Cũng từ đấy, tư tưởng của Tú đã cải thiện rõ rệt.

“Tôi nhận thức rõ hành vi mình gây ra, đang từng ngày cải tạo tốt để trở về với gia đình”. Có thể nói, nhờ có âm nhạc, chúng tôi xích lại gần nhau hơn, nhất là khi có tâm trạng buồn, suy nghĩ có phần tiêu cực thì qua các hoạt động văn nghệ, được động viên, chia sẻ bằng lời ca, tiếng hát, bằng tiếng đàn guitar, giúp thay đổi, suy nghĩ tích cực hơn, dần dần yên tâm cải tạo…” - phạm nhân Lê Thanh Tú chia sẻ.

Nếu cây đàn guitar đối với Lê Thanh Tú gắn bó từ thủa sinh viên thì với Nguyễn Đức Tuấn Anh, guitar lại là niềm đam mê được khơi nguồn sau khi bước chân vào trại giam. Chỉ vì một phút mất bình tĩnh trên bàn nhậu, lời qua tiếng lại, Tuấn Anh tước đoạt mạng sống của người khác và tước đoạt đi cả tuổi trẻ, tương lai của chính mình với mức án chung thân.

“Tôi ân hận về hành vi của mình, thương bố mẹ ở nhà... Khi biết tin có tổ văn nghệ, tôi đã xin tham gia vì sau những giờ cải tạo, lao động, tôi có suy nghĩ tích cực hơn, tâm lý được giải tỏa sau những ngày chán nản…”.

Với phạm nhân Phùng Văn Phúc, đã thụ án sang năm thứ 15 năm, sau nhiều lần giảm án do cải tạo tốt, hết năm 2020, Phúc sẽ được về. Trước khi gây án, Phúc cũng từng biết chơi đàn guitar. Sau khi vào trại giam, ngoài thời gian lao động, vào ngày thứ 7, chủ nhật, ngày nghỉ nhàn rỗi hay suy nghĩ vẩn vơ, tiêu cực nên khi biết có tổ văn nghệ, Phúc đã xin tham gia.

Đa phần tổ văn nghệ biểu diễn các ca khúc về tình yêu quê hương, đất nước tại các buổi giao lưu trong phân trại và trại giam trong các dịp lễ, Tết… Phúc cho hay, đây là sân chơi rất ý nghĩa, không chỉ giúp bản thân bớt buồn phiền mà còn giúp các phạm nhân khác thấy lạc quan hơn trong cuộc sống.

Mong muốn Ban Giám thị tiếp tục tạo điều kiện, phát hiện, động viên kịp thời nhiều phạm nhân có đam mê, năng khiếu xóa bỏ ngại ngùng tham gia… Phạm nhân Nguyễn Tất Đạt, quê ở TP Hồ Chí Minh, phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vào Trại giam Vĩnh Quang từ năm 2016. Trước là sinh viên Trường Cao đẳng Tài chính Đạt rất đam mê âm nhạc, tích cực tham gia tập luyện sau mỗi giờ cải tạo, lao động.

Đạt tâm sự, âm nhạc không chỉ giúp vơi bớt nỗi nhớ nhà mà là động lực để bản thân mình cố gắng cải tạo tốt hơn, sớm về với gia đình. Sau mỗi buổi biểu diễn, không chỉ Đạt mà các anh em ở tổ văn nghệ luôn cảm thấy vui nhất vì được Ban Giám thị quan tâm, động viên vào buổi chào cờ; được nhiều phạm nhân ra gặp riêng các anh em trong tổ văn nghệ đề xuất được nghe, tặng bài hát…

Cũng theo Trung úy Phạm Tiến Quỳnh, mới đây, có 2 phạm nhân trong tổ văn nghệ do chấp hành án tốt đã được giảm án về trước thời hạn. Âm nhạc là phương tiện ngôn ngữ tuyệt vời nhất để kết nối cảm xúc, đánh thức những rung cảm sâu thẳm nhất trong mỗi người và âm nhạc khi đưa vào trại giam, nơi tưởng rằng chỉ có kỷ luật, răn đe, trừng phạt… lại là cách để hướng thiện cho những người lầm lỗi, giúp họ cải tạo tốt hơn, sớm trở về với gia đình.

Minh Hiền – Xuân Trường

Các bị can đã bàn bạc, thống nhất về việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn của bản thân trong quá trình được giao thực hiện việc chi trả tiền bồi dưỡng cho sinh viên tham gia sự kiện A80 tại Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội gây thiệt hại cho nhiều sinh viên, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thông tin những kết quả của Bộ Công an trong năm 2025 và những phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2026, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an gửi lời trân trọng cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài lực lượng đã tăng cường hỗ trợ, tuyên truyền các hoạt động, đặc biệt tiếp tục phản ánh tinh thần tận tụy, hy sinh, không quản ngại khó khăn, vì nước quên thân, vì dân phục vụ của lực lượng CAND.

Khi nhắc đến hoàn cảnh gia đình, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan vừa khóc nghẹn ngào, vừa lau nước mắt. “Hoàn cảnh gia đình tôi rất khó khăn. Tôi sống với mẹ già, bố đã mất, chồng đang bệnh hiểm nghèo, con gái mắt gần như bị mù, mất khả năng lao động, không thể tự chăm sóc bản thân. Sức khỏe của tôi cũng rất yếu, mắc bệnh tim, bệnh huyết áp...”.

Sáng 15/12, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 28 bị cáo về các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến 20 vụ “chạy án” diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phố. Trong các bị cáo có hai cựu Phó Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng là Phạm Tấn Hoàng, Phạm Việt Cường cùng là cựu Chánh Tòa hình sự TAND tỉnh Đăk Lắk Nguyễn Tấn Đức và cựu Thẩm phán TAND tỉnh Đăk Lắk Vũ Văn Tú. Cả bốn bị cáo này đều bị xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Sáng 15/12, Tòa phúc thẩm, TAND tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn và một số địa phương. Bị cáo Phùng Quang Hùng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc (cũ) có đơn xin xét xử vắng mặt với lý do bị đột quỵ. Hiện bị cáo Hùng đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Phúc.

Sáng 15/12, ngày thứ ba hơn 1.800 camera AI hoạt động tại Hà Nội, sự thay đổi về tình hình giao thông tại Thủ đô đang thay đổi dần theo hướng tích cực, quy củ, trật tự và nề nếp hơn hẳn so với trước đây. Các nút giao thông có lắp đặt camera AI tình trạng vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, chèn vạch giảm nhiều.

Bangkok những ngày SEA Games 33 không chỉ rộn ràng bởi tiếng reo hò trên khán đài hay nhịp bước hối hả của các đoàn thể thao. Với Thượng tá Phạm Hồng Thắm, Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Công an nhân dân  thành phố này còn đánh thức những miền ký ức đã ngủ yên suốt hơn hai thập kỷ.

Vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì của một người bánh mì ở phường Phan Thiết khiến 44 người phải nhập viện, trong đó có gia đình 10 người xuất hiện cùng triệu chứng.

©2004. Bản quyền thuộc về Báo Công An Nhân Dân.
®Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công An Nhân Dân.
English | 中文